1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai em lấy chồng.......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bigbiglove, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai em lấy chồng.......

    hèm ,cưa mà kô đổ , lại đổ vì thằng khác, cũng có thể do mình dùng của tay ,thằng kia nó dùng cưa máy.Hoặc cũng có thể mình ko bằng thằng kia.


    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về bỏ học luyện võ công
    Lên chùa học tiếp liên hoàn cước
    Đá đít chồng em đêm động phòng

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong
    Ruột gan phèo phổi cho em hết
    Để buổi vu quy ...nấu cháo lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng

    Dại gì mà nghĩ :"Thế là xong ..."
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em ...bỏ chồng em

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Thì đừng tưởng thế đã là xong
    Anh về mài lại con dao sắc
    Để đến xin em..... một bộ lòng!

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh men suối vắng kiếm chùm bông
    Kết bó hoa TU làm lưu niệm
    Lén tặng cho em lúc vắng chồng!

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba món
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng!

    Vẫn biết rằng em sẽ lấy chồng
    Anh về ...tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em ....hiểu nỗi lòng!!!

    Mà sao phải thế nhỉ ?
    Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
    Anh về hỏi vợ thế là xong
    Vợ anh thua kém em nhan sắc
    Nhưng mà hơn em cả tấm lòng.
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thêm thảm thảm hại,thê lương
    Cantona
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bằng chứng hùng hồn và thuyết phục...các chị em không được iu các anh 83!...cứ nhìn bác BBL đang khủng bố thì biết
                          ...when thou say nothing at all...;)
  4. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho tôi được thay đổi không khí cái bác BigBigLove làm mọi người căng thẳng quá . Vui vẻ đi nào
    Anh vẫn biết tình mình vô duyên lắm
    Chỉ song song mà chảng chạm được nhau
    Anh cũng hiểu em là tâm cố định
    Còn thân anh: điểm lưu động khổ đau
    Em biết không trái tim anh có hướng
    Là vectơ luôn hướng về em
    Trong hình học nó là hình chiếu cạnh
    Khi bên em lả hàm cos êm đềm
    Em có hỏi về hàm số tình yêu
    Anh trả lời nó loằng nhoằng phức tạp
    Đồ thị hàm lõm lồi không đoán được
    Bởi tình yêu là hàm số bậc cao
    Anh biết anh như số 1 nhỏ nhoi
    Còn" Áo Trắng" thì vô cùng ,bất tận
    Nhưng bên em anh la e mũ x
    x tiến vô cùng và chấp mọi tích phân
    Anh hiểu rằng đã rất rất nhiều hàm
    Có đồ thị cắt qua em mấy bận
    Anh chỉ xin làm đường tiệm cận
    Mong gặp em dù ở điểm vô cùng
  5. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cho Des tham gia với nèo:
    "Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về vượt biển sang Hồng Công
    Chờ cho anh được lây bếnh SARS
    Đám cưới em về cho nó đông,..."
    "Em biết ngày mai em lấy chồng
    Chồng em thằng Tây cực lắm lông
    Tiền nó cũng nhiều như lông nốt
    Anh ở quê nhà có tức không?"
    "Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Bao nhiêu tiền của trước bỏ không
    Bây giờ mang tiền mua xe mới
    @, SH, em tức không???!"
    "Tao biết ngày mai mày lấy chồng !
    Sẵn có cái gậy tao để không
    Lật ngửa mày ra tao chuẩn bị
    Dùng gậy trong tay đánh sưng....mồng!"
    "Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về anh kiếm một cái chông
    Đợi khi chồng em đi ngang ngõ
    Xông vào đâm chết mới bõ công"
    "Mẹ kiếp ngày mai tao lấy chồng
    Thằng chồng tao dậy tập vót chông
    Mai này có giặc tao cố gắng
    Vót được chông to hơn thằng chồng !"
    Hè, ngồi nghĩ cả ngày thì ra ối! Thích thì chiều, chả sợ bác nào chơi chữ với Des!

    Sealed by a kiss !
     
  6. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự là yêu thì phải như thế này này:
    Tôi yêu em
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải đượm bóng u hoài
    Tôi yêu em , yêu âm thầm lặng lẽ
    Lúc rộn ràng khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em tình yêu có lẽ
    Cầu mong cho em tìm được người tình như tôi đã yêu em !
    vnv
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hậu " Tôi yêu em " đây
    biết lỡ rồi tôi vẫn cứ yêu em
    bóp chặt trái tim tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc
    tôi chúc em mà lòng đau nhói nhức
    đó là điều em chẳng thể biết đâu
    tôi nhận về tôi tất cả nỗi đau
    để em được yêu trong tình yêu cháy bỏng
    bao nhọc nhằn bao khó khăn gian khổ
    không xoá được tình em trong trái tim tôi
    cầu cho em có được người tình như tôi đã yêu em
    câu thơ cũ nay trở thành mong ước
    nhưng tôi biết không thể nào có được
    một người nào như tôi đã yêu em
    look into my eyes you can see my love
    Được ke_tron_tu sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 02/11/2003
  8. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em (version 2)
    Tôi yêu em nếu ai nhìn chả nể
    Cái bánh mì tôi cũng xẻ làm hai
    Mang cho cả cái bánh mì chấm sữa
    Lại kèm thêm cả cóc, cả xoài
    Tôi yêu em, nhưng em lại giữ kẽ
    Lúc nhồm nhoàng, nhỏ nhẽ khẽ đan xen
    Tôi yêu em tình yêu mạnh mẽ
    Cầu mong cho em gặp được thằng nào lúc em thích ăn kem! (hồng phải tui đâu nha)
    Sorry tác giả, sorry Kumokei !

    Sealed by a kiss !
     
  9. rock_angel_no1

    rock_angel_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự là yêu thì phải như thế này này:
    Tôi yêu em
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải đượm bóng u hoài
    Tôi yêu em , yêu âm thầm lặng lẽ
    Lúc rộn ràng khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em tình yêu có lẽ
    Cầu mong cho em tìm được người tình như tôi đã yêu em ![/Quote]
    Như thế này nè
    Tôi yêu em
    Tôi yêu em đến nay chừng stop
    Ngọn lửa tình thôi thì đã tàn phai
    Nhưng không để hết xèng thêm nữa
    Cho hồn tôi đượm bóng u hoài
    Tôi yêu em , yêu âm thầm lặng lẽ
    Lúc rủng rỉnh khi cạn kiện tiền nong
    Tôi yêu em tình yêu có lẽ
    Cầu mong cho em tìm được " 1 thằng" như tôi đã yêu em !
    Yêu em đến thế còn gì
    Yêm em đến thế còn gì là tôi
  10. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh thử viết tên em lên bờ cát,
    Nhưng đến chiều sóng dập nát nó ngay.
    Anh liền thử viết nó ra tay,
    Không chịu nổi nước xà phòng rửa bát.
    Anh lại cố viết tên em lên cát,
    Chưa đến chiều sóng lại dập nát ngay.
    Bực mình anh viết đầy ra tay,
    Vẫn không lại nổi nước rửa bát.
    Cay cú quá, anh lao ra bờ cát,
    Chợt thấy rằng xuống tắm mát thích hơn.
    Sóng cũng dịu dàng mà chẳng biết lên cơn,
    Kệ em đó và cả tên em nữa?
    Anh muốn viết tên em lên trang giấy
    Nhưng sợ lâu ngày ngấy trắng sẽ phai
    Anh muốn viết tên em lên bức tường dài
    Nhưng lai sợ để người ta xoá mất
    Thế nên anh phải tìm đến chỗ cất
    Cất tên em vào tận trái tim mình.
    Khắp nhân gian tiếng ca chan hoà, dù nghe chuyện tôi rất buồn, hứa đi em ,sẽ không hững hờ, chuyện tình tôi........

Chia sẻ trang này