1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai chiến tranh !!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi little_tuxedo, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai chiến tranh thì để ngày mai hãy tính, ...các bác dũng cảm thì cứ ra chiến trường, em là dạng nhát chết em xin phép ở nhà để trồng lúa cho các bác xơi còn lấy sức mà chiến đấu, .....
    xxxxiiiiiiiiiiiiiiii toàn là "anh hùng rơm, châm cho mớ lửa hết cơn anh hùng" ....
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bác WHAT THE HELL những lời bác nói hay lắm nhưng nếu bác nói lúc đầu thì có lẽ sẽ không có chuyện tranh chấp về chuyện chiến tranh,nhưng bác đã phạm sai lầm lớn đó là tại sao bác lại nói một câu làm kích thích sự tức giận của người khác:ở lại chiến đấu thì được coi là gan dạ,là yêu nước.Nhưng hầu hết những người này ngu thôi,sĩ diện hảo,sĩ quá đâm vạ thân. Thế thì trong này ai sai ai đúng,bác nói đi,ai sai ai đúng.Nếu bác có thể nói ra những điều hay ho đó thì có lẻ bác phải biết nên và không nên nói điều gì,phải không bác HEO.
    bazen
  3. Kaito_KID_1412

    Kaito_KID_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Sao chủ đề chiến tranh mà toàn các em gái vô chơi thế này? Kiếu này nếu Mỹ ném bom VN thật thì hậu phương nước nhà chắc đông đúc lắm. Chu choa, tôi đứng ở tiền chiến tay cầm súng nhưng lòng cũng thấy ấm áp khôn tả."Hey bạn Goắt Dờ Heo ơi!Ý bạn nói là con gái thì không nên hay không được vào topic này hả?Bạn quên chủ đề của forum này là "Bạn sẽ làm gì nếu chiến tranh xảy ra ở nước ta" chứ có phải là "Các bạn nam sẽ làm gì nếu chiến tranh xảy ra ở nước ta" đâu!.Tại sao bạn nghĩ chúng tôi,những bạn nữ không nên hay không được tham gia topic này nhỉ khi mà chiến tranh đâu có phân biệt giới tính hay tuổi tác nhỉ!"Được rồi, để mai anh thử chế tác mấy quả bom, gắn lên chiếc phi cơ.. hàng Trung Quốc chất lượng cao, rồi cho lượn lờ trên bầu trời nước nhà. Bùm! Hehe, mấy tiểu cô nương đâu mất tiêu rồi?"Hờ hờ tui thấy đoạn ni mà có ông đạo diễn nào đó đọc được thì chắc ông cũng chấm cho bạn 11/10 điểm vì trí tưởng tượng vô cung phong phú đấy.Nghe bạn nói dễ nhỉ!Bày đặt chế tạo bomb rồi cho lượn lờ trên bầu trời nước nhà...buồn cười quá đi...kidding!Bạn nói được thì làm được nhá...mà công nhận yêu nước gớm nhỉ!?Thả bom trên nước mình luôn cơ đấy,công nhận bạn siêu nói dóc ghê!"Nói thực với em 4eva, tôi không biết nếu ngày xưa cha mẹ tôi mà ở Vn thời chiến tranh thì sẽ làm gì, có thể họ sẽ xả thân cho đất nước, để rồi sau này giải phóng, trao con lại cho những người đồng bào tự do nuôi; hoặc cũng có thể họ sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài tìm nơi trú ẩn, bỏ lại Tổ quốc cũng như bỏ lại những đứa con đẻ của mình."Bạn nói thế này tức là bạn không biết chi về quá khứ của ba mẹ bạn hả?Họ đâu rồi,?Xin lỗi bạn nếu bạn...mồ côi(tôi không muốn chạm vào nỗi đau của bạn!)
    "Còn tôi, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của họ, thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ dũng cảm chiến đấu để bảo vệ người thân của mình, làng quê, đất nước mình? Hay là tôi theo quách cái đứa nào cho tôi miếng cơm để ăn, manh áo để mặc nhỉ?"Thế bạn sẽ hành động như thế nào?Nghe giọng điệu của bạn thì ai cũng biết bạn sẽ chọn cách 2 rồi."Cái đứa nào"mà bạn ám chỉ ở đây tức là mấy thằng giặc chứ gì!Bạn sẽ theo bọn chúng,ăn cám của chúng?Uống canh thừa của chúng?Bọn chúng sẽ tiếp đãi bạn thật trịnh trọng?Hờ hờ bọn chúng chỉ đỗi đĩa với bạn một lúc thôi rồi chúng sẽ làm gì?Chúng sẽ khuyên bạn chống lại dân tộc mình,đồng bào của mình.Tôi muốn hỏi bạn tại sao bạn không đi theo đồng bào mình chống giặc?Bạn không tin vào sức mạng của dân tộc mình?bạn không tin vào chính mình?Hay vì bạn cho rằng đi theo giặc sẽ sung sướng hơn?Xin lỗi cho tôi hỏi lý trí của bạn để đâu,lương tâm của bạn để đâu,trái tim Lạc Hồng của bạn ở đâu rồi?Có phải sợ cám dỗ đã gặm nhắm hết của bạn rồi không?Rõ ràng nếu bạn theo đồng bào mình thì khi chiến thắng bạn sẽ là công dân của một nước độc lập,tự do và bạn có thể tự hào với lòng mình là mình là một người yêu nước.Còn nếu bạn theo giặc và cứ cho là giặc thắng trận đi thì bạn là ai?Phải chăng bạn chỉ là một kể bán nước,loài người sẽ nhìn bạn với con mắt khâm phục kính nể ư?Còn số phận của bạn sẽ đi về đâu?Bạn sẽ được sống sung sướng ư?No never,đến thằng ngu hắn cũng sẽ "khử" bạn ngay sau khi bạn hết giá trị lợi dụng.Bạn hỏi vì sao hả?Đơn giản là vì không ai ngu chi mà đối đãi bạn cả,ai mà chắc rằng bạn sẽ không phản bội họ cơ chứ!Bạn đã phản bội một lần,tại sao lại không thể có lần thứ hai?"Tôi đoán chắc mấy em cũng thuộc dạng tiểu thư con nhà không giàu thì cũng khá giả, rảnh rang vô đây nói chuyện chính sự. Các em được hưởng cuộc sống yên bình, không biết có hiểu hết được sự mất mát, đau đớn của người đời không? Các em được hưởng hoà bình, tự do, không biết có hiểu hết được hoàn cảnh khốn cùng của cả bao người trong áp bức bóc lột không?
    Tôi không biết lúc ấy mấy em ở đây sẽ như thế nào."Bạn hay nhỉ!Tôi thấy bạn thuộc dạng hay đoán già đoán non,nói không có chứng cứ!Dựa vào đâu mà bạn nói chúng tôi là tiểu thư?Và bạn tưởng chúng tôi rảnh rỗi vào đây bàn chuyện chính sự lắm hả?Chúng tôi thấy tư tưởng của bạn trái tai,gai mắt mới lên tiếng thôi.Mà cứ giả sử chúng tôi rảnh rỗi đi thì chúng tôi không được bàn chuyện chính sự à?Chúng tôi là những người được sinh ra sau chiến tranh nhưng chúng tôi chưa bao giờ thờ ơ với chiến tranh,chúng tôi luôn luôn theo dõi các chiến sự trên thế giới và luôn suy ngẫm về chúng.Chúng tôi là những người Việt trẻ,chúng tôi luôn tìm hiểu về lịch sử nước nhà để gìn giữ và phát huy những đức tính chiến đấu anh dũng của nhân dân mình.Tại sao bạn nghĩ là chúng tôi không hiểu hết được hoàn cảnh khốn cùng của cả bao người trong áp bức bóc lột?Chẳng lẽ điều gì cũng phải trải qua mới hiểu được ư?Muốn hiểu thì thiếu chi cách,có cần tôi nêu bao nhiêu cách ra không?Nếu mà bạn đã trải qua rồi thì chắc bạn cũng già tuổi lắm nhỉ?Người có tuổi và trải qua nhiều đau khổ mà lại có những suy nghĩ bán nước,********* thế sao?Hay là bạn thuộc tự cho mình thuộc dạng siêu phàm,cái chi cũng thấu hiểu?Hờ hờ tôi thấy bạn tự đánh giá mình hơi cao đấy!"Các em yêu nước à? Vậy cũng tốt thôi. Nhưng nếu yêu nước và muốn cống hiến cho đất nước thì không cần nói nhiều đâu. Cứ làm tốt những việc các em đang làm đi cũng là phúc lắm rồi. Nói chi đến chuyện chiến tranh chiến bình to tát.
    Các em nghĩ mình là ai chứ? Các em có biết hết khả năng của mình không? Nếu chiến tranh đến thì các em sẽ làm được những gì? Hãy ngồi suy nghĩ về cái ấy, và nghĩ xem mình phải chuẩn bị cho nó như thế nào."Bạn nói buồn cười ghê!Ý của bạn là yêu nước và muốn cống hiến cho đất nước là...ngồi yên để nghe bạn nói lên những tư tưởng ********* của bạn hả?Chúng tôi đã hoàn thành tốt những việc của mình rồi thì mới vào đây để mà "bàn chiến sự" với bạn chứ.Bạn nghĩ là chúng tôi chưa nên nói đến chiến tranh?Thế nếu chiến tranh xảy ra thì chúng tôi có ngồi yên được không?Bạn tưởng chúng tôi còn quá nhỏ để không biết làm gì khi chiến tranh xảy ra ư?Khi mà chiến tranh xảy ra thì thiếu chi việc cho chị em chúng tôi nhỉ?Chúng tôi có thể làm công tác giao liên,có thể mở đường,chúng tôi có thể làm dân công biểu diễn văn nghệ quần chúng để phục vụ tinh thần cho các chiến sĩ có thêm sưc sống để chiến đấu và chiến thắng.Hay đơn giản nhất là chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ già ở hậu phương để chồng,cha,con chúng tôi ở nơi tiền tuyến có thể yên tâm chiến đấu...Bạn có cần tôi kể thêm không?Bạn nghĩ những điều trên là do tôi tưởng tượng ra ư?Bạn có cần nhân chứng không?Tôi sẽ chỉ cho bạn hai nhân chứng sống có thể đại diện cho chị em chúng tôi nói lên những việc mà phái yếu chúng tôi đã,đang và sẽ có thể làm,đó là Phó ************* cô Nguyễn Thị Bình và nữ tướng Việt Nam Nguyễn Thị Định...Bạn có cần thêm nhân chứng không?Bạn hỏi chúng tôi là ai ư?Thế cho tôi hỏi:Bạn là ai hỡi kẻ có tư tưởng ********* kia!?"Về phần tôi, tôi khinh những thằng bỏ nước, bán nước, tôi cũng khinh cả mấy thằng to mồn mà gan bé. Tôi càng khinh những loại ấy bao nhiêu thì tôi càng biết mình phải như thế nào để tự bản thân mình bớt khinh mình chừng ấy."Bạn biết thế mà sao lại có những tư tưởng ấy?Nói như bạn thì bạn sẽ ở lại chiến đấu?Vui nhỉ!Vậy là bạn cũng ngu hả?Bạn cũng vì sĩ diện mà ở lại chiến đấu hả?Buồn cười nhỉ!Nói thế thì bạn cũng đang khinh mình đấy!Quả thật tư tưởng bạn không nhất quán chút nào cả!Nói kiêu chi cũng thấy bạn ngu ngu!Để tui tặng bạn hai câu mà thằng bí thư lớp tui hay nói:
    "Ngu chi ngu lạ ngu lùng
    Đục vô cái thùng mà vẫn còn ngu"
    Bạn ơi,lần sau muốn nói cái gì ra thì suy nghĩ cho kĩ hấy!Ai đời đi nói "bán nước là thông minh" còn "chiến đấu cho đất nước là sĩ diện,ngu si" rồi "những kẻ như thế là đáng khinh" để rồi mình lại đi chiến đấu cho đất nước.Bạn đang tự khinh mình hả?
    "Mấy em còn trẻ người non dạ. Thôi thì anh chờ cho mấy em lớn hơn chút nữa vậy. Ngày nào còn muốn nói chuyện với anh thì anh sẽ còn hầu chuyện các em.
    Các em nghĩ các em đang chỉ bảo cho tôi sáng ra đấy ư? Dạ thưa mấy thiểu thư nhà ta là, đạo lý làm người tôi tự biết để trong đầu, trong tim, trong dạ tôi ra sao. Còn mấy em, nếu muốn đem cái đạo của mình mà cảm người khác thì cần phải trau dồi kiến thức và kỹ năng thêm nữa."Bạn nghĩ chúng tôi là những con ngựa non háu đá,rảnh rỗi vào đây lắm sao?Bạn nghĩ mình là ai cơ chứ?Bạn tự đánh giá mình cao nhỉ!Bạn nghĩ chúng tôi chưa đủ lớn để hầu chuyện với bạn ư?Nói thật với bạn tôi chưa bao giờ thèm được hầu chuyện với bạn nhưng như tôi đã nói tôi lên tiếng là vì bất bình vì tư tưởng của bạn.Tôi đem cái Đạo của mình ra cảm bạn lúc nào?Hay là bạn tự cảm thấy mình đang được tôi dạy?Tôi sẽ trau dồi kiến thức và kĩ năng nhưng tôi dành để làm việc khác chứ tôi rãnh rỗi lắm sao mà đi dạy cho bạn?
    Từ đầu topic đến giờ tôi thấy bạn luôn khinh thường giới nữ chúng tôi.Cho tôi hỏi người đẻ ra bạn là người thuộc giới nào?Bạn quá đánh giá cao mình đấy bạn Goắt Dờ Heo ạ...Bạn nghĩ bạn là cái quái gì cơ chứ!Bạn tự cho mình là thông thái,hiểu biết mà lại có thể đi "phát" mấy cái "biểu" ********* như thế ư?Bạn nghĩ là bạn đúng ư?Thử hỏi ở đất nước này có mấy người suy nghĩ kiểu như bạn.Bạn không thấy xấu hổ ư?Chắc bạn bị chửi nhiều quá nên chai mặt rồi hả?
    Còn gì thắc mắc tôi nói nốt nào?

    Tui không cần ai vote cả!Sao là cái quái gì mà ai cũng thèm thế không biết!Tui sống không phải vì vẻ bề ngoài!
    Được 4eva sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 19/07/2003
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    này bác HEO ,những lời bác nói triết lý và sâu sắc lắm,những điều đó thì tôi không bao giờ nói được,vì tôi chỉ là con nhóc 18 tuổi thôi,như bác đã nói tuổi chúng tôi thì làm sao hiểu được sự đời như bác được,nhưng bác đã lầm rồi đấy,sao bác lại khẳng định chúng tôi sống trong no ấm,sung túc thì làm sao hiểu được cái nghèo khổ,cái đói khát chứ.Sao chúng tôi không hiểu được những con người cùng cực,nghèo khổ,họ phải chạy vạy,phải kiếm sống để có được miếng cơm manh áo,bác tưởng chúng tôi lên đây chỉ để tán dóc,chỉ nói nhăng nói cuội, cuộc sống của chúng tôi chỉ có ăn,học,rồi đi chơi?cuộc sống của chúng tôi chỉ có thế thôi à.Cuộc sống của chúng tôi không thực dụng như bác nghĩ đâu.Bác nói chúng tôi không hiểu sự đời nhưng chúng tôi hiểu được cái lý lẻ sâu sắc của cuộc đời đó là đạo làm người,sống sao cho tốt đẹp.Có bao giờ bác tự hỏi mình tại sao trên đời này có quá nhiều bất công,tại sao giữa con người với nhau lại xuất hiện sự ganh ghét,sự ích kỷ nhỏ nhen,tại sao có những người vì mục đích cá nhân mà có thể dẫm đạp lên người khác ngay cả bạn thân hay người thân của mình để đạt được mục đích của mình rồi lôi những lý lẽ ra để biện hộ cho những hành vi của mình,cho những tham vọng ích kỹ của mình.Nếu như bác chưa bao giờ đặt cho mình những câu hỏi đó thì bác không có tư cách để nói chúng tôi không hiểu sự đời.
    những kẻ luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình thì những kẻ đó yêu mình hơn yêu sự thật.
    bazen
  5. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã có quá nhiều phản ứng gay gắt và có lẽ là bạo liệt đối với What The Hell rồi.Thực ra mà nói thì mỗi người có một quan điểm riêng,không ai áp đặt được cách nghĩ của ai cả nhưng suy nghĩ cho đúng hướng thì tin chắc ít người làm được.Lấy cái Đạo mà cảm người khác à?Cảm làm sao được khi mà người ta không đón nhận.Vả lại chẳng ai muốn cảm hoá nhau cả.Chúng ta đều là những con người tự chủ,đều chủ động trong cách cảm cách nghĩ của mình chứ có phải thú vật đâu mà cần cảm hoá?Cách nói phủ đầu ấy không còn mới mẻ nữa ông anh ạ!Tôi cũng không muốn châm dầu vào lửa vì không muốn dồn ông anh vào thế cùng mà thôi...
    (^-^) - (o-o)
    iluvu

Chia sẻ trang này