1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu nàng hay giận hờn vu vơ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi funnynyx, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. Có một cách làm cho những girl hay đòi chia tay nhưng thật ra ko muốn chia tay fải bỏ bớt cái tật này đi đấy ạh!
    Đấy là chờ khi nào nàng nói chia tay. Bảo rằng: Ok, chia tay thì chia tay. Rồi lặn một mạch. Ko liên lạc, ko tin nhắn, ko điện thoại. ko gặp mặt ko chat chit. Bảo đảm nếu nàng yêu thì nàng sẽ cuống lên mà làm lành. Nhưng mà cứ phải giả vờ như là dứt khoát rồi, ko thèm để ý gì, ko thèm nói gì cả. Rồi để khoảng 2 hoặc 3 tuần, trả lời với nó rằng: Từ giờ em bỏ cái tính đấy đi nếu ko sẽ ko còn có chuyện anh quay lại nữa đâu!
    Bảo đảm girl sợ mà ko dám đem ra làm trò đùa nữa đâu ạh!
    Bởi vì em là một trong số girl như thế!
    Có điều khi em nhận ra em sai rồi thì cũng đã muộn rồi! Ng ấy vẫn nhất định ko quay lại dù em nhận hết lỗi về mình!
    Đành chịu và rút kinh nghiệm cho lần yêu vào 2 năm sau vậy!
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    chiêu này ny em cũng áp dụng rồi nhưng với con nào "tinh vi,sĩ diện" kiểu như "anh không cần tôi thì tôi cũng không thèm anh nữa,có chết tôi cũng k thèm xuống nước" như em thì còn lâu
    Ny em vẫn fải làm lành trước,lần nào cũng thế
    Mặc dù em bik là em sai nhưng mà không hiểu sao em cứ thik jận vô cớ í,hay nó là bản tính rồi nhờ
    Em cũng muốn thay đổi lắm nhưng mà tính em hay ghen
    cứ làm rì mà em không bik là em đã nghĩ này nghĩ nọ rồi
    fải cái ny em cũng hay đi với gái làm em càng "fát huy" tính này mới chết chứ
  3. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà bỏ đc hả zời !
    Mà tật đấy cũng dễ thương đấy chứ !
    Trong tình yêu thỉnh thoảng cũng phải có những lúc như vậy mới hay !
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lắm cắm nhau đau mà bác , à nhầm cắn , sau mỗi lần giận dỗi là hiểu nhau và yêu nhau hơn 1 chút đấy bác
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hỏi 100 ng con trai thì chắc có 99.5 ng nói rằng ko thích cái kiểu hơi tí đòi chia tay là cái chắc! Chẳng ai chịu được cái kiểu đem chuyện chia tay ra để dằn vặt vì những lý do nhiều khi ko đâu cả! Bạn gái nào cứ bảo rằng tính sĩ diện cao mà gặp bạn trai cũng toàn làm lành trước, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc" tức nước mà vỡ bờ" thôi. Rồi xem ai fải chạy theo ai, đến lúc đấy thì :D
    Tôi có ng bạn, mối tình 4 năm, tính cô bạn gái kia cũng kiểu toàn chờ ng yêu fải làm lành trước chứ nhất định ko chịu giảng hoà, giờ thì đường ai nấy đi rùi :D
    Các bạn gái rút kinh nghiệm !
  6. funnynyx

    funnynyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Làm sao mà bỏ đc hả zời !
    Mà tật đấy cũng dễ thương đấy chứ !
    Trong tình yêu thỉnh thoảng cũng phải có những lúc như vậy mới hay !
    -----------------------------------------------------------------
    neu ma thinh thoang thi k noi lam j, dang nay cu khoang 1,2 tuan la nang lai khung bo em 1 lan. nhieu luc co cam jac 1 tuan duoc yeu, 1 tuan lai gian nhau. but that su chung em da "mết" nhau lam rui. em chi muon nang bo cai tinh hay gian vo co nay di thui
  7. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    công nhận
    em sợ nhất tức nước vỡ bờ
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hị hị,em thích cái đoạn này của bác thế
    thỉnh thoảng dỗi vặt tí cũng đc,cơ mà suốt ngày đòi chia tay thì
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    éo éo. Thui chết em rùi. em cũng hay nhõng nhẽo, cũng hay đòi chia tay khi zai không làm vừa lòng lắm. Nhưng mà, em cũng nhanh hết giận thôi, chỉ mấy hôm là em lại bình thường thui.
    Đến giờ này zai vẫn chấp nhận được, chắc vẫn chưa quá mức chịu đựng của zai. He he, nhưng mà tính em nó thế, cứ cáu lên, là em không kiềm chế được, nói hết luôn, mà lúc đấy, đúng là em nghĩ thế thật, chia tay nhau cho rảnh nợ, để sức mà yêu người khác.
    Thui, về nhà, cố gắng nịnh zai thui. Những người hay nhõng nhẽo là những người sống rất tình cảm, thế nên chắc zai nhà em tin rằng em yêu anh ấy như thế, nên chả nỡ giận em làm gì...

Chia sẻ trang này