1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Một Ngày Tôi Chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieulong832003, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Topic chuẩn bị hậu sự. Khéo tớ phải làm dịch vụ ở đây mới được.
  2. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Topic chuẩn bị hậu sự. Khéo tớ phải làm dịch vụ ở đây mới được
    -------------------------------------------------Ông hành nghề đã có giấy phép kẻo tui kêu công an bắt bây giờ biết điều thì hối lộ tui không thì
  3. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    "Sinh ly tử biệt" đó là một điều trong cuộc đời mỗi còn nguời đều phải trải qua đã bao lần trong cuộc đời tôi khóc và bạn khóc cho mỗi nguời thân yêu của chúng ta ra đi.Như trong một báo nào đó tui đã đọc sự ra đi của con nguời như chiếc lá rụng khỏi cành cây rồi sẽ có những chiếc lá khác mọc lên và chỉ có những chiếc lá ở bên cạnh đó mới cảm thấy nỗi đau khi chiếc lá kia rơi cành.
  4. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi chào tất cả các bác em có câu hỏi muốn hỏi tất cả các bác đây đó là "Tại sao còn người lại sợ ma" chả phải người chết thì ma sao như kiểu "Rượu làm từ gạo mà ra.Ta đây uống rượu như là ăn cơm ý" he he.Vậy nói một cách nao khác ma cũng chính là người vậy sao mọi lại sợ.
    Từ này đừng sợ ma nữa nhé hơ hơ
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    ông ơi , nếu chết báo tôi 1 câu nhé , tôi phang con lô :D:D
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    khi nào chết nhớ báo, anh làm hẳn con đề 03. Chắc là thắng đậm chơi lô làm gì, phí của, vì biết chắc là nó về 03 rồi
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    nếu ngày mai tôi chết ...
    Đầu tiên tôi muốn được nói lờ xin lỗi mẹ tôi bởi đã có bao lần tôi nói dối về những vụ đi chơi không về đúng giờ ...
    Tôi muốn được dựa vào vai anh để chết rồi mà vẫn được gần người mình yêu.
    tôi muốn xin lỗi con ban vì đã không tới chỗ nó trong xinh nhật lần thứ 20
    Tôi muốn ăn một bữa thật ngon để khỏi thành ma đói
    Tôi muốn được đốt thật nhiều tiền vang để trở thành một con ma giàu có .
    Tôi muốn qua cầu Nại Hà gặp một người bạn để không phải là con ma cô đơn(sợ cô đơn lắm)
    Và tôi muốn thành một con ma thật thiêng để hù doạ những kẻ đã làm tôi bị tổn thương.....(thù hận hơi bị ác liệt)
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đúng đấy bác nào sắp sửa thì báo cho anh em cái tuổi. Chết rồi anh em còn được nhờ. Đợt trước nghe kể có chú ở 1 làng ngoại thành ngỏm củ tỏi, hôm đấy đề về đúng tuổi nó. Làng hôm đấy rất lắm người oánh và trúng. Chậc, nó chết đi cả làng được nhờ.
  9. tieulong832003

    tieulong832003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác nào sắp sửa thì báo cho anh em cái tuổi. Chết rồi anh em còn được nhờ. Đợt trước nghe kể có chú ở 1 làng ngoại thành ngỏm củ tỏi, hôm đấy đề về đúng tuổi nó. Làng hôm đấy rất lắm người oánh và trúng. Chậc, nó chết đi cả làng được nhờ
    =================================================
    Chết cuời
  10. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    mai có bác nào phang lô 03 ko nhỉ
    hay là làm con đề cho bánh dầy
    mai nổ, bít đâu đấy

Chia sẻ trang này