1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai bạn không còn sống nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungleviet, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biolove

    biolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hi, thật may vì cũng chẳng có mấy người trên đời này biết rằng ngày mai mình sẽ chết cả.( theo nghiên cứu gì đó về tâm lý thì ngay cả những người sắp chết trong thâm tâm cũng ko tin hẳn là mình sắp chết>>cũng chả hỉu mấy scientists làm sao mà bít cả???)
    Nhưng sự thật là cũng ko ai trong chúng ta dám chắc 100% là ngày mai mình vẫn còn sống! bít đâu khi các bạn đọc được những dòng này thì tôi đã...hehe, hope not.
    Lần nào nói kiểu này cũng bị chửi là điên, bị mọi người bảo là phải lạc quan lên chứ. Nhưng tôi thấy mình rất lạc quan đấy chứ, chấp nhận một sự thật đau thương là ngày mai rất có thể mình sẽ ngủm củ tỏi sẽ giúp tôi trân trọng hơn những gì mình đang có, tốt với mọi người hơn, yêu bản thân mình hơn.Dù ngày mai có thể chết thì hôm nay vẫn toe toét như thường.
    Hãy học như bạn sẽ sống mãi và hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai!!!
    chúc everybody sống sót đến ngày mai.nếu còn có ngày mai..
  2. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    nếu ngày mai chết ,thì chắc bệnh nặng lắm thì hôm nay nằm liệt một chổ chứ làm sao mà vui chơi nổi
    nhưng nếu có thể thì đi xin lỗi từng người mà mình làm họ giận ,như vậy thấy vui hơn
    nhưng sống thì nhìn phía trước ,sau mấy bạn hay đặt ra những từng huống lung tung làm gì thế nhỉ
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Nếu ngày mai ko tới
    Hum nay sẽ đóng gói đồ đạc & chọn bộ đồ đẹp nhứt để mai mặc
    đùa đới. Hum nay sẽ làm tốt công việc của 1 ngày ^^ Vẫn lên típ kế hoạch ngày mai ^^ wan trọng buổi tối của hum nay là sẽ cafe bên cạnh 1 ai đó ^^ ( trc khi die cũng phải uống cafe, ko thành ma cafe mất) hơ hơ
  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm ! Tôi cũng mong bạn làm được như những gì bạn đã nói.
    Phần tôi , tôi biết rất rõ tôi đã sống như thế nào, dĩ nhiên đi thăm hỏi là để chào tạm biệt , lời xin lỗi dẫu có muộn màng nhưng tôi tin chắc sẽ được tha thứ. " Nghĩa tử là nghĩa tận" mà.
    Tôi được dạy phải chuẩn bị tâm hồn thật thanh thản trước khi chết và tôi tự hào về điều này.
    Tôi chẳng quan tâm đến việc người ta sẽ cười hay khóc khi tôi chết mà cái tôi quan tâm là tôi đã "hoàn thành nhiệm vụ " chưa .
    "Nực cười " ư ? đây là diễn đàn mà bạn. Nói như thế chẳng khác nào bạn cho mình cái quyền xét đoán người khác sao ???
    Bạn giảng giải cách sống, không sai nhưng bạn quên chủ đề của Topic này là gì à ? Bạn có thể không cần phải chuẩn bị gì trước khi chết (vì bạn cho là bạn đã sống tốt hay bạn đã sẵn sàng để chết mọi lúc), nhưng với tôi hay những người khác lại cần ( như vậy không có nghĩa là chúng tôi-những người cần làm một cái gì trước khi chết là sống chưa tốt hay không tốt)
    Thật lòng nếu được báo trước khi chết tôi cho đó là một đặc ân không gì sánh nổi đấy .
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 22/01/2008
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 22/01/2008
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết chính mình là ai và đang sống như thế nào
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    thế này có fải dễ đọc hơn ko
    Chỉ đối với những con người đã sống quá nửa đời người, họ hài lòng với những gì mình có thì với họ (may ra) cái chết đc báo trước là 1 đặc ân.
    Còn với những người trẻ tuổi thì ... có thể biết ai muốn ai ko qua những gì họ post ở đây
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 22/01/2008
  7. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu bạn, theo ý kiến riêng của mình thì bất cứ ai cũng nên chuẩn bị chứ không chỉ người đã sống quá nửa (hay thậm chí cả đời người). Mình nói câu này có lẽ do niềm tin tôn giáo đã ăn sâu trong con người mình.
  8. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  9. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  10. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    @ lovecactus

    Không hẳn thế đâu bạn, theo ý kiến riêng của mình thì bất cứ ai cũng nên chuẩn bị chứ không chỉ người đã sống quá nửa (hay thậm chí cả đời người). Mình nói câu này có lẽ do niềm tin tôn giáo đã ăn sâu trong con người mình.

Chia sẻ trang này