1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày TTVN chết, chúng ta sẽ ra sao?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 81sg, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày TTVN chết, chúng ta sẽ ra sao?

    Các bạn thân mến, nếu một ngày nào đó, bỗng nhiên bạn không thể vào TTVN được nữa, vì nó không còn tồn tại, thì lúc đó chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Tình bạn của những member TTVN có còn tồn tại nữa hay không? Hay cũng sẽ chết theo TTVN?
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bớt đi một chỗ nói xàm,khóc than,u sầu, ủ rũ...
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi trước mọi người và Tao_lao@ nếu Tôi có lỡ lời gì đó hoặc là nói xàm nhé!
    Tao_lao@ này, nếu bạn cho rằng đây là 1 chỗ để nói xàm thì đừng có nói xàm nữa, vậy thôi, đơn giản!!! Với lại trong Tôi, vào đây không những để Giải trí mà giờ đây nó cũng là 1 phần cuộc sống hàng ngày của Tôi và cũng là của không ít người!
    Nếu 1 ngày nào đó TTVN down, cái chúng ta được lợi 1 ít là không còn tốn tiền cho việc ngồi Net hàng giờ để đọc bài, để post bài nữa! Nhưng cái ta mất thì cũng không ít, thứ nhất là Tinh thần, vì Tôi cũng biết và đoán rằng không ít người trong TTVN này đã coi nó là 1 phần của cuộc sống trong hiện tại của bản thân, trong đó có Tôi! TTVN down chắc buồn (trước mắt là Tôi, sau đấy thì...chẳng biết có ai nữa không).
    Sau đấy là chúng ta mất đi 1 Sân chơi lành mạnh, 1 câu lạc bộ làm quen với 1 phạm vi tương đối rộng lớn (dĩ nhiên có giới hạn ở chỗ là làm quen với những người biết tiếng Việt)!
    Trước hết là như thế, sau đấy thì ngày mai post tiếp! Nghĩ tới thấy mà rầu!
    Biển Cả là Tất cả.
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn lời khuyên của cavoisatthu. Đúng là tui hổng muốn nói xàm nữa thật. Hình như cũng lâu rùi,tui hổng có vô lại đây,cũng mừng.
    Chủ đề này theo tui có tính chất "trưng cầu dân ý" vậy. Cũng là "dân" (theo nghĩa nào đó) nên chắc là cũng được quyền được ra ý kiến . Nếu mai ttvn chết,với tui,chả sao cả. Bạn bè cũng hổng mất đi người nào,một phấn cuộc sống (tàm xàm) cũng biến mất. Tốt! (ai cũng có quyền nói và người ta có quyền nghe hay không,quyền đó là bất khả xâm phạm mà hỉ?).
    Với nhiều người,như cavoisatthu, TTVN là một sân chơi lành mạnh,một chỗ giao lưu học tập,làm quen v.v.....hay là một phần cuộc sống, "một phần máu thịt" gì đó v.v....(số người có "bảng hiệu" muốn xây dựng TTVN tốt đẹp hơn" hay là kiểu kiểu như "không thể sống thiếu TTVN'' gì đó chắc là đếm hổng hết,cũng hổng ở không đâu đếm). Thì đó cũng là quan điểm cá nhân vậy,"ngưòi ta có quyền nói,người khác có quyền không nghe.".Vậy thui.

    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  5. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    nếu TTVN down thì mọi ngnừ chạy qua chỗ nì
    www.sankaii.com lolz
    mời các bạn vào thăm diễn đàn của mình
    http://www.sankaii.com/forum
  6. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Theo như tôi biết thì thành viên box 81 Sài Gòn 1 số người kiến thức IT rất ổn nên việc lập ra 1 sân chơi riêng cho chúng ta cũng không phải là chuyện gì khó khăn,cái chính là chúng ta muốn tồn tại dưới mái nhà TTVN như trước nay mà thôi
    Tình bạn thì không biết á,nhưng chắc là sẽ bền vững mà thôi
    PS:cái user 81sg dù sao cũng là đại diện cho cả 81 sài gòn nên đề nghị ai đang dùng thì không nên dùng nó để post những bài như thế này,thông báo hoặc dùng để đại diện nói với các box khác thì hay hơn...Ai đời ở ngay box 81 lại có 1 cái user 81sg chứ
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 ngày TTVN chết ???? cũng không biết nữa !!! nhưng nếu mỗi ngày tui hông vào TTVN thì coi như tui học bài hông zô ...(chính tôi cũng không biết) ... đang học căng thẳng tui lại ...vào TTVN ....bất cứ chuyện gì làm tôi buồn thì ..... các bạn cũng biết !!
    Không cần post bài nhưng tôi luôn muốn biết tình hình của mọi người như thế nào, các cuộc vui chơi .... rất nhiều và rất nhiều ...
    Như cavoi@ nói vậy TTVN như 1 sân chơi bổ ích, nó như 1 món ăn tinh thần của tôi ! nó cũng là 1 địa chỉ để tôi làm wen và gặp rất nhiều bạn mới !
    TTVN die <~~ không có chuyện đó đâu ! tôi tin rằng như vậy
    Bi bi   
  8. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nói như tao_lao@ đúng đấy! Chết là hết mà, chả sao cả! Bố chết, mẹ chết còn khóc được vài buổi rồi sau đấy là quên ngay thôi! Nhưng điều đáng nói là cái tên TTVN đã quá gắn bó rồi mà thôi (với Tôi với nhiều người thì thế chứ với tao_lao@ Tôi e chắc không có)! Tự nhiên down cái "oạch", chán chết! Chẳng khác nào việc xây cho mình 1 căn nhà rồi hôm làm "tân gia" đem búa ra đập nó đi (tôi học thô, hiểu thiển nên chỉ dám nói vậy thôi, chắc không xàm ngôn chứ?!).Ai cũng có quyền nói, nghe thì nghe, không nghe thì thôi.
    Nói như Bibica@ chẳng sai chút nào cả, hoàn toàn đúng!!! Zopo@ đừng nói thế, kẻo lại bị bắt bẻ bây giờ! Yêu quý thì yêu quý thật, nhưng đừng bộc lộ ra mạnh quá kẻo bị xỏ ngọt đấy!

    Biển Cả là Tất cả.
  9. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Các bạn sợ ttvnol chết thì tìm cách khắc phục đi chứ vì tôi thấy có rất nhiều người gắn bó. Cái vấn đề đơn giản là đặt ra câu hỏi tại sao nó chết? Sau khi trả lời câu hỏi và tìm cách giải quyết là xong thôi.
    Có một điều tôi thắc mắc là cái số tiền mà đóng quyên góp để xây dựng ttvnol là cái tiền gì? Có nghĩa là cái tiền đó ai là người tiếp nhận? Và tiếp nhận để sử dụng vào mục đích gì? Thêm một vấn đề nữa là người lập ra diễn đàn ttvnol này có mục đích gì, và người đó sẽ được những lợi ích gì?
    Các bạn nào biết thì giải đáp giùm nha, rồi hy vọng từ đó mới có thể tìm cách duy trì trang web này được.
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!

Chia sẻ trang này