1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi freebird1812, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyboy_lovely

    babyboy_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như SS thì những gì của mình nó sẽ về với mình còn nếu không phải của mình thì nó có ra đi cũng không tiếc đúng ko?
    Thế này thì buông xuôi cuộc sống quá, có nhiều cái, nhiều may mắn có thể tự dưng đến với mình rồi cũng tự ra đi, cái đó thì mình ko nên tiếc, nhưng có những cái mà để đạt được nó mình phải bỏ ra bao tâm huyết, mồ hôi và nước mắt, bạn có để nó ra đi một cách tự nhiên ko?
    Đồng ý là những gì của mình nó sẽ là của mình, nhưng hãy biết giữ gìn nó vì bạn hãy nghĩ, những gì của người khác cũng có thể là của mình......
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn ! Bạn cũng ở bên box Phú Thọ fải ko ? Cảm ơn vì bạn đã đọc bài của SS . Thế này bạn ạh , SS công nhận , trong câu nói của SS có 1 chút phó mặc , 1 chút buông xuôi . Vì , trong thực tế , bản thân SS đã từng trải qua những chuyện như vậy rồi . Cố gắng hết sức , nhưng cuối cùng tất cả những gì SS nhận được chỉ là 1 con số 0 . SS ko muốn mất , nhưng thực sự nếu ko fải của SS , thì ko thể níu kéo được , có níu kéo cũng bằng thừa . SS chỉ nói hãy để cho nó ra đi khi nó ko thực sự là của mình , còn , để mất 1 điều mà mình mất bao công sức vun đắp , có ai là ko đau đớn , ko xót xa ? SS hiểu cảm giác ấy !
    SS nói những lời ấy là trong trường hợp của bạn freebird1982 , bạn ấy đã nhận ra là người ấy sinh ra ko phải cho bạn ấy , ko phải chỉ còn 1 cách là để người ta ra đi sao ? Ko phải chỉ còn cách hãy thanh thản mà sống , mà tin tưởng rằng một nửa thực sự của mình vẫn đang đợi mình ở những tháng ngày phía trước , và rồi hạnh phúc thực sự cũng đang đợi mình ở đó hay sao ?
    SS đang tin như vậy và chúc bạn freebird1982 cũng vậy !

  3. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì lời chúc của bạn SS; cám ơn tất cả những bạn đã đọc và đưa ra giải pháp cho tình huống mà tôi đang gặp phải.
    Vẫn biết giải pháp hay nhất là để cho người ta ra đi nhưng không phải lúc nào các bạn cũng đủ dũng cảm để thực hiện điều ấy đúng không nào???
    Dù biết người ta không thể là của mình song vẫn không thể không gặp mặt; nhắn tin hay gọi điện. Đôi khi chúng ta làm những việc đó không theo lý trí mà là theo con tim, đã biết bao lần tự hứa với bản thân là những điều ấy sẽ không lặp lại nữa nhưng khi nỗi nhớ chợt ùa về thì chúng ta sẵn sàng vứt bỏ hết đống lý thuyết mà trước đó chúng ta ra sức nhét vào đầu mình.
    Có thể cả hai người đều biết những giới hạn mà mình không được phép vượt qua vì thế mà đôi khi chúng ta mang danh nghĩa tình bạn ra để che mắt người đó và đánh lừa ngay chính cả bản thân mình.
    Cho mình hỏi một câu, các bạn cảm thấy thật sự thanh thản khi nhìn một người thực sự có ý nghĩa với mình, biết chia sẻ, cảm thông và tâm đầu ý hợp với bạn ra đi không???Các bạn cho rằng mình sẽ tìm được một người thứ hai như thế sao??? Với tôi thì tôi không chắc điều ấy đâu các bạn ạ.
    Được freebird1812 sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 29/05/2005
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng biết để người ta ra đi là rất khó, nhưng nếu bạn đã hỏi vậy, mình cũng muốn hỏi lại bạn một câu: Bạn có cảm thấy thực sự thanh thản khi nhìn một người mà mình không có nhiều ý nghĩa với họ, không phải dành cho họ, buộc lòng ở bên mình mà không có tình yêu không??? Và bạn cho rằng trên đời chỉ có một người duy nhất là dành cho bạn hay sao?
    Bạn hành động như bạn đã kể là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng mình nghĩ lúc này là lúc bạn nên tìm một việc mà bạn có thể dành trọn tâm huyết của mình để làm. Tình cảm của bạn cứ để như thế, rồi nó sẽ tự theo thời gian mà trôi qua. You know that hearts can change...Time cures all pains...
  5. Athens11

    Athens11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã yêu bao giờ chưa?
    Tất nhiên sẽ phải hành động như vậy, nhưng sẽ lâu và khó đấy!
    Sẽ cần nhiều thời gian, và sau đó thì không biết mình còn đủ thời gian mà tìm được một người mới nữa không
  6. no_fear_die

    no_fear_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    freebird rơi vào hoàn cảnh giống tớ wá lúc tớ quyết định để người đó ra đi tớ đã khóc rất nhiều...chẵng biết tại sao lại để mọi chuyện như thế này, nhưng thật sự ngoài cách đó ra thì chẳng còn làm đc gì vì đến với nhau chỉ khổ nhau thêm thôi . 1 tuần sau đó thì đúng là cực hình, chẳng biết làm gì ngoài nằm nhớ và khóc, đã vậy người đó còn nt nói là cũng rất nhớ và chẳng làm đc gì cả....2 đứa muốn gặp nhau kinh khủng mà fải cố gắng kiềm chế vì biết ko nên. Bây giờ thì ổn hơn rồi...vì tớ thấy buồn khổ cũng ko đc ích gì, fải cố tập sống ko có nhau đi...Nhiều lúc ngồi nghĩ, sau này, 5 or 6 năm nữa, người ta ngồi nghĩ lại ko biết có hối hận ko....nhưng đó là quyết định của anh ấy rồi, chẳng biết làm gì ngoài chúc anh ấy hạnh fúc với quyết định đó vậy.
    Freebird cũng thế nhé...đúng là thời gian đầu đau khổ và buồn chán thật...nhưng fải cứng rắn và cố wên đi kiếm việc gì đó đòi hỏi fải tập trung mà làm thì dần dần cũng wên
    Hãy để người ta đi 1 cách thoải mái
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi thì mình cũng trả lời, mình đã từng ở trong chính trường hợp như freebird đấy
    Đừng suy nghĩ bi quan quá thế, khi thấy còn nhiều việc phải làm, khi biết có nhiều người còn cần mình thì sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn thôi
    Mọi việc chỉ khó và lâu khi bạn nghĩ rằng nó khó
  8. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng biết để người ta ra đi là rất khó, nhưng nếu bạn đã hỏi vậy, mình cũng muốn hỏi lại bạn một câu: Bạn có cảm thấy thực sự thanh thản khi nhìn một người mà mình không có nhiều ý nghĩa với họ, không phải dành cho họ, buộc lòng ở bên mình mà không có tình yêu không??? Và bạn cho rằng trên đời chỉ có một người duy nhất là dành cho bạn hay sao?
    Bạn à, ở đây mình đang nói về trường hợp hai người có tình ý với nhau nhưng vì một lí do nào đấy mà họ không thể đến được với nhau đấy chứ.
    Còn như bạn nói thì tất nhiên là mình chẳng bao giờ thấy thanh thản và hạn phúc khi nhìn một người mà mình không có nhiều ý nghĩa với họ, không phải dành cho họ, ở bên cạnh mình mà tâm hồn họ lại ở một nơi khác. Nếu rơi vào tình huống này chắc chắn tôi không đủ can đảm để tiếp tục giữ người đó lại bên mình. Cố đấm ăn xôi làm gì vì xét cho cùng người chịu nhiều đau khổ, thất vọng nhất lại chính là mình, nhất là trong chuyện tình cảm.
    Lời khuyên của bạn rất hay, cám ơn bạn nhiều lắm nhưng mình đã thử nhiều lần rồi mà vẫn thất bại. Có thể ngay tại thời điểm ấy thì bạn quên được chuyện đó để dồn tâm trí vào công việc nhưng khi ở một mình nhất là đêm khuya trong một tâm trạng cô đơn và đặc biệt lúc đó giả sử bạn nhận được tin nhắn từ người đó rằng người ta cũng đang nghĩ đến bạn thì liệu bạn còn giữ được quyết tâm của mình không??? Tôi thì không thể bạn ạ. Biết là sẽ dau khổ, sẽ thiệt thòi, sẽ mất mát mà vẫn không sao ngăn mình lại được. Chuối thật hic hic...
  9. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thú vị thật. Có lẽ tôi sẽ cố gắng hết sức để người đó ở bên mình. Dù thất bại tôi cũng sẽ kô nuối tiếc vì ít nhất mình đã đấu tranh cho tình yêu. Hãy nỗ lực hết mình trước khi đầu hàng số phận, nếu người đó thật sự có ý nghĩa đối với bạn. Cơ hội chỉ đến với những người nắm bắt nó.
  10. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Liệu có ai trên đời này sinh ra là để cho nhau. Co thật ko?
    Khi yêu nhau, người ta nói rằng, mình sinh ra là chỉ để cho nhau.
    Khi chia tay, dường như người ta lại được sinh ra 1 lần nữa để dành cho 1 người khác nữa. Đáng tin sao, khi người ta nói sinh ra là để cho mình.
    Bước vào tình yêu, có ai mà chẳng mộng mơ, vĩnh cửu hay mãi mãi, tất cả rồi cũng sẽ qua thôi, như người ta vẫn thường nói, tình đầu là tình dang dở, liệu có ai yêu lần đầu mà tin vào điều đó chưa.
    Cuộc đời này như con dao 2 lưỡi vậy, có nhiều cái, người ta ko thể rạch ròi ra được, cũng như âm dương luôn tồn tại trong nhau ko thể tách rời.
    Khi người ta nói rằng, em ko thể sống thiếu anh, tức là nếu thiếu anh, em sẽ yêu 1 người khác. buồn thế đấy.

Chia sẻ trang này