1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi freebird1812, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta bị ràng buộc bởi trách nhiệm và tình cảm khiến không thể dứt bỏ một chuyện dễ dàng được.
    Nhưng khi hai người yêu thương nhau mà lại có thể để một lý do chen vào giữa thì một trong hai người là người có lỗi. Hoặc cả hai người đều có lỗi. Nếu không thể làm gì để bảo vệ tình yêu của mình thì cứ để nó trôi qua, hỏi mọi người có ích gì đâu khi chính bạn mới là người có thể khiến tình yêu quay trở lại?
  2. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    TY của mình, ai mà chẳng muốn giữ, nhưng đến 1 lúc nào đó, người ta muốn cũng chẳng thể làm được. CÓ những cái đã qua rồi, ko bao giờ có thể trở lại. 1 TY qua đi, chẳng thể đổ lỗi cho ai cả, em bảo rằng, lỗi là tại anh, anh lại bảo lỗi là tại em. Ko phải đâu, tại chúng mình có duyên mà ko phận đó.
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Câu trả lời hay, hy vọng mình cũng sẽ biết nắm cơ hội và cái cơ hội đó sẽ ko phải quá khó để có được.

Chia sẻ trang này