1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một ngày...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coxuoc, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà .... thèm ... hị hị hị
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nếu một suy nghĩ chợt đến như thế, tớ sẽ đứng dậy chuẩn bị đi làm. Lúc nào nhàn cư vi bất thiện thì ngồi nghĩ nghĩ ngợi ngợi tiếp.
    Mà này, muốn kết hôn kết hít thì phải có những điều kiện gì thế hử?
    Dr. Lion King
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nửa đêm tự dưng ra khỏi nhà đi làm thì người ta bảo là ông bị điên. Lúc nào mà chỉ có nhàn cư vi bất thiện mới nghĩ nghĩ ngợi ngợi thì chắc một con người bận rộn như ông không bao giờ nghĩ nhỉ, hi hi thế thì đầu ông nó giống cái gì.
    Còn muốn biết điều kiện của kết hôn à, đọc kỹ luật hôn nhân gia đình đi, nếu mà vẫn không hiểu thì lên đây nhờ các bác ở trên này dạy cho.
    Cái gì đây kỳ này



    Click
    No woman no cry

    ]
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    con gai thì dễ nhỉ,nhừng để đi đến kết hôn thì người con trai phải gánh một trách nhiệm nặng nề lắm.
    Goatee
    [​IMG]
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Sozzy em, anh còn phải bận giúp các cô khác.
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tui bị một người kết tội "Cố tình gây thương nhớ" với án "Chung thân". Híc, xin tha bổng mà khó quá, tìm mãi chẳng được luật sư bào chữa, thế nên cũng định thi hành án cho xong. Sáng tỉnh dậy nghĩ tội của mình hơi bị lớn nhưng sau khi lên mạng, đọc lại chữ ký của chính mình thì hiểu rằng chắc người đó đã bị chôm mất sự khôn ngoan đấy thôi.
    Tôi ghét hoa cỏ may (tui là Cỏ xước- không phải Cỏ may)
    Cứ lằng nhằng bám gối
    Tình đã hết đắm say
    Níu kéo chi phai nhạt
    Ôi tình yêu! Khi người bám được vào ta thì ta có thể nói: Xin vĩnh biệt sự khôn ngoan
  7. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, kiểu này phải đi cúc cu em CX thôi, em CX đã mở tấm lòng rùi.
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm mà thấy sự đời cay ngiệt quá...He he mà cỏ xước biết không: Có cách thoái thác khá hay đó - vô chùa chiền - toà thánh - giáo đường mà tu đê...Nếu không tìm được chỗ tui chỉ trỏ cho - phần trăm phải chăng lắm.....he he he

    Hẹ hẹ!!! Lên chùa đi anh em ơi!!!
  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    ha ha ha
    ha ha ha
    ha ha ha
  10. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nếu có được ý nghĩ như vậy tức là mình đã nhớn,nếu tớ mà nghĩ đc thế thì tớ sẽ báo cho bố mẹ tớ,đảm bảo hai cụ mừng hết lớn luôn. hè hè ko biết bao giờ minh mới có suy nghĩ như vậy, nghĩ mà tủi thân
    Mà cái ông Com này hay nhể,người ta đã tinh chuyện kết hôn rồi mà ông vẫn tinh chuyện nhảy vào à?ko ăn thua gì đâu.
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?

Chia sẻ trang này