1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Một Ngày Tôi Chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieulong832003, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nếu Một Ngày Tôi Chết

    Nếu một ngày tôi chết điều tôi mong muốn nhất là ko phai nghe tiếng nhạc í eo của thể loại nhạc đám ma, vớ vẩn nhạc với nhẽo chỉ tổ nhức đầu người sống, quấy quả hương hồn nguời chết tên nào đến tui vật chết he he
    Tiếp đến đó là hoa trời hoa xấu tệ tui muốn khi mình chết mỗi người đến chỉ cần mang bông hoa hồng bỏ lên mộ tui ui lãng man làm sao cả một rừng hoa hồng chết thê mới suớng chứ.Rồi mọi người đừng khóc nhiều nha chết co gì đâu đó vừa là sự ra di vừa là sự nối tiếp, sớm muộn tui cũng đầu thai mà nên mọi đừng buồn nhiều và đừng khóc nhiều làm gi nha
    Và điều cuối cùng đó là kiếp sau xin ông trời cho con vào nhà nao giàu một tí kiếp này con nghèo quá hic hic
    Đấy là tui cò mọi nguời các bác nghĩ sao
  2. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ặ... 'iên à!!!
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi biết thế léo nào được, nó làm gì mình cũng chẳng bật lại được. Nói chung chết là ngu. Kết luận là em này không điên bảo phí
  4. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    sắp chết thì PM anh đến làm chén rượu tiễn đưa chú
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh lại muốn "đi văng" quá cơ.
  6. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc mình lãng man thế mà gặp toàn các bác hiện thực phê phán thế này thì chết mất thui,mà ai bảo các chết là hết vậy nếu thế các chuyện ma sản sinh từ đâu
    Vì thế chớ bảo em điên em tự ái rồi đấy
  7. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này lại vừa đọc " thánh vật trên sông Tô Lịch" rồi.
  8. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nêu ngày mai tui chết, tui muốn xem mặt mũi ông Diêm Vuơng ông ấy như thế nào tò mò quá đã nghe danh từ lâu mà chưa bao giờ đuợc gặp mặt,tò mò ghê nếu điều kiện cho phép em xin đuợc chụp một kiểu cho các bác ở đây chiêm ngưỡng xem còn nói là không có ma không
    Nếu ngày mai tui chết tui sẽ hoá thành ma sẽ đi hù nguời ta chơi nhất là mấy em gái chắc kêu to lắm đây ôi trời ơi làm ma suớng thật không lo ăn lo mặc ta sẽ rong chơi suốt ngày và đi hù nguời
  9. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Chán bác wá em thì muốn gặp Ngọc hoàng hơn .gặp diêm vương chẳng may bị ông tống vô vạc dầu sôi thì ......
    Còn nếu bác làm ma mà đi dọa người ta cũng chỉ dọa đc tối thui.Ban ngày bác kiếm đâu ra quyền năng ấy Mà làm ma ai lại làm thế!
  10. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh chết, anh phải tổ chức một lễ tang thật to theo đúng tục lệ cổ truyền.
    Có đầy đủ vòng hoa và phường bát âm.
    Có phường khóc mướn!
    Có đầy đủ bạn bè, họ mạc.
    Mặc dù trong đó có nhiều người mong anh chết lắm!

Chia sẻ trang này