1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu một người con trai hỏi "Em có yêu anh ko?"...? (Các bạn nam tư vấn cho tớ tí...!!!)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lazyt, 09/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lời nói chẳng mất tiền mua mà. Em đừng tin nó lừa đấy !
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, 100% là đồng chí nam kia tự tin là em thích đồng chí nên mới hỏi câu đó. Phàm khi con trai nếu yêu thật lòng một người con gái sẽ không bao giờ hỏi những câu như vậy chỉ trong một thời gian ngắn sau khi gặp mặt cả. Cũng không có nghĩa là đồng chí nam kia coi thường em hay không thích em(có thể có mà cũng có thể không), hắn ta chỉ tự tin hơn mức cần thiết thôi.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    giá như anh chàng mình đang có nhiều quan tâm hỏi mình câu này. chắc mình chỉ biết trả lời rằng: tại sao lại ko nhỉ?
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy đọc đến đây cứ giật mình thon thót tưởng đứng tim rồi thẳng tới cõi niết bàn luôn chứ. Bởi vì nam thí chủ kia kể ra rất giống thầy những ngày trần tục. Mấy năm nay lên chùa tu nên thầy đâm ra không hứng lắm với những sự mạng mẽo chat chít tào lao xít bộp. Yêu thế chán chết, thích ni cô nào là cầm tay hun mỏ rồi lên giường luôn. Chứ yêu nhau mà thảo luận qua trao đổi lại chỉ tổ mỏi quai hàm tốn calo chứ chẳng thu được chút thành quả đáng kể nào. Ôi dào, nhân thế.
    Ối dào, bé em đừng bận tâm. Tay kia cũng chả khác gì thầy đây đâu. Lâu lâu buột mồm thì muốn hỏi chơi ấy mà. Chả mất gì của bọ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới nếu mình hỏi em ơi em có yêu anh không. Ừ thì em nó xinh xinh, điều kiện địa lý gần gũi mà thích ta thì ta kiếm ăn chút chơi.
    Thôi là thầy tư vấn thế nha bé. Cửa chùa thầy luôn rộng mở. Công nhận mình dạo này tu tiếc nghiêm chỉnh nên phong thái ngày càng chững chạc, dáng bộ ngày càng dễ mến và thơ ngây của nó.
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Không rõ đồng chí kia mấy tuổi. Tớ nghĩ đó là 1 câu hỏi để kiểm tra phản ứng không hơn.
    Đọc thêm lần nữa mới biết "anh" ấy hỏi online. Vậy mà bạn lại dám khẳng định đó là câu hỏi "nghiêm túc". Nếu nghiêm túc, câu hỏi đó đã được phát ra ở 1 không gian và 1 thời gian khác cơ.
    - Em có thích anh không?
    - Em có
    (Bên kia chắc hẳn đang phổng mũi)
    Ngoài ra, em cũng thích vài người nữa
    - Em có yêu anh không?
    - Em cũng đang có kế hoạch. Anh thấy điều đó có nên không? Anh tư vấn hộ em cái, tránh thất thoát nguồn vốn cảm xúc
    ........
  6. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, anh nào mà hỏi tớ "em có yêu anh không?" thì chắc chắn là tớ trả lời "Có". Bởi vì sau khi trả lời "có" sẽ có vô số điều buồn cười xảy ra.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    - Em có yêu anh không?
    - Có
    - Em thích được anh hun không?
    - Có
    ...
    - Có
    ...
    Đúng là sẽ có rất nhiều điều hay ho xảy ra nếu cứ tiếp tục "Có"
  8. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thể vào lại đây. Đầu tiên là cám ơn mọi người đã góp ý. Còn mấy anh zai thích chửi nhau thì làm ơn đừng chửi ở topic của tớ. Tớ hỏi chuyện tình củm chứ ko hỏi chuyện chửi, okie?
    Ừm, nói chung là tớ đã làm ra ngô ra khoai, viết hẳn trên blog của tớ 1 bài bôi bác về sự tự tin quá đáng của anh chàng này. Bây giờ thì anh chàng đó đã nói chuyện với tớ 1 cách nghiêm túc rồi. Hix, nhưng khốn nạn cái thân tớ, tớ vẫn cảm thấy mến anh chàng này. Hix... may mà chưa yêu!
    Cảm ơn mọi người lần nữa nhá. Hic, vấn đề mới bây giờ là làm sao cưa cho hắn đổ để hết kiêu đi. hix...
    Các bác nếu có cao kiến thì góp ý phụ tớ với nhá!
    Thanks!
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bình tỉnh đi em gái, mắng lỡ nó nóng nó táng cho quả thì sao. Trả lời như ng ta là được rồi hì hì, nóng quá dễ nổi mụn đó em
  10. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chú Dragonboy post bài chuẩn đấy, ngắn gọn, xúc tích , dễ đọc dễ hiểu, đọc sướng.

Chia sẻ trang này