1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai không có anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi socola_dang_01, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai không có anh ?

    Gửi đến người em yêu !
    Hôm nay là sinh nhật của em, bạn bè đến đông lắm, mỗi người một câu, nhộn nhịp và bận rộn. Từ 0h ngày hôm nay anh đã gọi điện chúc mừng sinh nhật em, anh muốn là người đầu tiên gửi tới em những lời chúc mừng ngọt ngào nhất và ý nghĩa nhất. Anh đã phải dậy từ 6h30 chỉ để đi lấy hoa, tặng em và đưa em đi ăn sáng. Chiều anh qua xem em tình hình thế nào, tối anh đến chuẩn bị mọi thứ giúp em, chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào, chẳng khác nào sinh nhật của chính anh. Anh làm mọi thư khiến em cảm thấy mình quan trọng hơn trong ngày sinh nhật, và nếu như trong ngày sinh nhật của em không có anh thì sẽ ra sao nhỉ? Và nếu ngày mai trong cuộc dời của em lai thiếu anh thì sẽ ra sao hả anh? Em tự nhủ với lòng sẽ yêu anh hơn, sẽ sống trọn vẹn với tình yêu anh dành cho em.
    Yêu anh tha thiết !!!

    Socola_dang
  2. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống và hạnh phúc đôi khi đơn giản thật , chúc bạn sẽ mãi mãi vui vẻ với tình yêu của mình .
    có nhiều khi thấy , có lẽ không nên đòi hỏi quá nhiều , hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt ngay bên cạnh mình thôi .
    Mình thì chưa bào giờ có một sinh nhật vui vẻ cả , không bạn bè , không gia đình , chỉ là sự bận rộn của những con người ...đã có một lần ...dù sao cũng là những ngày đã qua ...

    Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...
  3. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ à, mình thấy đôi khi mình quá tham lam, hay đó cũng chỉ là tính cách của mỗi con người. Có nhiều thứ rồi lại muốn có nhiều thứ hơn, thế mới đáng trách. Cánh Buồm Đỏ biết không? Vậy mà đã có lúc mình đòi quên "anh", mình muốn chia tay với anh, mặc dù mình biết chắc chắn trên đời này sẽ không ai yêu mình hơn " anh ". Sẽ không ai chịu đựng mình giỏi hơn anh nữa. Hôm qua mình đi coi bói, nói là tin thì không phải nhưng không tin thì cũng không đúng. Họ nói mình và anh không lấy được nhau, tất nhiên mình vẫn tin vào tương lai, tin vào tình yêu của "anh" dành cho mình. Nhưng thực sự thì điều đó cũng làm mình rất buồn, và suy nghĩ.
    Mình hi vọng rằng cánh buôm đỏ sớm tìm được hạnh phúc, khi nào có nhớ thông báo cho mình nhé.
    Socola_dang
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thì em phải sống tiếp, phải tìm hạnh phúc đích thực cho mình...
  5. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! liệu hạnh phúc đã đi qua rồi thì có còn ngày trở lại nữa không? Em nghĩ rằng cái gì cũng chỉ đến một lần trong đời mà thôi, phai không ạ ?
    Socola_dang
  6. nguoihung_nouvo

    nguoihung_nouvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là một tình yêu đẹp ai mà có đuợc một người yêu như em là một người thật hạnh phúc.
    Nhưng em ơi! cuộc đời chỉ đẹp khi chúng ta đang yêu và sống trong hạnh phúc ảo mộng
    Nhưng dù sao hôm nay là một ngày đẹp hơn những ngày bình thuờng khác bởi vì hôm nay là ngày mà có một công chúa "rừng " ra đời vì vậy cũng là một ngày mà cả thế giới này lên vui mừng và chúc mừng em "chào đời" làm cho bao chàng trai phải "tử nạn"
    quay trở lại vấn đề chính :
    Nếu ngày mai không có em thì cuộc đời vẫn vui
    không có anh thì chợ vẫn đông
    và cuộc sống tình yêu vẫn diễn ra trong cái vỏ bọc giả tao là hạnh phúc mà ai cũng muốn chui vào và coi đó là thiên đường của hạnh phúc.
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Anh bước vào cuộc đời em. Nhẹ nhàng. Hồn nhiên, như anh vẫn thế.... Để một ngày, xa anh... em mới hiểu rằng anh quan trọng thế nào... Không phải trước đây em không hơn một lần tự hỏi mình ."Vắng anh , cuộc sống em sẽ thế nào?Vắng anh. Không biết em có thể tìm hạnh phúc nơi đâu?" Vì với em, anh là tinh thần, là nhựa sống... nhưng em lại không nghĩ tới một ngày không có anh. Em không nghĩ lại có một ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em như thế. Cũng nhẹ nhàng và dịu dàng như con người của anh vậy. Em đã quá quen với sự hiện hữu của anh, quá quen với việc hàng ngày gặp bóng hình thân quen ấy. Thân thương quá... nhưng sao mà xa vời quá... Đã có lần anh nói :" anh là sự tất yếu trong cuộc sống của em. Là điều không gì có thể thay đổi được ..." rằng " cuộc sống của em chính là của anh...".... Anh có còn nhớ không? Vậy mà, lại có ngày anh nói :" Anh phải xa em, phải làm cái điều mà anh không bao giờ anh tha thứ cho mình... vì cuộc sống thôi em...." Em không tin. Em sẽ không bao giờ tin anh nữa.
    Nếu ngày ấy em đợi anh về... Thì giờ chúng mình sắp lại bên nhau rồi.... Cả hai chúng mình đều sai. Anh sai vì anh quá cương quyết, anh nói anh ko muốn làm em phải khổ ư? Vậy anh nghĩ trong thời gian qua, em sung sướng hạnh phúc nhường nào? Còn em.... Em sai. Em sai vì tự ái của mình quá cao, giá ngày ấy, em vẫn đợi anh.....
    Nếu bây giờ cho em quay lại ngày ấy.... em nguyện sẽ không bao giờ để vuột mất anh...
  8. kieungoclong

    kieungoclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai không có anh?
  9. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng, nếu ngày mai không có anh, em sẽ buồn không khóc, nếu ngày mai không có em, anh sẽ đi về đâu? Cuộc đời các bạn đẹp nhỉ, và tình yêu...
  10. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" [/size=3]
    Anh yêu mình như vậy, nhưng thực sự là chẳng bao giờ mình giám hi vọng vào một kết cục tốt đẹp. Không hiểu tại sao? Mình biết trên đời sẽ chẳng ai yêu mình hơn anh, nhưng tương lai của chúng mình còn xa quá, mình có nghe câu nói "vật chất thay đổi, con người phải thay đổi theo nó", vì vậy mà mọi thứ thay đổi từng ngày từng giờ, liệu tình yêu của bọn mình có như một giấc mơ, đến rồi lại đi lúc nào không hay.
    Socola_dang

Chia sẻ trang này