1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Một Ngày Tôi Chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieulong832003, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chán bác wá em thì muốn gặp Ngọc hoàng hơn .gặp diêm vương chẳng may bị ông tống vô vạc dầu sôi thì ......
    Còn nếu bác làm ma mà đi dọa người ta cũng chỉ dọa đc tối thui.Ban ngày bác kiếm đâu ra quyền năng ấy Mà làm ma ai lại làm thế!
    ==============================
    Hi Hi làm thế mọi nguời mới có chuyện mà kể với nhau chứ, mình chúa thích nghe chuyện ma đây này hồi hộp hồi và hồi hộp
  2. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng rất ghét cái cảnh bị chôn xuống đất , nếu sau này có phải " đi " , mình sẽ bắt bọn con cháu mang xác mình đi thiêu !
    ( không hiểu sao mình thích được thiêu hơn là chôn , vì sau khi trôn , xác nó phân huỷ , ròi bọ ... ghê lắm ! Nghĩ đến cảnh con cháu nó phải đi tắm rửa cho mình nghĩ cũng tội cho chúng nó , mình cũng rất ghê mấy cái cảnh tắm rửa của VN ta , nước ngoài nó chỉ có 2 kiểu , một là chôn rồi miễn đào bới ( ko tắm rửa ) , hai là hoả thiêu !
    Thiêu xong , tro mang đi làm gì ? Mình khoái cảnh đem tro mang tung lên đỉnh ngọn múi cao cao nào đó ( lãng mạn phết ? ) hoặc đem rắc ra ngoài biển
    Không biết mấy bác thế nào ?

  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày đó chưa bác ơi?
  4. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ,em nghe người chết chôn rùi còn sống lại đc cơ đấy ...hihi
    Còn nếu thiêu thì chết 100% .Nhưng bác nghĩ đúng là cũng có lý nhưng còn lâu mới đến lúc ấy bác cứ nghĩ đi bít đâu trước đó lại nghĩ lại hihi .....Thiêu đau lắm đó
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé được mẹ kể cho một câu chuyện cổ tích về loại thuốc được gọi là thuốc bất tử.Uống vào sẽ không chết.Vậy là khỏi lo xem ngày mình chết mình sẽ thế nào
    Bắt tay bác chủ topic "lãng mạn "này
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Xác chết mà thiêu hay chôn đều phí cả, sao không hiến cho bệnh viện, cái gì tốt thì dùng lại, nếu xấu quá thì cho các em sv nó mổ xẻ làm thí nghiệm, làm việc tốt thế mới hy vọng đầu thai vào nhà giàu
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở....
    Bác này hơi bị được . HIện thực chủ nghĩa dã man . Bác sao lại cứ bóc hết vỏ bánh ra thế cơ chứ , làm nhiều chú đọc xong chán chả muốn chết .
    @ chủ topic : hình như bác Trịnh nhà ta cũng đã có bài hát nào đó nói rằng : tôi thấy tôi khi tôi qua đời... thì phải .
    Nghe xong cứ tưởng tượng mãi .
  8. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày đó chưa bác ơi?
    --------------------------------------
    Hi Hi nói thực với chú ngày đó chắc phải 10 -20 năm nữa anh mới ra đi đuợc bởi bây giờ tình trạng của anh là tiền thì chưa nhiều, tình thì không có mà ra đi oan uổng chú ạ
    AH chào em minchu nhận ra anh ko anh là bạn của Toàn đây dạo này học hành thế nào rùi, sắp thi truờng nao chưa hi hi gặp em ở đây vui quá
    Còn lại em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác đã vào ủng hộ em hi hi
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi,sao lại gặp người quen ở đây.Trái đất này tròn nhỉ,nhưng mà anh ơi gặp nhau ở đây thui chứ ko gặp nhau sau khi ..chết đâu.Nhỡ có xuống âm tào địa phủ thì em còn phải ytòi lên phù hộ cho con cháu nữa
  10. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi đúng là trái đất tròn thật em nhỉ anh em mình gặp nhau chốn này đúng là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" ,anh em mình bắt tay cái nhỉ
    Nên sau này có phù hộ thì phù hộ luôn cả anh nữa nhé minchu

Chia sẻ trang này