1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào? "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rangkhenh_malumdongtien, 03/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangcc

    hoangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy chip à. Mấy khi đc chết vì tình yêu, vì ai cũng chỉ đc chết có 1 lần. Nên có lẽ ai cũng chọn cái chết cho tình yêu, nghĩ rằng chết như thế rất ngọt ngào giống như chết vì ăn quá nhiều kẹo sôcôla -> nghẹn -> die -> lãng xẹt. Anh là anh chỉ mún dại vì tình thui cô chip ạ.
  2. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    em đang có ý định kiếm anh nào dại vì tình làm xe ôm đưa đón em đi học nè
  3. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    hẹ hẹ đưa xe buýt đến đón bé này đi học vậy...anh đăng ký 1 chân
  4. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    em hok thik đi bus đâu.lên đó chắc em kiếm con x-game lượn phố thoai
  5. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    TEST thử phát,ko hiểy đã hết bị treo niêu chưa?
  6. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ko gặp nhau....giờ này em đang đi cùng zai khác rồi ...thía mà cũng pải hỏi àh????
  7. pecon_online86

    pecon_online86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thì chúng ta ko có những giận hờn,cãi vã,ko có những nỗi đau & nước mắt...Và như thế em ko thế biết hạnh phúc là gì,ko thể biết anh đã yêu em nhiều như thế nào....Để rối sau tất cả...chúng mình vẫn bên nhau...đi đến cuối con đường dù có thể con đường phía trước còn nhiều chông gai,nhưng em tin,chúng ta đã,vẫn và mãi có nhau
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề tương tự tâm sự. Hãy tham gia trong "Viết cho người yêu dấu"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này