1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu N yêu tớ đã xác định lấy tớ thì việc tớ yêu cầu anh ấy hết ảnh với N bạn gái cũ có gì quá đáng k

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candy8279, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tớ cũng cư xử như cậu. Boy cho xem ảnh trong dt nhưng nói thật tớ còn chả thèm nhìn cô ta xinh xấu ntn vì tớ k quan tâm. Trong giây phút này nói thật mình buồn và thấy hơi thất vọng chút nhưng vẫn vui vẻ thôi. Có lẽ là Người ta chưa thể quên.....
  2. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu vì đã đồng quan điểm. Tớ nghĩ tớ k như mấy bà bán cá ngoài chợ đâu. Chắc là ok. Hihi
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi ngày xưa có một anh bạn. Sau đó tôi quyết định chia tay anh ấy. Thời gian đó rất khó khăn với tôi. Tôi chia tay vì có lý do chính đáng + thêm một chút giận anh ấy nữa. Nhưng anh ấy vẫn quan tâm đến tôi cho đến ngày anh ấy hiểu là tôi đã quyết định xong.
    Lần chia tay đó là một trong những lần khó khăn nhất của tôi. Mất 1,5 năm sau tôi mới liên lạc lại với anh ấy, và xin lại một số hình của tôi. Những hình này có trong máy của anh ấy, tôi chưa từng được thấy hình. Sau 1 ngày chờ đợi, tôi nghĩ là anh ấy hoặc không còn giữ thói quen check mail hằng ngày, hoặc là đã xóa hình tôi, hoặc nghĩ rằng cũng không đáng / không nên reply mail tôi.
    Sau 1 ngày, tôi nhận được 1 mail với toàn bộ hình của tôi.
    Email thứ 2 tôi cảm ơn anh ấy về hình đẹp và đã giữ hình cho tôi trong suốt 1,5 năm qua, dù tôi không hề có lời nhắn gửi gì đến anh ấy, và tôi xin lỗi là ngày xưa tôi đã chọn 1 cách chia tay không thích hợp, thiếu lịch sự và, theo tôi là, không đàng hoàng.
    Anh bạn tôi chỉ nói, Chuyện cũ đã qua. Cả hai đã có những khoảng thời gian đáng nhớ.
    Tôi không biết bạn quen với anh bạn của bạn bao lâu, và anh ấy đã chia tay với người cũ bao lâu, cũng không biết họ chia tay trong hoàn cảnh nào, cách thức nào. Tôi không biết tình huống nào làm bạn hài lòng và tình huống nào làm bạn không hài lòng.
    Nhưng với riêng tôi thì tôi rất cảm ơn anh bạn tôi đã giữ gìn hình tôi suốt 1,5 năm (18 tháng, bạn ạh) và tôi tin chắc là nếu bây giờ anh ấy đang yêu ai thì anh ấy chỉ có yêu thương, quan tâm và chăm sóc người ấy nhiều hơn tôi ngày xưa thôi, chứ không có thua.
    Vẫn biết cái cảm xúc ghen tuông là dễ hiểu, nhưng nếu bạn biết nhìn 1 cách khác, bạn sẽ hiểu là người bạn của bạn biết trân trọng quá khứ thì cũng sẽ biết quý hiện tại.
    Tôi quen nhiều người, tôi không được biết cụ thể người yêu cũ của các anh ấy là ai, nhưng với tôi, đã là người yêu cũ của các anh bạn mình, thì họ đều là các chị. Nếu có lúc các anh ấy từng yêu thương tôi là vì đã từng chia tay với các chị, đã từng làm các chị đau, đã từng được các chị dạy cho cách quan tâm đến người yêu.
    Trong đời mình, tôi cũng may mắn chưa gặp ai từng thở ra một lời nào chỉ trích, chê trách, ghen tuông với các anh bạn cũ của tôi. Tôi từng cư xử sai với các anh bạn cũ thì mới biết cách sửa mình với người mới.
    Tôi viết dài dòng, chỉ mong chia sẻ với bạn một cách nhìn mới: Yêu nhau có thể chỉ trong một thời gian, nhưng quý nhau, trọng nhau, nể nhau thì cả đời, bạn ạ. Tình cảm thủy chung là như vậy (chứ không phải cứ lấy nhau mới là thủy chung, còn bỏ nhau là không thủy chung.)
    Mong bạn trân trọng những kỷ niệm cũ, những giá trị cũ trong cuộc sống của người yêu hiện tại, bởi vì nếu không có những gì từng xảy ra trong quá khứ (tốt xấu, đúng sai, vui buồn) thì ngày hôm nay các bạn không đang hạnh phúc bên nhau.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn biết nhạy cảm, thì người yêu bạn cũng biết nhạy cảm, bạn ạ.
    Nhạy cảm khác với ích kỷ, dù điểm xuất phát đều là dễ bị tác động bởi các sự kiện (easily be affected.) Thái độ cư xử khi có các cảm xúc đó mới xác định một người chỉ là nhạy cảm hay tới mức là ích kỷ.
  5. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Có thể tớ hơi chậm hiểu , nhưng xin lỗi Anxiety, bạn đang cuốn bạn chủ Topic vào một trò chơi của ngôn ngữ rồi.

    Bạn viết bài rất có suy nghĩ và lí luận, có in nghiêng, có in đậm, có những từ khóa ....thậm chí có cả tiếng Anh ( gọi là kôlàm mất đi ý nghĩa khi dịch sang tiếng việt) nhưng ...đọng lại là ý gì hả bạn, tóm lại, là ra làm sao
    Được okiaemdayah sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 30/05/2009
    Được okiaemdayah sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 30/05/2009
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là quá khứ, mình nói thật, chẳng bao giờ quên được bạn ah. Người mà quên được thì hoá ra quá hời hợt. Bạn có quá khứ không?, nếu anh người yêu bây giờ không phải người yêu đầu thì mình chắc bạn đã từng có ex chứ?. Bạn có quên không?. Mình nghĩ ai bảo quên là nói dối, sẽ vẫn nhớ, nhưng nhớ nhung và nhớ đến như 1 kỉ niệm thì nó lại là 1 chuyện hoàn toàn khác. Việc yêu nhau , hiểu chấp nhận đến với nhau thì nên tôn trọng tất cả là quá khứ. Trước đó họ không biết mình và mình không biết họ thì họ có quyền hay mình cũng có quyền yêu người khác. Mình không hiểu rõ mối quan hệ các bạn đến đâu, sâu đậm chưa, và mục đích người yêu bạn cho xem ảnh ex làm gì?, nhưng nếu chỉ để cho bạn biết mặt thôi thì không sao, nhưng nếu còn là để làm wall hay thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía thì nên xem lại. Bạn đang là người yêu bạn có QUYỀN yêu cầu người yêu cất những món đồ đó đi, vào 1 chỗ khoá lại, bạn không bảo anh ấy xoá hết mà chỉ là cất đi để bạn không nhìn thấy, ngay cả là người yêu hay vợ cũng thế thôi. Anh ấy sẽ hiểu và tôn trọng bạn thôi nếu anh ấy yêu bạn chân thành và hiểu cảm xúc bạn. Nhưng mình muốn nói rõ là việc tự tin rất quan trọng, bởi tự tin là bạn sẽ luôn biết làm mới mình, làm mình đẹp hơn, qua đây cũng chứng tỏ bạn trên cơ hơn. Anh ấy sẽ tự hào một người yêu tự tin, yêu anh ấy thật lòng . Bạn nên nhẹ nhàng nũng nịu 1 chút nói ví dụ như ôm cổ anh ấy lúc 2 người tình cảm rồi bảo nũng nịu: "Em biết trước đây anh yêu chị ấy, em tôn trọng quá khứ của anh, nhưng bây giờ em là của anh, em muốn mình cũng được anh ngắm như thế chắc anh cũng hiểu cho cảm xúc của em và biết em yêu anh như thế nào đúng không?". Nói thế bạn trai bạn sẽ phục bạn hơn vì bạn khéo léo, cũng như anh ấy sẽ hiểu được cảm xúc thái độ là bạn cũng không bằng lòng, để rồi sẽ điều chỉnh.
    Vui vẻ lên bạn nhé!.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là người yêu bạn chủ topic phải hiểu và cũng tôn trọng cảm xúc của người yêu, thì sẽ biết cách mà điều chỉnh. Còn con gái ai trong trường hợp này cũng suy nghĩ cả thôi, chút ghen, chút buồn, chút tủi thân, nhưng mỗi người 1 cách xử sự. Có thể nói chút ích kỷ cũng được vì muốn được chiếm hữu cả quá khứ người yêu. Nhưng quan trọng là cách cư xử sau khi biết chuyện (mặc dù cảm xúc giống nhau).
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko bh động vào những thứ cá nhân của ny như điện thoại, email, máy tính thế nên chả bh thấy cái gì cả. Trong khi tớ vẫn còn giữ hình của ex. Hình rửa ra rồi í. Thấy các cụ bảo kiêng ko đc đốt hoặc vứt đi nên cứ để đó. Tớ ko bh quan trọng quá vấn đề phải xóa hết thế này thế kia nhưng nếu chả may tớ bắt gặp trong máy tính có folder để tên kỉu em iu, cún con, chó con, mèo xinh.... này kia là tự tay tớ xóa hết, ko cần hỏi ý kiến gì cả
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào được ngày chủ nhật mò mẫm, thấy bạn candy vẫn luẩn quẩn trong tình yêu quá. Việc ảnh có gì quan trọng đâu, như bọn con trai bọn tớ còn lưu tỉ bức ảnh của đủ các em khác nhau miễn là chân dài, da trắng, mặt xinh để ngắm coi là thú vui ngắm "gái cute", "gái xinh",... nếu ý muốn ngắm, thưởng thức cái đẹp như thế mà bạn cũng không đồng ý bắt xóa hết đi thì thật là...
    @Omaimuoi: Hôm này cũng lọ mọ đọc topic của em, cũng vui vui, nhưng cẩn thận lại giống topic bạn Baygio_va_maimai ngày xưa đấy
  10. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là nhỏ nhen ích kỷ hả bạn?
    Một người con gái thấy hình bạn gái cũ của người yêu mà không lăn tăn suy nghĩ buồn bã mới là lạ. Và trong đầu cô ấy không có suy nghĩ muốn người yêu mình xóa hết đi thì chắc là đầu óc có vấn đề.
    Cái chính ở đây là bạn nên tư vấn cho người ta cách làm thế nào để cho kết quả tốt nhất về mặt tâm lý chứ đừng có tự ý chỉ trích người khác như thế.
    Ít khi vào đây, nhưng đọc bài của bạn mình thực sự cảm thấy......

Chia sẻ trang này