1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một người con trai hỏi "Em có yêu anh ko?"...? (Các bạn nam tư vấn cho tớ tí...!!!)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazyt, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người con trai hỏi "Em có yêu anh ko?"...? (Các bạn nam tư vấn cho tớ tí...!!!)

    Tớ quen anh ấy qua mạng, nhưng bạn bè tớ biết anh ấy (gặp ngòai đời và là bạn thật) thì cũng không ít.
    Anh ấy là kiểu con trai ăn nói bạo miệng bạo mồm, hay đùa giỡn kiểu mà mấy bạn gái chưa nghe bao giờ sẽ bị sốc vì nói quá thô tục. Nhưng bạn bè tớ đều bảo anh ấy tốt ở ngòai đời thật.
    Bọn tớ hay cũng chat, tớ cũng mến anh ấy và cũng nói thẳng cho anh ấy biết. Nhưng là mến theo kiểu bạn bè thôi.
    Rồi hình như tớ thích anh ấy hơn. anh ấy hình như cũng biết.
    Hôm nọ, anh ấy bỗng hỏi tớ "Em có yêu anh ko?" - một câu nghiêm túc, tớ chắc chắn.
    Tớ rất sốc vì câu hỏi đó.
    Tụi tớ biết nhau chưa lâu, hơn nữa, anh ấy lại không hề biết đến cả tên thật của tớ, dù tớ có nói với anh ấy 1 lần.
    Khi nói chuyện, tớ không bao giờ lộ ra cho anh ấy là tớ có ý gì... lăn tăn. Thậm chí cả khi bọn tớ nói chuyện đùa giỡn.
    Tớ hỏi anh ấy là anh ấy có thích tớ không trước khi tớ trả lời (Chắc chắn tớ sẽ trả lời ko, vì tớ mới chỉ thích anh ấy thôi chứ chưa yêu). Anh ấy bảo "Không" một cách thẳng thắn và ... thẳng thừng.
    tớ chắc chắn anh ấy nói thật. Và tớ cũng biết là anh ấy cũng chưa hỏi câu hỏi kiểu này với bạn chat bao giờ.
    Tớ sốc.
    Tớ không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại có thể hỏi tớ câu đó.
    Bạn nam nào có thể cho tớ biết, có phải khi hỏi câu đó với 1 cô gái chưa gặp bao giờ, thậm chí tên còn không biết, thì người con trai đó coi thường người con gái đó lắm đúng không? Thường các bạn nam hay hỏi câu này khi nào thế?
    Tớ thật sự vẫn rất buồn về câu hỏi đó.
    Dù bây giờ thì tớ biết là anh ấy coi trọng tớ hơn.
    Nhưng tớ vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh ấy có thể hỏi một câu như thế.
    Tớ vẫn thích anh ấy, nên tớ rối lắm.
    Bạn nào giúp tớ giải thích với...
  2. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thông thường đó là một câu hỏi bất ngờ thử phản ứng và thái độ của bạn. Không hơn, không kém. Quan trọng là lúc đó bạn trả lời như thế nào?: trả lời ngay lập tức ko hay sung sướng bối rối mà cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá mãi mới được một câu. Có lẽ cậu bạn đã đánh hơi được điều gì đó từ bạn rồi. Bạn cứ nói là chát chít không có gì lăn tăn nhưng chắc gì đã thế. Hehe, .... Mà tôi cam đoan là bạn không nói "Không" với người ta.
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời "không". Dứt khoát.
    Nhưng trước khi trả lời, tớ vẫn tỏ vẻ như đùa, tớ hỏi "thế anh thích em à".
    Khi anh ấy trả lời "Ko" thì tớ đã viết ngay" ko thì tốt. Vì em cũng thế".
    Được lazyt sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 10/11/2006
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn trả lời thế là đúng bài rồi còn phải tư vẫn gì nữa?
    Gặp kiểu con trai bạo miệng + hay đùa thì bạn không nên hùa theo à ơi chim chuột với nó ====> mất giá. Phải giữ mình vui vẻ hài hước nhưng theo lối đứng đắn, trong sáng ====> nó sẽ lại càng thèm bạn hơn
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tình Online là tình mơ ảo
    Anh nhớ gì khi chỉ biết nick em?
    Tiếng lóc cóc gõ trên bàn phím
    Sau câu chào anh nói tiếng " love you"
    Em ơi! Tình Online là gì nhỉ?
    Nick đổi rồi tình biết tìm đâu?
    TÌnh online mãi chẳng là vĩnh cửu
    Log off rồi tình mãi mãi chìm sâu
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cái nick Hội trưởng tiểu long hội đừng post thơ nữa , thơ của đồng chí đọc nhạt như nước ốc , loãng cả tâm sự thi vị của người ta .
    Cái thằng ku của chị chủ topic vừa hâm vừa quá đáng .Dám nói thẳng tưng là không thích người ta mà lại dám hỏi là :Em có yêu anh không ?Đáng nhẽ chị phải mắng nó 1 trận cái tội sĩ đời , hỏi con nhà người ta 1 cách thiếu tôn trọng trong khi mình chẳng có tình cảm gì
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nếu k có ý định j với người ta thì k bao j nên hỏi ngược lại là "anh có thích/yêu em k", bởi câu trả lời "không" có thể làm người hỏi sốc hoặc tự ái (---> dễ ảnh hưởng đến tình bạn hai bên) còn câu trả lời "có" thì k có ý nghĩa với người hỏi vì thực ra đã k thích người ta rồi thì người ta "có thích" mình cũng thế cả thôi, hỏi ra chỉ làm người đó dễ hiểu lầm.
    Bản thân em đã sai khi hỏi anh ta câu đó, nhưng câu trả lời của em cũng tạm đc. Lần sau thằng ku nào hỏi thế thì em đừng bảo "không" mà làm nó sốc (giống em bi h), cũng k nên trả lời "có" (vì có j đâu mà có, nhỉ??)....Cứ bảo là "(tạm thời thì) CHƯA", như thế có lẽ tốt hơn. Mới lại nói thật con trai bạo miệng trên mạng thì k thiếu, nhưng nếu hỏi thế thì hơi thô và có vẻ k tôn trọng em, cho dù động cơ của thằng cha này là thử em hay j j đó. Nếu đến thích em mà nó cũng k thì nó hỏi câu đó làm kún j chứ ??? Thằng ku này bốc ra mùi k nghiêm túc.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Rất funny.
  9. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cách này đẻ cho anh chàng của ấy lăn tăn nhé.
    Ấy trả lời thế này:
    Không yêu thì sao mà có yêu thì sao?
    Xem thủ phản ứng của anh ấy thế nào.
    Tớ cũng dã từng bị hỏi mọtt câu hỏi khó như thế đấy.
    Tất nhiên, nếu anh chàng của ấy là người thông minh thì anh chàng sẽ cho ấy nghe hai câu trả lời mà hai hướng đều có thể thuyết phục ấy.
    Còn chuyện ấy ssóc vì câu trả lời đó. Không sao, tớ cũng đã từng nói với một người mà tớ cũng chưa bít mặt đấy nhwung ko fải câu nói như anh chàng của ấy đâu.
    Chúc ấy sẽ có cuy nghĩ chính chắn và đúng đắn nha.
  10. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    Khổ thân em,không biết thằng cha đó tán hươu tán vượn gì mà em lại đi thích nó nhỉ
    theo anh thì thằng đó thuộc hai dạng hoặc gà hoặc hâm.Chỉ có gà thì nó mới hỏi câu đó trong trường hợp nó thích em quá rồi mà không biết làm cách nào nên mới phát tiết ra cái câu đó,nhưng thằng này của em dễ thuộc trường hợp hâm hơn.Nó nói ngớ ngẩn thế sao em không chửi cho 1 trận.Lỡ thích nó rồi thì đừng chat chit,liên lạc gì nữa sẽ hết thích thôi

Chia sẻ trang này