1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai bạn không còn sống nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungleviet, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, em thì nhớ bác Lê Viết Hùng này... một thời oanh liệt... hị hị... một thời tỉ phú...
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cô bé 15t rất ham mê Teakwondo xin vào học. Mọi người đều biết hoàn cảnh của em: nhà rất nghèo và fải đi bán vé số fụ cha mẹ. Tất cả quyết định sẽ cho em học miễn fí nhưng em nhất định ko chịu. Sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất em chỉ fải đóng 20k/1 tháng; sẽ ko jục em đóng tiền; vẫn điểm danh em như bình thường.
    Tôi đã gặp em và nói - rất nhẹ nhàng - rằng em sẽ chỉ fải đóng 20K mỗi tháng thôi và các thầy cô rất khuyến khích đam mê học Teakwondo của em. Cô bé đã khóc sau khi nghe tôi nói... lúc đó, tôi chỉ muốn khóc theo em...
    Liệu em và những người như em - những người suốt ngày vật lộn với cuộc sống, lo mưu sinh, ăn bữa nay lo bữa mai - có khi nào họ nghĩ tới điều "ngày mai ko còn sống nữa, hôm nay sẽ làm gì?" ko??? Hay điều duy nhất họ có thể nghĩ tới là làm sao để tồn tại?
    Có lẽ cái ý nghĩ lớn nhất là "sống" chứ ko fải "mai chết, hôm nay sẽ làm gì?"

    Hơn 1 tháng nay ko thấy em tới lớp võ, tôi hiểu có thể là vì Tết sắp đến...
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn phải đắn đo vì 1 câu hỏi như thế này thì có lẽ từ trc tới h bạn đã sống cuộc sống của 1 thằng bỏ đi, chẳng có ý nghĩa gì cho gia đình, bạn bè, xã hội.
    Và đừng có bạ cái gì cũng lôi Triết học ra mà doạ nhau. Phàm cái gì ko hiểu thì đừng nói.
  4. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có từ "nếu" ở đầu câu mà bạn. Thực tế nhiều người vì cuộc sống quá bận rộn, vì có quá nhiều việc phải lo lắng mà không bao giờ quan tâm đến câu hỏi này. Không nói chuyện gở, nhưng có những thứ trong cuộc sống đến thật bất ngờ và bản thân mình không lường hết được trước. Câu hỏi đơn giản chỉ là để mọi người ngẫm nghĩ một chút về những gì mình đang làm, để biết trân trọng thời gian. Những gì mình dự định làm, những gì mình vẫn giấu kín trong lòng, ...vv, để trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng luôn cố gắng và c/s của chúng ta có ý nghĩa nhất.
  5. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn....
    Nếu cái rì mà nếu,hãy cứ sống tốt ngày hôm nay đi đã,nghĩ bi quan thế nàm giề....

  6. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  7. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự thấy lạ , trước câu hỏi như vậy mà có người cho là " vớ vẩn", "hâm" ,cho là suy nghĩ bi quan còn có một bạn kết luận "uổng công cho ăn học " .Tôi thấy rất lạ vì :
    1. Có ai dàm khẳng định rằng mình sẽ chết ngày giờ nào không ?
    2.Dù là người có học hay không học, giàu hay nghèo đều phải chết cả.
    Bản thân tôi thấy đây là lời nhắc nhở rất hay nếu có một ngày để sống tôi sẽ : đi thăm hỏi họ hàng, bà con , bạn bè, xin lỗi mọi người vì những lỗi phạm của mình. Ăn món ăn tôi thích , mặc chiếc áo mình thích , gặp gỡ một người quan trọng cần phải gặp . Còn lại bao nhiêu thời gian tôi dành chúng cho các con của tôi và người bạn đời của tôi.

  8. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Zê sang tận đây Sì pam hử em?
    Giọng của bác Hùng tỷ phú đô la nầy thì dân mua rẻ " yêu " lắm... hị hị...
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    hơ thế chỉ kòn sống hôm nay thôi à:(( thế thì tớ phải nói gấp với 1 người 1 điều vô cùng bí mật...........
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải chờ đến khi biết mai mình sẽ chết mới mải miết đi làm những điều này ??? Nó khó khăn lắm sao ? Nó mất nhiều thời gian lắm sao ?
    Nếu bạn ko sống 1 cuộc đời vô ích, sao bạn phải lo lắng xem còn điều gì mình cần làm trc khi chết ???
    1h dành cho con cái trc khi chết có ý nghĩa gì nếu cả cuộc đời bạn bỏ bê chúng ?
    1 lời thăm hỏi vội vàng đem lại đc cho bạn điều gì trong lòng những ng họ hàng bạn đã lãng quên ?
    1 lời xin lỗi muộn màng chẳng thể xoá nhoà sự tức giận trong lòng những ng ghét bạn bao lâu nay.
    Những điều này chẳng khác nào việc bạn cố gắng làm cho tâm hồn thanh thản hơn trc khi chết.
    Nực cười.
    Phải chăng bạn sợ sẽ có ng vui mừng khi bạn chết ? Bạn tiếc những lạc thú chưa đc hưởng thụ khi còn sống ???
    Câu "hãy sống như ngày mai bạn sẽ chết" ko có nghĩa là cố hưởng thụ đi, có gì cần giải quyết giải quyết gấp đi, mai ngỏm rồi chả làm gì đc nữa đâu.
    Nó có nghĩa là hãy sống xứng đáng với những gì cuộc sống cho bạn, dù chỉ là 1 phút, 1 giây. Sống sao để nếu chẳng may ngày mai phải giã từ cuộc sống. Bạn có thể nở 1 nụ cười rằng mình đã sống xứng đáng.

Chia sẻ trang này