1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai bạn không còn sống nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungleviet, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
  2. ngb

    ngb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ư? Tôi vẫn sống như tôi đã từng sống, dù ngày mai là ngày cuối cùng đi nữa...
  3. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tuy chúng ta chỉ có thể được sinh ra một lần, nhưng sau đó chúng ta có thể có nhiều lần "sống", điều đó gọi là "sống lại".

    Khi chúng ta trải qua bệnh tật tai hoạ mà không chết, giống như được tái tạo, thì coi là "sống lại".

    Khi chúng ta tỉnh ngộ ra, cảm thấy nay đúng xưa sai, quyết định làm lại từ đầu, thì coi là "sống lại".

    Vì cái trước khiến chúng ta thể nghiệm được giá trị của cuộc sống, cái sau khiến chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, chúng đều tạo cho chúng ta sự xúc động và hưng phấn lớn. Nói thẳng ra là:

    Chỉ khi chúng ta hiểu được
    giá trị và ý nghĩa của cuộc sống
    thì mới thực sự có được niềm vui cuộc sống.
    Trận trọng "ngày hôm nay - quà tặng cuộc sống", bạn nhé, bạn thân yêu!
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, như vậy thì cả đời làm ác, cả đời ko quan tâm đến ai, để rồi trc khi chết, nhỏ 1 vài giọt nc mắt, thở ra vài câu mùi mẫn, thì những ng thân, những kẻ thù của bạn sẽ vì câu "nghĩa tử là nghĩa tận" để bỏ qua sao. Bạn sáng tạo đến bất ngờ đấy.
    Nhưng cũng phải thôi, bạn đc dạy 1 cách rất tử tế là phải làm cho tâm hồn thật thanh thản trc khi chết. Thế nên bạn cứ xin lỗi, cứ tạm biệt thôi, còn ng ta nghĩ thế nào kệ ngta, bạn nhỉ ? Ng ta nghĩ là việc của ng ta, bạn chẳng quan tâm, vì với bạn thế đã là hoàn thành nhiệm vụ rồi mà.
    Dưng cơ mà, thế khi sống ko cần thanh thản tâm hồn ah ??? Nực cười tập 2.
    Nhân đây xin giải thích cho bạn thêm 1 chút vấn đề ngoài lề: diễn đàn và ng tham gia. Diễn đàn là nơi tất cả mọi ng đều có thể viết bài, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ. Vậy nên 1 lời nói trên diễn đàn có thể đc hàng trăm ng đọc, phản hồi, chia sẻ, phán xét. Thế nên mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã viết ra. Nếu sợ trách nhiệm (ăn ốc nhưng ko dám đổ vỏ) thì khỏi viết, hoặc về viết blog rồi private nó lại. Thế nhé, đừng nói bạn quá non nớt để hiểu vấn đề này.
    Quay lại chủ đề nhé, bạn bảo những gì tớ viết là giảng giải cách sống á. Ôi, có cần tung hô mình thế ko nhỉ ? Thôi thì, bạn làm kẻ tung, tớ làm ng hứng vậy. Công nhận bạn đc dạy 1 cách rất tử tế có khác. Thấy mấy suy nghĩ vớ vẩn của bạn, tớ cũng chỉ hỏi lại vài câu vớ vỉn, thế mà từ đó bạn ngộ đc ra cái chân lý quái quỷ nào chả biết. Nhưng chung quy bạn giỏi, bạn cao siêu, bạn phiêu diêu vật vờ, vượt qua những suy nghĩ tầm thường của bọn tớ về 1 lối sống lành mạnh, để vươn tới 1 lý lẽ cao đẹp là lối chết lành mạnh cơ. Thôi thế tớ thua bạn rồi, tớ ứ nuốt nổi lối chết lành mạnh ấy đâu. Thế nhé.
  5. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ thì tôi cũng cảm thấy rất buồn cười !
    Với tôi cho dù đã sống rất tốt tôi vẫn cần một ngày cuối cùng để làm những việc đó ! Nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải nói với mọi người là mình đã sống như thế nào chứ. Còn việc bạn dựa vào những gì người ta làm trước khi chết để đánh giá người ta thì tôi có thể nói bạn lầm rồi . Tôi lại nghĩ có cần thiết phải nói ra tôi cảm nhận câu nói ấy với một ý nghĩa như thế nào không ?? một lần nữa tôi có thể khẳng định dù tôi có hiểu nó như thế nào (sâu xa hay hời hợt, đúng hay sai ) tôi vẫn cần một ngày để làm những việc như vậy.( Tôi cũng biết rất rõ rằng mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng của tôi, và ngày cuối cùng tôi làm gì thì tôi đã nói ở lần post bài đầu tiên ).
    Tôi vẫn cảm ơn bạn về những phản hồi , nhưng tôi nghĩ nên đọc, phản hồi, chia sẻ, còn phán xét thì còn phải tuỳ vào hoàn cảnh trường hợp bạn ạ . Không có chuẩn mực đúng cho một vấn đề tương tự như thế này. Trong trường hợp này nên gọi là góp ý thì hơn.
    Từ trước đến giờ tôi luôn luôn cân nhắc từng câu chữ tôi đã viết và bảo đảm với bạn tôi hoàn toàn đủ khả năng chịu trách nhiệm với những gì tôi viết ở bất cứ nơi nào.
    Xin bạn đừng vu khống tôi bằng câu " đc dạy 1 cách rất tử tế" . Tôi chỉ nói là " Tôi được dạy phải chuẩn bị tâm hồn thật thanh thản trước khi chết và tôi tự hào về điều này." Nếu bạn tách rời chúng ra đặt vào ngữ cảnh khác thì nó sẽ mang ý nghĩa khác hoàn toàn đấy .
    Dường như "Quá phê phán người khác là phủ nhận quyền tự do sống của họ " . "Thấy mấy suy nghĩ vớ vẩn của bạn" tôi viết rất nghiêm túc những gì tôi nghĩ thì bạn lại cho là vớ vẩn . Mọi người có những suy nghĩ tuỳ theo sự hiểu biết của họ đến đâu. Có thể suy nghĩ của tôi là nông cạn, thiếu hiểu biết , non nớt trong cách nhìn nhận vấn đề nhưng xét cho cùng nó vẫn là quyền tự do của cá nhân tôi.
    Một hình dung nho nhỏ về cái title " mải mê chinh chiến và yêu đương" , hình như tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tranh luận của bạn trên một số diễn đàn thì phải ( vũng có thể tôi võ đoán vì biết đâu có nhiều người thích câu này).
    Tôi cảm nhận trong bài viết của bạn có cái gì ..... gì đó ( lời lẽ có vẻ gai góc ) thì phải.
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 23/01/2008
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Để tớ chặn lại ko cho nó chạy lăng quăng
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 23/01/2008
  7. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Sống thêm 1 ngày liệu có làm đc gì không...Thôi cứ cố vậy...
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bravo, sau 1 hồi lạc lối trong suy nghĩ thì có vẻ cuối cùng thì bạn cũng biết cách tranh luận. Tuy là vẫn hơi lạc lối, nhưng xét ra thì vẫn hơn cái bài trc nhiều nhiều lắm (PS là cái này ko phải chỉ có mình tớ nhận xét).
    Bạn khoái từ phán xét mí lị phê phán lắm thì phải. Bạn thích dùng thì tớ cũng chiều thôi, tớ vốn rất thoải mái mà. Dưng cơ mà, để tranh luận ấy, bạn phải đọc và hiểu bài viết của ngta, chứ chỉ lướt 1 phát rồi zả nhời thế này thì tệ quá, tệ quá bạn ạ.
    Bạn bẩu tớ phán xét bạn, phê phán bạn. Ùi ùi, tớ nào dám, bạn cứ nói quá thế oan tớ lắm lắm ý. Bạn cao siêu thế cơ mà, bạn được dạy dỗ cẩn thận tới cả việc dọn mình cho cái chết cơ mà, đấy đấy, tớ là tớ ứ đc dạy dỗ cẩn thận đến tận thế đâu. Thế nên với tớ, bạn là điển hình của 1 ng đc dạy dỗ tử tế. Hâm mộ quá, tự tận đáy lòng đấy. Hâm mộ thế nên tớ nào dám oánh giá gì bạn đâu, tớ thấy bạn viết suy nghĩ của mình ra, nhưng cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy, chắc bạn giữ ý, ứ viết nốt. Thế nên tớ hỏi lại cho rõ. Chứ bạn xem, có câu nào tớ oánh giá bạn, tớ phê phán bạn, chê trách bạn đâu cơ chứ.
    Tớ là tớ hiền lắm ý. Vừa hiền vừa nhút nhát, có dám lượn lờ nhiều diễn đàn như bạn đâu. Kể mà có thấy cái title "mải mê chinh chiến và yêu đương" ở đâu là tớ né, tớ lượn, tớ sợ nhỡ vớ phải hậu duệ Mark Twain đòi tiền bản quyền thì chết tớ mất. Ngày nào cũng đã phải miệt mài nỗi lo cơm áo gạo tiền rồi bạn ợ, dính quả tiền bản quyền của con ông to như thế thì chắc mai tớ chết thật, chết đứt đuôi ý chứ. Đấy, cuộc sống của bọn tớ nó tởm bạn nhỉ, cả đời vục mặt vào những nghĩa vụ, trách nhiệm mí lị quyền lợi. Nó tầm thường bạn nhỉ, thế nên với ng cao siêu như bạn thì phải vục mặt vào cái khác chứ, sao mà tầm thường như bọn tớ đc, với bạn phải là những cái gì thánh thiện, phải thoát tục, phải thăng bạn nhỉ ?
    Chậc chậc, dạo này mình ý kiến ý cò nhiều quá, chẳng biết bạn ý có giận ko. Chậc, thôi có gì bạn thông cảm, tớ ít học, ko đc học đến nơi đến chốn, ko đc dạy dỗ tử tế như bạn nên ăn nói chắc có phần bỗ bã, có phần bạn thấy hơi khó nghe. Chắc bạn cũng chả khó dễ gì đâu bạn nhỉ, kiểu gì mà ng ta chẳng dạy bạn cách giải quyết rồi bạn nhỉ. Thôi hay là cứ coi ngày mai bạn chán ghét bọn tớ, bạn bỏ bọn tớ mà đi đi. Thế thì hôm nay chắc kiểu gì tớ cũng nhận đc lời xin lỗi của bạn bạn nhỉ, tớ chờ nhớ, mong tin bạn.
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Kưng iu của mình tranh luận nghe giọng điêu thế cơ chứ

  10. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì tôi lại thấy có cái gì đó mỉa mai, cay độc trong lời nói thì phải . Hay đó là phong cách của bạn ???
    Tôi đã xem xét bài của bạn rất nhiều lần , từng câu chữ và tôi tin là tôi chẳng hiểu sai, còn nếu thực sự vẫn còn thiếu xót thì đó là lỗi của ?? ông Trời (vì chỉ cho tôi trí thông minh để hiểu biết có hạn )
    Nếu bạn thực sự không biết những từ ngữ nào bạn viết khiến người đọc cảm thấy mình đang bị đánh giá thì mong bạn bỏ ít thời gian ra đọc lại bài viết của mình.
    Tôi cũng không hiểu, có lẽ bạn cảm thấy câu nói ?oTôi được dạy phải chuẩn bị tâm hồn thật thanh thản trước khi chết và tôi tự hào về điều này ?o là đáng ghét (vì tôi không tìm được từ nào thích hợp) lắm sao ?? c âu này tôi đã trả lời với lovecactus rằng ?ocó lẽ do niềm tin tôn giáo đã ăn sâu trong con người tôi ?o chỉ có đơn giản thế thôi mà bạn lại suy diễn ? thật tôi đọc mà cảm thấy có sự mỉa mai rõ rệt. Không giống thái độ của người đang tranh luận.
    Tôi là người đơn giản, thế nên tôi không có thời gian để ?ogiận? hay ?okhó dễ ?obất cứ ai trong những trường hợp như thế này. để làm gì cơ chư ?
    Cảm ơn và xin lỗi là lời nên có luôn luôn trên môi nhưng không phải trong trường hợp này thưa bạn.
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 23/01/2008

Chia sẻ trang này