1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Ngày Mai không bao giờ đến.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi nachika, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai không bao giờ đến?
    Em ước gì có một hoang đảo, em có thể chui đến đó, sống một mình, thu mình lại dù chỉ một ngày! Thế giới này quả là rộng lớn, quá nhiều việc phải làm, mà em làm mãi cũng chẳng thấy hết việc. Gỡ mãi cũng chẳng thấy hết rối, mâu thuẫn chất chồng mâu thuẫn, nghịch lý chất chồng nghịch lý. Giận hờn chất chồng giận hờn.. Giá ngày mai không bao giờ đến.
    Nếu ngày mai không bao giờ đến nữa, em chẳng phải nghĩ nhiều, chẳng cần phải lóc chóc cho giống mình nữa mà thu vào một góc, ngồi một mình, nghĩ ngợi để có đủ lại niềm tin vào cuộc sống, đủ nhiệt huyết để cống hiến và đủ niềm tin để hy vọng dù chỉ một ngày.
    Chẳng đủ dũng cảm để cháy hết mình ngày hôm nay, khắc khoải, lo âu .............
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích ngày mai ko bao giờ đến để ngày hôm nay sẽ ko bao h kết thúc.. Mình được ngồi chơi ở nhà mãi thế này thôi
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai không đến với ai đó có nghĩa là ai đó đang an giấc nghìn th.........
    Ngày mai nhé xin mi đừng tắc lụi
    Niềm tin yêu nuôi dưỡng đã bao ngày
    Ặk ặk mà nói zì thì nói ngày mai cũng đến. Cá không ?
  4. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Trùi ah. Mấy hôm trước có xem một bộ phim ở trên HBO mà cái ông kia sống đi sống lại mỗt một ngày . cảm giác của mình ngay lúc đầu xem phim thật là thích,nếu mà sống như thế có thể làm theo được những ý thích của mình.Nhưng mà khi mà sự việc sảy ra nhiều quá rồi thì thật là chán chết . Những con người đấy những sự viêc đấy nếu mà có sẩy ra lần thu 2 còn có thể chấp nhận đuợc chứ nhiều quá thì thật là một thảm hoạ . nên nếu mà ngày mai không bao giời đến thì em mong rằng em đã ở đâu đấy với một thế giới nào đấy . Chứ đừng như cái ông trong film kia không chắc em muốn chết mà cũng không chết được.
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai không bao giờ đến nữa thì mình cũng bằng lòng vì lúc này ngày hôm nay thật ấm áp trong vòng yêu thương của bạn bè và người thân.

Chia sẻ trang này