1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi freebird1812, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày....

    Nếu một ngày nào đó bạn gặp một người thực sự có ý nghĩa với bạn để rồi cuối cùng bạn nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và bạn chỉ có thể để họ ra đi thì bạn sẽ làm gì???Các bạn có thể trả lời giùm tôi câu hỏi này được không???
    Tks so much *_*
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Còn có thể làm gì nữa. người ta không phải của mình mà. hãy chúc người ta hạnh phúc.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cái gì của mình thì sớm muộn cũng sẽ là của mình , ko phải của mình cũng vậy , trước sau gì cũng ra đi thôi . Đó là quy luật ko thể thay đổi được .
    Còn có thể làm gì khác nếu ko để cho người ta ra đi ? Ở lại cả 2 sẽ cùng đau khổ , nếu bạn thật sự yêu quý người ta thì hãy để người ta ra đi , bạn thanh thản và người ấy cũng sẽ yên bình hơn . Mỗi người đều có một người , chỉ có điều là chưa nhận ra nhau thôi . Tin vào điều đó và vui vẻ mà sống , sống và chờ đợi bạn ạh !
  4. highblue90

    highblue90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Gia tri moi con nguoi luon duoc duoc giu kin, neu nguoi nao do khong nhin thay gia tri cua ban thi cung la chuyen binh thuong.
    bo qua di, gia tri cua ban van luon o do.
    neu anh/chi muon, sao khong thu di choi voi ban be nhieu hon, nghi cang nhieu cang met
  5. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    + Hãy uống thật nhiều nước ( bù lại nước mắt đã khóc)
    + Hãy ngủ thật nhiều ( bù lại mấy hôm nay mất ngủ )
    + Hãy ăn thật nhiều ( hai dấu + trên làm bạn ốm)
    Xong chưa ?
    Xong rồi phải hôn ? Tỉnh táo rồi chứ gì ?
    - Nhấn chuột phải => chọn Delete => R u sure => Yessssssss
    - Setup New Games
    ===========> Start new games =======> You win
  6. dinhthanh2108

    dinhthanh2108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chuc freebird mot ngay tot lanh!!!
    Cau tra loi nam trong chinh cau hoi, ban than cau hoi da chua dung cau tra loi. Cau tra loi khong phai la se lam gi boi vi khi ta nhan ra, thuc su nhan ra cai gi la su thuc thi luc do ta khong hoi ban than minh se lam gi, luc do ta biet minh lam gi, ban than su nhan thuc ra su thuc, nhin thay su thuc da an chua cai gi ta se phai lam. Hanh dong nhin , chang phan xet, chang so sanh, cung khong bien minh ,nhin thoi da noi len tat ca. Mong ban hay lang nghe va hieu nhung dieu toi viet that ro rang va minh bach.
    Chang co ai sinh ra la de danh cho mot nguoi nao ca. moi con nguoi sinh ra la duoc danh cho tat ca, va tat ca, toan bo cuoc song nay cung se danh cho moi con nguoi, hay lang nghe va co cai nhin thau suot. Dung dem y nghia cua cuoc doi rang buoc, phu thuoc vao mot con nguoi nao khac, nen tang phai bat dau tu chinh ban than minh. Tinh yeu khong phai la su rang buoc, khong phai la su phu thuoc, tinh yeu ton tai ngoai y nghi cua con nguoi, tinh yeu la manh dat khong co loi vao, chi hien huu khi lang nghe, nhin thau vao toan bo cuoc doi.
    Hay yeu thuong di roi hay lam nhung dieu ban muon!
  7. iuCNL

    iuCNL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Câu tra? lơ?i đaf nă?m ngay trong câu ho?i ru?i
    u have no choice
  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    hãy để người đó đi
  9. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết câu trả lời nằm trong chính câu hỏi nhưng đôi khi chúng ta vẫn không chấp nhận sự thật đơn giản vì chúng ta không muốn.
    Có thể chia làm hai trường hợp cho câu hỏi này, một là: cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng vì một lí do nào đấy mà không thể đến với nhau và hai là chỉ có mình bạn yêu người ta hay ngược lại. Với trường hợp thứ hai thì chẳng còn gì để bàn luận rùi...Vì thế lựa chọn duy nhất là nên để người ta ra đi. Nhưng với trường hợp thứ hai thì tôi không chắc là ai cũng có đủ can đảm để từ bỏ bởi vì để xác định được đó là người thực sự có ý nghĩa với mình là một điều rất khó khăn. Không phải ai cũng tìm được một người như thế cho mình. Nếu mình yêu người đó và người đó cũng yêu mình nhưng vì một lí do nào đấy mà người ta không thể nói lời yêu thì các bạn có chấp nhận ra đi không??? Tôi cá câu trả lời sẽ không thể dễ dàng được đưa ra như thế này đâu, phải không nào^_^???
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    " Hãy để người ta đi, hãy chúc người ta hạnh phúc". Khi chưa phải đối đầu với tình huống này tôi cũng đã từng nghĩ thế. Nhưng đến lượt mình, tôi lại chẳng thể nào để người ta đi (dù thực sự thì người ta cũng đã đi). Đau lòng, níu kéo, quyết định nào cũng trở nên khó khăn.
    Vẫn đang tìm cách nào đó để "LET HIM GO"!!!

Chia sẻ trang này