1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai chiến tranh !!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi little_tuxedo, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    các chú các bác cứ nói sướng miệng đi,người nào hèn nhát thì trong thâm tâm họ tự hiểu,có khi ngay cả các bác cũng thế chứ đứng đó nói ai
    bazen
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    này các bác khi tui nói điều gì thì tui cũng phải suy nghĩ rồi mới nói chứ,có ra ngoài đường hay bất cứ ở đâu thì tui thích thì tui nói,trời sinh cái miệng để làm gì?đâu phải để làm kiểu....còn để mắng mấy hạng người đó nữa.
    bazen
  3. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ông anh có vẻ thích doạ nạt người khác nhỉ.Ôi em sợ quá!Giả sử nếu có chiến tranh mà ông anh nói theo cái khẩu khí ấy thì hay biết mấy.Tiếc thay những lời lẽ ấy dùng để doạ một đứa con gái,vui thật đấy!Buồn vì ngày nay lại có những loại người như thế này quá !
    Anh bạn gì kia ơi,người ta còn mạnh miệng người ta nói còn chứng tỏ một chút chí khí,còn cái loại người tìm đường chạy đầu tiên,chỉ có lớn tiếng đi doạ người khác thì hay nhỉ?Thức một đêm mà tự kiểm điểm lại mình đi...
    (^-^) - (o-o)
    iluvu
  4. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em nhóc hay thật! Gớm, mới chọc vui cho vài câu mà đã nổi xung lên thế, nghe cái giọng chua thấy khiếp! Kiểu này mà ra trận là thể nào cũng ưỡn ngực ra chống đạn đây. Thử xem cái thân với cái miệng em nó to, nó khoẻ tới mức nào? Cái loại mạnh mồm nhưng yếu trí (trí chứ không phải chí) thì dù có nhiệt tình, có can đảm mấy cũng vứt đi thôi.
    Mà sao em cứ động đến mấy tên rác rưởi không dũng cảm, không chí khí thế. Định ám chỉ cái gì thì cứ nói thẳng ra coi nào.
    Hơ, mà em cũng hay. Tôi nói về mấy hạng ấy là đưa ra nhận xét thế, chứ em biết được khi đất nước có chiến tranh thì tôi thế nào? Em là thuộc dạng thiển cận lại cứ hanh hoe đấy.
    Kỳ kục kùng kực
    Look back at ur face
  5. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vâng,thì em thiển cận,còn ông anh có tầm nhìn xa quá nhỉ!Nghe giọng lưỡi ông anh chỉ trích những người có nhiệt tình cách mạng cũng đủ hiểu ông anh có tầm nhìn rộng như thế nào rồi,khâm phục quá !
    (^-^) - (o-o)
    iluvu
  6. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trích những người có nhiệt tình cách mạng à? Nhóc em nói đúng mà mới đúng có một phần.
    Tôi chỉ trích đấy. À mà không, ko phải chỉ trích, tôi đâu có nói thế bao giờ. Tôi chỉ không thích mấy cái đứa mồm to, ví dụ như nhóc em chẳng hạn. Nhiệt tình gì chứ nhiệt tình kiểu ấy thì thôi thôi tôi vái, chiến tranh đến chẳng lo nổi thân mình thì chớ, lại vạ lây sang cả bao người. Tưởng cứ có cái còi mà giỏi à?
    Còn về những người có tinh thần cách mạng thực sự, thì họ không ba hoa bằng cái mồm như mấy kẻ vừa điên vừa sĩ lại tinh vi ấy đâu. Em thử đem cái tấm lòng to tát của em ra nhào trộn với ý chí và khả năng chiến đấu quật cường, hiệu quả nhanh gọn tôi xem nào? Tôi xin tôn em làm tỷ tỷ.
    Còn bây giờ, chưa làm được gì thì đừng có ti toe, nhóc ạ. Giỏi nói! (Mà nói vẫn còn ngọng, còn yếu lắm).
    Chưa chi đã xưng xỉa mặt mày. Cái mồm chu lên cãi loạn mà thấy ớn quá!
    Kỳ kục kùng kực
    Look back at ur face
  7. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thế ông anh có hơn gì tôi đâu,cũng cách nói xóc xỉa đâu có kém cạnh gì...Đã không nhất quán trong cách nói mà cũng bày đặt dạy đời tôi "Tôi chỉ trích đấy.À mà không,không phải chỉ trích ".Lần sau muốn phát biểu ý kiến,làm ơn suy nghĩ cho thật kỹ rồi phát biểu!
    Nếu ông anh có quyền đả kích người khác cớ làm sao người khác không có quyền phản biện lại.Người ta nói thì bảo xưng xỉa mặt mày...Trên đời này cũng có người như ông anh thì tôi giơ hai tay đầu hàng rồi.Vừa bảo thủ,cố chấp mà lại ngoa miệng nữa!
    Anh 2!Tôi không phải chỉ có được cái miệng to,ông anh có biết tôi làm được hay không mà bảo thế.Thời buổi này không nổ ra chiến tranh (mà tôi cũng không mong muốn điều đó,vì phải chứng kiến loại người như ông anh thì chướng mắt trong thời chiến lắm).Vì thế đừng có dùng não của mình mà nghĩ ra đủ trò đả kích người khác,thay vào đó mà tu cái tâm của mình đi,đúng là bạc nhợt trong tư tưởng.
    (^-^) - (o-o)
    iluvu
  8. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ai đã khơi ngòi,ai đã nói khi có chiến tranh mà cúp đuôi chạy thì là thông minh.ai nói có chiến tranh mà ở lại chiến đấu là người ngu,là sĩ diện hảo.,sĩ quá đâm vạ thân,chứ mấy chú thực tâm thì hiếm lắm...bác WHAT THE HELL,bác nói thế mà không thấy mình quá đáng à,khi bác nói những lời như thế thì chính bác đã sĩ nhục người chiến sĩ,những người đã hy sinh cuộc sống của mình vì người khác,những lời đó mà bác cũng nói ra được thì tui cũng bái phục đấy,nếu như được trở lại thời gian còn chiến tranh thì bác làm việc cho pháp,mỹ thì coi bộ hợp lắm đó.
    bazen
  9. Kaito_KID_1412

    Kaito_KID_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    (Xin lỗi tui dốt Anh văn,hèm lịch sự lắm tui mới gọi Goắt Dờ Heo la "bạn" nè).Bạn Goắt Dờ Heo ơi,bạn có bồ chưa vậy?Giả sử bạn đang cùng bồ ở một nơi lãng mạn thì bỗng có một nhóm côn đồ chạy đến doạ nạt,uy hiếp thì bạn sẽ làm gì?Nếu là đàn ông(chưa kể có sĩ diện)thì theo bản năng bạn sẽ đứng lên để bảo vệ người mình yêu chứ(phương án 1)?Phương án 2 là bạn sẽ bỏ chạy để mặc bồ ở lại.Nếu bạn chọn phương án 2 thì bảo đảm với bạn là không một cô gái nào dám đi với bạn đâu,nếu có thì chắc là cô gái đó bị hâm.
    Trong từ điển của bạn có từ "dũng cảm" không?Nếu không thì tui cũng không trách những ý kiến mà bạn đã nói đâu!ia chấp kẻ như vậy chứ!Đất nước có chiến tranh và bạn chạy trốn?Thà rằng bạn nêu ra lý do ra nước ngoài để học tập để sau này quay lại đất nước để phát triển đất nước trong thời bình thì còn nghe tàm tạm.Đằng này chưa chi bạn đã bỏ chạy,bạn nghĩ là ai cũng hèn nhát như bạn sao?Nói thật một con chó mẹ còn biết bảo vệ con mình khi bị bắt nạt huống chi là một con người thì ai biết bảo vệ đất nước khi có chiến tranh.
    Cho mình hỏi ngày xưa khi đất nước mình có chiến tranh thì ông bà ,cha mẹ của bạn có tham gia các hoạt động để phục vụ cho trận chiến không?Tui không có ý phân biệt đối xủ chi nhưng nếu gia đình bạn ngày xưa đi phục vụ cho địch thì tui nghic những ý nghĩ của bạn chắc cũng bắt nguồn từ đấy.Nếu quả thật vậy thì thì tin chắc rằng số người có cùng suy nghic như bạn ít lắm,phải nói là hầu như không có cơ
    Tất nhiên cũng có những kẻ chỉ mạnh cái mồm và khi chiến tranh xảy ra thì vượt biên hay chạy trốn nhưng đó chỉ là thiẻu số thôi.Bạn không tin?Nếu bạn không tin thì thử hỏi những ai cho bạn được sống trong hoà bình của ngày hôm nay?Và bạn nghĩ những người bảo vệ Tổ Quốc chỉ vì sĩ diện ư?Nếu chỉ vì sĩ diện thì liệu họ lấy sức mạnh đâu ra để chiến đấu và chiến thắng để chúng ta có cảnh hoà bình hôm nay?Chính tình yêu quê hương Đất nước,tình yêu nam nữ,tình yêu gia đình,bạn bè...là nguồn sức mạnh cổ vũ họ đấy bạn ạ!
    Tui không có ý lên lớp bạn đâu bạn Goắt Dờ Heo ạ!Tui chỉ nói lên chính kiến của mình thôi.Mong bạn đừng bảo thủ nữa bạn Goắt Dờ Heo,bạn nhé!
  10. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao chủ đề chiến tranh mà toàn các em gái vô chơi thế này? Kiếu này nếu Mỹ ném bom VN thật thì hậu phương nước nhà chắc đông đúc lắm. Chu choa, tôi đứng ở tiền chiến tay cầm súng nhưng lòng cũng thấy ấm áp khôn tả.
    Chị em VN bây giờ miệng lưỡi giỏi ghê. Nghe cứ thấy ngọt loét cái lỗ tai là. Nhưng khổ nỗi anh lại không thích của ngọt, các em ạ. À mà không thích thì cũng ráng dùng thôi, ai lại nỡ phụ lòng các tiểu thư bao giờ.
    Được rồi, để mai anh thử chế tác mấy quả bom, gắn lên chiếc phi cơ.. hàng Trung Quốc chất lượng cao, rồi cho lượn lờ trên bầu trời nước nhà. Bùm! Hehe, mấy tiểu cô nương đâu mất tiêu rồi?
    Nói thực với em 4eva, tôi không biết nếu ngày xưa cha mẹ tôi mà ở Vn thời chiến tranh thì sẽ làm gì, có thể họ sẽ xả thân cho đất nước, để rồi sau này giải phóng, trao con lại cho những người đồng bào tự do nuôi; hoặc cũng có thể họ sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài tìm nơi trú ẩn, bỏ lại Tổ quốc cũng như bỏ lại những đứa con đẻ của mình.
    Còn tôi, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của họ, thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ dũng cảm chiến đấu để bảo vệ người thân của mình, làng quê, đất nước mình? Hay là tôi theo quách cái đứa nào cho tôi miếng cơm để ăn, manh áo để mặc nhỉ?
    Tôi đoán chắc mấy em cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà không giàu thì cũng khá giả, rảnh rang vô đây nói chuyện chính sự. Các em được hưởng cuộc sống yên bình, không biết có hiểu hết được sự mất mát, đau đớn của người đời không? Các em được hưởng hoà bình, tự do, không biết có hiểu hết được hoàn cảnh khốn cùng của cả bao người trong áp bức bóc lột không?
    Tôi không biết lúc ấy mấy em ở đây sẽ như thế nào.
    Các em yêu nước à? Vậy cũng tốt thôi. Nhưng nếu yêu nước và muốn cống hiến cho đất nước thì không cần nói nhiều đâu. Cứ làm tốt những việc các em đang làm đi cũng là phúc lắm rồi. Nói chi đến chuyện chiến tranh chiến bình to tát.
    Các em nghĩ mình là ai chứ? Các em có biết hết khả năng của mình không? Nếu chiến tranh đến thì các em sẽ làm được những gì? Hãy ngồi suy nghĩ về cái ấy, và nghĩ xem mình phải chuẩn bị cho nó như thế nào.
    Về phần tôi, tôi khinh những thằng bỏ nước, bán nước, tôi cũng khinh cả mấy thằng to mồn mà gan bé. Tôi càng khinh những loại ấy bao nhiêu thì tôi càng biết mình phải như thế nào để tự bản thân mình bớt khinh mình chừng ấy.
    Nhóc em bảo không nhất quán trong lời nói à? Là thế này em nghe nhé, tôi coi thường cái loại đã không làm được gì còn hay chu mỏ lên, em bảo tôi chỉ trích người nhiệt tình cách mạng, thì tôi xin nói, tôi chỉ trích những ai nhiệt tình rởm, em hiểu không? Tôi đang nói về hành vi "giả dũng", thì em lại trèo sang cái khái niệm "nhiệt tình CM", nghe to tát quá. Nếu đem cụm từ ấy mà gán cho mấy cái loại tôi đang đề cập kia thì thật là hổ cho những người Nhiệt tình CM quá. Nhưng mà em cũng đã nói tới rồi, thì tôi cũng dùng vậy, nhưng phải nói lại là "nhiệt tình CM rởm". Còn em đã thấy tôi chê bai những người có nhiệt huyết chân chính bao giờ chưa? Em thấy chưa? Em thấy đâu chỉ cho tôi cái?
    Mấy em còn trẻ người non dạ. Thôi thì anh chờ cho mấy em lớn hơn chút nữa vậy. Ngày nào còn muốn nói chuyện với anh thì anh sẽ còn hầu chuyện các em.
    Các em nghĩ các em đang chỉ bảo cho tôi sáng ra đấy ư? Dạ thưa mấy thiểu thư nhà ta là, đạo lý làm người tôi tự biết để trong đầu, trong tim, trong dạ tôi ra sao. Còn mấy em, nếu muốn đem cái đạo của mình mà cảm người khác thì cần phải trau dồi kiến thức và kỹ năng thêm nữa.
    Còn gì thắc mắc tôi nói nốt nào?
    Kỳ kục kùng kực
    Look back at ur face

Chia sẻ trang này