1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai bạn không còn sống nữa, hôm nay bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungleviet, 17/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay tôi sẽ phục vụ mọi người, tôi sẽ chăm sóc họ, và làm những điều tốt".
  2. catleeh

    catleeh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đứng ở 1 chỗ mênh mông , hét to... " Cuộc đời này thật bất công "
    Về nhà...nói với bố mẹ rằng yêu Bố mẹ. Sau đấy lên giường nghe nhạc rồi muốn thế nào thì thế
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Nếu mai mà chết thì hôm nay vẫn cứ sống bình thường, chả có cái giả dụ này thì tớ cũng chả dám cãi sống cãi chết là chắc chắn mai tớ ko chết. Thế nên tớ vẫn cứ sống như bình thường, chết là hết rồi, còn biết gì mà tiếc. Chồng thì chả thể tự nhiên lấy ngay ngày hôm nay được, con thì cũng chẳng thể sinh ngay được. Oài, thế thì lo nghĩ để làm gì, có chăng thì về ôm con em gái một cái bảo là chị iu mày lắm, có bao nhiêu của nả thì chị gửi lại cho em, cố gắng sống tốt em nhé, nếu mai chị vẫn còn sống và nếu may mắn chị giàu có sung túc, chắc chắn chị sẽ cho em những gì tốt nhất có thể. Tối về nấu bữa cơm ngồi ăn cùng bố mẹ và em, lòng tự nhủ và cám ơn bố mẹ bởi chẳng có bữa cơm nào ngon và đầm ấm bằng bữa cơm nhà. Đêm trước khi đi ngủ, gọi điện cho anh, anh à, nếu mai em được lên thiên đường, em sẽ dõi xuống cầu chúc anh hạnh phúc, đừng có dại mà chạy theo em ngay như anh vẫn từng thề thốt với em nhé, hãy cứ sống, tìm lấy hạnh phúc của mình để sau này có gặp em trên đó thì kể lại cho em nghe nhé. Xong, nằm đắp chăn, bật TV đặt chế độ hẹn giờ đến 12h. Giời lạnh thế này "đi" như thế là sướng nhất
  4. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nếu chẳng may ngày mai tớ ko còn sống thì hôm nay tớ sẽ đi ăn những món ngon nhất và làm những thứ mà tớ chưa bao giờ dám làm!
  5. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Sống yêu thương và cống hiến cho những người tôi yêu, sẽ yêu ...
  6. dube

    dube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chết, quyết tâm phải được sung sướng , hoặc đang sung sướng mà chết cũng không kiện cáo gì
  7. xocubidu

    xocubidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ngày mai không còn sống nữa thì chắc giờ phải léo nhéo giục hỏi chín chưa chín, để còn biết mà hát bài ca nổi lửa lên em
  8. Pepsi-A19

    Pepsi-A19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chạy đến bên Bạn , nói với Bạn là : " có biết dạo này tui khổ sở lắm hay không , đồ ngốc "
    Về nhà , ở bên cạnh ba má và 2 em ....cho hết ngày hum nay....vì mai mình sẽ chết mà
  9. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tôi vui vẻ cống hiến và phục vụ những người xung quanh tôi, những người tôi yêu mến và họ yêu mến tôi
  10. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Nếu ngày mai chết hôm nay chắc chắn sẽ từ SG bay ra Hn để nắm tay 1 người đi dạo quanh Hồ Gươm rồi ra Hồ Tây đạp vịt. Thế là đủ!

Chia sẻ trang này