1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nàng giàu có hơn......ta thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sunflowerboy, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Nếu nàng giàu có hơn......ta thì phải làm sao?

    Nếu nàng giàu có hơn...



    ... thì bạn sẽ phải làm sao để chiếm được cảm tình, dần tiến tới chinh phục trái tim - khi mà việc rút hầu bao chi tiền là vô tác dụng để ghi điểm trong mắt nàng?


    Quan niệm từ trước đến nay luôn cho rằng: đàn ông phải có nghĩa vụ kiếm tiền, phải là trụ cột trong gia đình về mặt tài chính. Thế nhưng một cuộc khảo sát gần đây lại cho thấy: 40% các hộ gia đình thu nhập khá tại Mỹ có vợ làm kinh tế giỏi hơn chồng.



    Điều đó để thấy rằng, ngày nay tiền bạc không còn là tiêu chí hàng đầu mà chị em đặt ra khi chọn chồng nữa. Chỉ cần biết cách chiều lòng nàng, biết thỏa mãn những nhu cầu mà ngay cả tiền bạc cũng không mua nổi, thì nàng nguyện sẽ dâng trọn trái tim cho chàng mà thôi.



    Vậy thì điều gì sẽ giúp bạn ghi điểm với nàng đây?


    Không phải một chiếc xe hơi đời mới, hay một lời mời đi nghỉ mát tại bờ biển thơ mộng, xa hoa, càng không phải là sự phô trương kiến thức về các loại rượu đắt tiền tại các nhà hàng sang trọng hạng nhất. Quan trọng là bạn phải tự tin, nhận thức rõ giá trị bản thân và biết cách khai thác triệt để những thế mạnh có một không hai của riêng mình.



    Bạn chỉ có thể gây ấn tượng tốt trong mắt nàng bằng những tình cảm chân thành xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn, chứ không phải từ trong... ví.



    (Còn nếu nàng không trân trọng, nâng niu những cảm xúc quý giá đó, chỉ biết xét nét chiếc hầu bao của bạn dày hay mỏng, thì rõ ràng, nàng là kẻ quá thực dụng, và đâu còn là đối tượng đáng để bạn quan tâm.)



    Và ?ochiến thuật? cưa cẩm sẽ như thế này:



    Hãy dành cho nàng sự quan tâm, sẻ chia hết mực mỗi khi hai người có cơ hội gặp mặt nhau.



    Nhìn nàng đắm đuối, chăm chú lắng nghe những gì nàng nói, luôn sẵn sàng cùng nàng tâm sự, chia sẻ nỗi lòng. Có thể nàng giàu có về mặt tài chính, nhưng lại là kẻ nghèo khó đáng thương về đời sống tình cảm thì sao? Nàng tìm đến bạn để được trợ giúp tinh thần, để được nương tựa vào cánh tay vững chãi của một người đàn ông - cái mà không tiền bạc nào mua nổi.



    Chú ý và ghi nhớ những gì nàng kể cho bạn nghe.



    Nếu nàng tâm sự rằng đang phải làm việc cật lực cho một dự án quan trọng sắp tới, thì hãy chúc nàng may mắn trong đêm trước ngày trong đại đó, và không quên hỏi thăm tình hình công việc diễn ra như thế nào vào hôm sau.



    Nếu nàng hào hứng kể chuyện về các thành viên trong gia đình, hãy cố gắng nhớ tên từng người và thường xuyên thăm hỏi tình hình công việc, sức khỏe của họ.



    Thực sự nàng sẽ vô cùng cảm động nếu được bạn quan tâm đến cuộc sống riêng, ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất.



    Nàng đang hứng chịu áp lực rất lớn từ công việc, đang vấp phải những khó khăn riêng tư - bạn có thể đem lại cho nàng những phút giây thư giãn, những nụ cười thoải mái gột sạch nỗi căng thẳng, ưu phiền? Và sẽ chẳng có lý do gì nàng không trông chờ, mong ngóng luôn được vui vẻ bên bạn đâu.



    Hãy nhớ, một tấm lòng yêu thương chân thành có thể giúp bạn chinh phục trái tim bất kỳ cô gái nào bạn muốn, không màng địa vị cao thấp hay danh vọng sang hèn.




    Theo MSN
  2. late9mood

    late9mood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nên xét thêm về tính tự ái của các anh con trai không nhỉ. Mình trước kia ốm tương tư 1 người vì anh ta ngại không chịu chinh phục mình với lý do anh ta ưu tiên cho việc lập sự nghiệp cho bằng mình. Bây giờ ngỏ lời với mình thì dã muộn rồi. Rất mừng cho anh ta nhưng rất tiếc anh ta dã không biết trân trọng mình ngày xưa cho dù mình dã không ngại.
    Mình nghĩ rằng khi dã thích ai thì dừng nên quan trọng hóa vật chất và hình thức bề ngoài. Chỉ cố gắng dến với người bằng trai tim chân thật.
  3. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà lấy được 1 cố bé, từ khi mới sinh ra đã sống như bà hoàng thì khổ lắm, bởi cô bé đã quen cxách sống đó rồi thì sẽ phung phí tiền, không biết sự quí báu của đồng tiền....lấy những cô như vậy chỉ khô thôi!!!!!!!!!
  4. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ hoàn cảnh, nhiều nhà giầu nhưng họ không chiều con, và đứa bé ấy đến khi lớn lên biết trân trọng đồng tiền của ông bà già nó.....họ năng động, hoạt bát và am hiểu rộng, có lợi thế từ gia đình nên mọi việc đến với họ dễ dàng hơn.
    với họ, tình yêu không fải trò chơi, họ biết cack nhìn và chọn lựa đàn ông.... không cần thiết fải giầu, nhưng cũng fải có ý chí và đầu óc để làm giàu, hoặc ít nhất hiền lành....lấy thằng chơi bời tiêu tiền như nước chỉ tổ làm khổ mình, tiền mình và gia đình mình thôi.
    hahhaa đáng tiếc số này không fải là nhiều...
    Được f00l_a_kiss sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 23/07/2004
  5. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    that''s true,
    But f00l_a_kiss cũng fải thữa nhận rằng, số ngưòi giàu có, biết cách sử dụng đồng tiền của bố mẹ và của mình có được thật là hiếm... thuờng thì họ quá kiêu căng và coi thưòng người khác, bởi họ giàu có hơn, ăn chơi và tiêu pha không cần suy nghĩ...vì vậy ai lấy được những cô bé như vậy cũng không sướng đâu....đua đòi nhiều thì có ngày gặp hoạ thôi....hahah
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    ơ thế hoá ra cứ rút hầu bao là chi cho những thứ vô dụng hả ấy,,, mà đầu óc đằng ấy có sao không khi mà cho rằng đồng tiên đi trước mối tình đi sau thế hử,,, 8 đời nữa ấy cũng chẳng ghi điểm nổi đâu mừ...
    Cưa gái nó là cả 1 nghệ thuật,,, nghèo ta cưa kiểu nghèo,,, giàu ta cưa kiểu lắm tiền,, thế ấy xem phim Hàn Quốc chưa,,, anh nhà nghèo,,, chị nhà giàu như chàng hoàng tử gặp may ý,,, họ có cần ghi điểm = money đâu
    Hê hê,,, tiền thì không đầu,,, suýt đầu thôi,,, cho ấy đi hỏi những cô gái muốn lập gia đình thật sự có cô nào muốn ôm thằng chồng khố rách xong rồi tôn vinh tình yêu bất diệt khôngnhá,,,, giả sử có thì hôm trước hôm sau anh thành chó chui gầm trạn của em ngay tức thì.

    biết đâu đó lại là người quản lý cái ví của bạn tốt hơn thì sao,,, hê hê,,, 1 người nội trợ biết thu vén ý

    hị hị trẻ con chết lên được,,, bố ai mà cố mà nhớ được ngần nấy thứ chứ,,, fải để tự mình nhập tâm thôi (nếu quantam thật sự thì chả cần cố gắng cũng nhớ ý mà trừ khi nàng là tiểu thư dòng tộc vài trăm người...
    Cái công nặn chất xấm ra nhét tên họ hàng rồi 3 thứ vớ van vớ vỉn linh ta linh tinh của nàng vào não thì đầu tư mà lên 1 kế hoạc vĩ mô,,, thể hiện với nàng anh nghèo vật chất chứ chả thiếu tinh thần,,, tinh thần không fải là mấy trò cưa cẩm linh tinh mà còn là trình độ nữa,,, em giàu hơn anh,,, nhưng em vẫn cần 1 người cầm lái dùm em,,, anh giỏi hơn em nhiều lắm,,, đấy,,, con gái họ thích thế đấy chứ Hà Quốc wá,,,, ung thư lại khổ ra

    MSN là cái quái gì mà viết ngu.
    [/quote]
  7. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ta phải trổ cho nàng thấy ta giàu tình cảm hơn nàng

Chia sẻ trang này