1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai bạn không còn sống nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungleviet, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai bạn không còn sống nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì?

    Nếu ngày mai bạn không còn sống nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì? và làm như thế nào?
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đòi những thằng đang nợ mình và trốn những thằng mình đang nợ nó!
    Chuẩn bị tinh thần cho người thân!
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi năm ngoái học lớp TC, sau khi giảng ông thầy người Sing hỏi y hệt thế này, thêm ý "bạn có 10000USD" trong tay, mấy chị Supervisor bắt bài, kêu đi đầu tư cty này nọ, mình kêu chết đến mang tai roài thì chỉ có nước đem 10000USD ấy mua quà, ăn uống tẹt ga, thừa bn cho u, thế mà "lão" thầy cho mình Level C
    Cho câu hỏi nhá: tuỳ thuộc lúc biết thế mình đang ntn, tỉ dụ như hôm nay thì xin sếp tạm ứng lương sớm, đi ăn bò nướng no nê rồi đem nốt về cho u, gửi anh iu 1 cái hum gió
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Mua quan tài, chuẩn bị hậu sự
  5. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hết việc hay sao mà ngồi đây nghĩ làm gì nếu mai chết, nghĩ sống còn chưa xong nữa là, đúng là hâm
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko phải, tranh thủ quảng cáo đấy mà
  7. anhdung1104

    anhdung1104 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    kệ đi đấy là chuyện của ngày mai... cứ sống nốt hôm nay đã
    Chết
    Giá mà được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu mà được xuồng địa ngục thì càng tốt
    Lên thiên đường lại chẳng sợ gặp ai
    Giá mà được chết đi một lúc
    Tỉnh dậy xem người ta cười hay khóc
    Và thử xem mình sẽ khóc hay cười..
    Làm ma liệu có sưóng hơn làm người
    Giá mà được chết đi một lúc
    Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    Nếu mà người ta tống ngay vào nhà xác
    Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn sống ngày hôm nay thôi á??? Chết dở, giờ là trưa rồi, chỉ còn là nửa ngày thôi hả????
    he..he..he... Từ trước đến giờ, tớ toàn nghi là mình sẽ sống rất lâu.. sống rất lâu ... nên mọi việc cứ từ từ
    Nếu còn sống có 1 ngày, chep... khó nhỉ, ko đủ vì có quá nhiều việc tớ muốn làm.
    Nếu chỉ còn 1 ngày, tớ sẽ làm toàn bộ những gì mà tớ muốn làm, cả những việc tớ ko dám làm
    - Buổi sáng: Tớ sẽ giành cho gia đình tớ. chơi với các cháu, nấu cơm cho cả nhà ăn ... rủ cả nhà đi chơi, hic.. mời được cả ông bà ra là tốt nhất
    - Chiều : khoảng từ 14h đến 18h) : tớ giành cho bạn bè, đi đòi hết nợ, gặp toàn bộ những người bạn mà tớ yêu quý, những người bạn lâu lắm rồi ko gặp. Tớ sẽ nói là tớ yêu một cơ số bạn lắm (Một điều mà tớ chưa nói bao giờ)
    - Tối: he..he..he... cái này thì tế nhị à nha. Buổi tối khoảng từ 18h đến 22h tớ sẽ giành cho "Người ấy". chep.. (làm gì thì kệ bọn tớ, bí mật nhá)
    Còn từ 22h - 24h: Tớ và người ấy sẽ về nhà tớ, sẽ chơi với nhà tớ. Chep.. vì khi đi nhập hộ khẩu với tổ tiên, tớ muốn những ng tớ yêu quý nhất sẽ ở bên cạnh tớ
    Nếu tớ chỉ còn có 1 ngày, tớ sẽ hụp thật nhiều ảnh, tớ sẽ cười thật nhiều, tớ muốn hình ảnh cuối cùng của tớ sẽ là gương mặt tươi cười. Tớ sẽ cười thật tươi
    chep.. nói thế thôi, nhưng tớ biết cuộc sống của tớ còn dài..dài..dài... lắm. Và tớ còn đủ thời gian để làm mọi chuyện
    (Bác nào nghĩ ra cái chủ đề ác quá nhẩy, tự dưng lại nghĩ đến cái chít. Đọc rồi chẳng lẽ lại ko nghĩ, nghĩ chẳng lẽ lại ko pos ủng hộ lấy 1 bài)
  9. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Không hâm đâu bạn .
    Mình đọc sách dạy thành công của rất nhiều tác giả nổi tiếng, luôn có câu hỏi này . Trả lời câu hỏi này giúp ta sống ngay hôm nay có ý nghĩa hơn, trân trọng thời gian và yêu quý thời gian hơn, bạn thân mến!
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Dở hơi à...
    Ngồi nghĩ đến mai chết thì đi mua cái hòm về rồi nằm vào luôn, chọn kích kỡ và loại gỗ cho tốt ko bị sâu giun mối mọt gì đó gậm nhấm...
    eo ơi nghĩ mà kinh.

Chia sẻ trang này