1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai bạn sẽ phải chết....?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eros_cupido_amor, 21/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đặt ra câu hỏi này,để hiều thêm về ý nghĩa cuộc sống thôi,,,ai mà chẳng phải chết,,,hi`..Nhưng hai mươi năm sau, sẽ lại là một trang hảo hán..........

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  2. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ cũng từng đặt ra câu hỏi này khi bạn của tớ đang nằm trên giường bệnh và đối mặt với tử thần?
    Anh ấy không hề biết hôm nay, ngày mai, hay ngày kia anh ấy sẽ mất, tất cả mọi người bọn tớ - những người bạn và gia đình không hề biết. Tớ chỉ cảm thấy mình có rất nhiều điều chưa làm... với gia đình, bạn bè, học hành, công việc.... vì vậy đừng lãng phí một ngày bởi mình chẳng biết ngày mai của mình ra sao.... Thế nhưng tớ cũng chẳng làm được điều này một cách trọn vẹn...
    Thích ăn socola - Nghiền nhạc Trịnh - Mê Mỹ Linh - Khoái Lam Trường
     
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sẽ giành lại những gì nhẽ ra phải là của mình ,đòi lại tất cả...và một lần thử không làm kẻ cao thượng trong tình yêu nữa....
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gặp tất cả bạn bè,muốn uống thật say....

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  5. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai mà chết thì thằng bạn mình sẽ có cái loa mới để nghe , thế thì cay cú lắm , không chết đâu .
    Nếu ngày mai mà chết thì ai sẽ kí nhận hộp chocolate của em gửi cho mình nhân ngày giáng sinh đây , mình còn chưa biết mùi vị mà , thế thì cay cú lắm , không chết đâu .
    Nếu ngày mai mà chết thì bộ film mình đang down dở làm sao mà xem được , lại là bộ film mình thích nữa chứ , thế thì cay cú lắm , không chết đâu .
    Nếu ngày mai mà chết thi ai sẽ thay mình đi gửi quà cho em đây , vậy là chết cũng không được yên rồi , thế thì cay cú lắm , không chết đâu .
    Nếu ....
    Tóm lại là không chết đâu , he he .
    Đến chán cái chữ kí !
    Imi place de tine foarte mult Mary !
  6. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đó là số phận...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, bác này chạy lung tung quá, đã bảp ngồi yên một chỗ thôi, nếu kô làm sao mà chữa bệnh được chứ, bác cứ làm thế này thì chỉ khổ bọn em thôi, híc ... àh mà hôm nọ bác kô đi off cùng box là hơi bị phí đấy bác ạ, thôi nghe em đừng có mà léng phéng thế này nữa nhá, già cả rồi nên tĩnh dưỡng đi bác ạ, nếu có ý định này thật thì hãy im lặng à tốt nhất bác ạ , nói ra có lẽ mọi người còn khổ hơn nhiều đấy, em chúc bác ra đi mát mẻ nhé ( nếu bác muốn đi )

    Tình yêu là ngọn lửa, chỉ có điều nó thiêu cháy hay thiêu trụi mà thôi....​
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai ta chết, vậy thì phải ra sông Sài Gòn tắm cái đã, để chết cho mát mẻ.
    Nếu ngày mai ta chết, ta sẽ mua khẩu AK để bắn bỏ ông thầy giáo đã bạt tai ta hồi ta học lớp 4.
    Nếu mai ta chết, ta phải chém thằng cảnh sát đã ăn tiền trắng trợn ta ở Lăng Cha Cả.
    Nếu mai anh chết thì đêm nay anh quyết liều phải chiếm được em
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  9. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Muốn lang thang một ngày nhìn thế giới bao la rồi ghi lại một vài lời nhắn cho bạn bè. Nếu còn 1 ngày thì muốn nhiều lắm!! Hic, nhưng còn cả đời thì chả biết mình muốn gì!!!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  10. Phangtomat

    Phangtomat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai chết thì mình sẽ nói ra điều bí mật nhất mà chưa dám nói với người cần nói.
    Xa mặt cách lòng

Chia sẻ trang này