1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai bạn không còn sống nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungleviet, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chuẩn bị cho 1 vụ tự tử :
    đầu tiên : Xoá sạch danh bạ trong ĐT ... chỉ giữ lại số Nhà + số của bố ... ngoài ra giữ thêm 1,2 số của đứa mà từng chơi xấu với mình ( a ha ... mình mà chết, thì chúng nó sẽ bị CA làm fiền cho fát điên ... a ha )
    Tiếp : đi mua thuốc ngủ ... mỗi hàng mua 1 ít
    Tiếp : tắm rửa kì cọ thật kĩ ... đi hấp tóc, gội đầu ... chuẩn bị quần áo sạch sẽ thơm tho
    Tiếp : Chọn 1 cái nhà nghỉ hay khách sạn đẹp
    Tiếp : Mail hay gặp gỡ tặng 1 thứ gì đấy cho những ng` mình yêu quý
    Hôm sau : Thuê fòng ... tắt ĐT ... đi tè ... uống thuốc ... và chết
    // đấy là kế hoạch của tớ ... nhưng chưa biết hôm nào sẽ thực hiện ... chắc cũng sớm thôi
  2. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai ko thể sống nữa ...
    ... thì em sẽ nói với anh rằng em yêu anh
    ... thì em sẽ ôm anh thật chặt
    ... thì em sẽ khóc trên bờ vai anh
    Nếu ngày mai ko thể sống nữa ...
    ... nghĩa là em vẫn còn thời gian để thở
    ... nghĩa là vẫn còn một trái tim đang đập
    ... nghĩa là vẫn còn có thể nhớ về anh
    Mình ko biết mình sẽ làm gì. Vì thực tế là mình ko thể làm gì được. Còn quá nhiều mơ ước và dự định nhưng ko thể kết thúc trong một ngày. Có lẽ mình sẽ chỉ làm duy nhất một điều, đấy là được tắm gội thật sạch sẽ thơm tho.
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chà vô tình lại lọt vào cái topic hay ho này ,nếu ngày mai ko sống nữa thì hôm nay sẽ dành thời gian làm những việc mà bình thường mình ko dám làm vì xấu hổ hay sợ hãi ,đòi nợ những đứa còn thiếu mình ,ăn một bữa thật ngon để ko làm con ma chết đói
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Sẽ nói với mẹ là con rất yêu mẹ !
    Và sẽ nói với anh rằgn rất nhớ anh !
  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai tớ chết, tớ thông báo với anh ấy điều này, anh ấy sẽ bảo "Thế à? Tốt quá!". Và tớ sẽ cố gắng để chả chết nữa. Thế đấy!
  6. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Chưa nghĩ đến
  7. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ đến điều này, để trước khi làm việc gì, tự đặt ra câu hỏi "Nếu lỡ mai mình chết đi thì sao? để sống xứng đáng hơn với chính mình!
  8. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nói với mẹ rằng cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này. Cười và nấu cho mẹ một bữa ăn thật ngon. Gọi điện nói với người yêu rằng chúng ta chấm dứt từ đây. Mở nhạc nghe những bản nhạc bất hủ và mình yêu thích. Ngủ một giấc thật ngon. Khà, sáng dậy sẵn sàng đối mặt với tất cả..
  9. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi sống tràn đầy năng lượng và sinh lực
  10. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Vào năm 17 tuổi, Steve đã đọc được một câu ngạn ngữ : ?o Nếu bạn coi ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, thì mọi việc gì khó khăn đến đâu cũng đều nằm trong tầm tay bạn?. Câu nói này đã theo Steve suốt những năm tháng trong cuộc đời sau này và ảnh hưởng rất lớn đến công việc cũng như sự nghiệp của ông. Mối sáng sau khi tỉnh dậy, Steve đều nhìn vào gương và tự nói với mình rằng: ?o Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời vậy ta có sẵn sàng làm những việc và trước nay muốn làm nhưng chưa làm được không?? Chính những suy nghĩ này đã giúp Steve tìm ra một biện pháp làm việc rất ?okhông giống ai? : ?o Sống và làm việc như ngày mai sẽ chết?
    Nguồn: http://jobs.vietnamnet.vn

Chia sẻ trang này