1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu N yêu tớ đã xác định lấy tớ thì việc tớ yêu cầu anh ấy hết ảnh với N bạn gái cũ có gì quá đáng k

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candy8279, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, cũng phải cho người ta chút kỷ niệm chứ, kiểu như bác sớm muộn cũng "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" cũng nên đấy
    Giá mà t/y đẹp đến mức không ai phải yêu cầu, đề nghị ai làm gì thì tốt nhỉ
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng phải về xoá hết (thực ra ảnh để trong máy tính ở nhà, có bao giờ chạm đến đâu. Tớ quên mất là trong đấy có ảnh cho đến 1 hôm zai mở ra xem.)
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là tự do cá nhân hay trong TY nó gọi là khoảng trời riêng của mỗi người. Cái đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu coi như là 1 góc kỉ niệm của người ta thôi mà. Hiện tại mới là quan trọng
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đồng ýh với chủ topic,,,đã yêu nhau rồi,,,lại còn tính cưới nữa thì tốt nhất cái gì cũng phải thành thật,,,bỏ hết cái gì liên quan đến người cũ......bỏ hết............
    .................
  5. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Trời, làm như cậu thì quá tay quá. Tớ k can thiệp sâu vào việc boy của tớ quá như vậy, như thế với tớ cũng là một cách tôn trọng người đó.
    Chắc cậu là một cô gái cá tính và hơi....đanh đá. Hihi
  6. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tớ k hy vọng là như thế đâu, bạn AQ đừng trù ẻo tớ như thế.
    Dù sao thì cũng tin ở chính mình.
  7. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn hả, thế sau vụ đó có problem j k. Cậu có phải del ngay số pic đó trước mặt boy kia k ?
    Tớ thì k chỉ một tấm ảnh, một chiếc bưu thiếp thôi cũng đã gắn với bao kỷ niệm rồi.
  8. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người một quan điểm, e thì nghĩ rằng ai cũng có quá khứ, có kỷ niệm thế nên e tôn trong điều đó
    khi bác accept iu người ta thì có nghĩa là bác cũng fải chấp nhận tất cả những j vốn có ở họ. sự ích kỷ sẽ ko đem lại điều j tốt đẹp cho t/y cả mà nó chỉ mang lại toàn những lo lắng cho bác mà thôi
    quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lại mới là quan trọng. vậy đang có một hiện tại tốt và một tương lai rộng mở thì tại sao bác cứ fải soi vào cái qk của anh kia làm cái j để rồi chuốc cái lo cho bản thân
    có đôi dòng với chủ topic, mệt quá về ăn cơm cái đã
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Yêu người ta là yêu cả quá khứ, dù đó có là quá khứ đã từng yêu người khác thì cũng từ đó cấu thành con người anh ta bây giờ.
    Tôn trọng quyết định của người ta là tôn trọng bản thân mình, thế thôi.
  10. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @nhoc:Tam tia sang topic này nha.
    @candy8279: Theo tớ thì mỗi nguời có 1 quan điểm chung.Tớ yêu là yêu con nguời hiện tại ,sống với con nguời hiện tại.Quá khứ là quá khứ.Mỗi nguời có 1 không gian riêng.Ko thể bắt anh ấy đuợc.Cái quan trọng là bạn làm cho anh ấy yêu bạn như thế nào thôi.Chúc may mắn
    @All:Chúc cả nhà buổi tối vu vẻ

Chia sẻ trang này