1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai Người yêu bạn đi lấy chồng, bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bong_ma9999, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Buồn!,chắc chắn sẽ rất buồn.Nhưng rồi cũng qua đi.Nếu ng` yêu mình hạnh phúc cũng sẽ là niềm hp của mình.KO hối hận~
  2. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,phải đến xem mặt cái kẻ bất hạnh kia ra sao chứ. Mình mà buồn con kia nó cười cho thối mũi à!
  3. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY BỖNG NHẬN ĐƯỢC THIỆP HỒNG
    TRỜI ƠI ! AI ÁC BẰNG EM KHÔNG
    EM ĐÃ LÀM TIM ANH TAN NÁT
    LẠI LÀM ANH TỐN VÀI TRĂM ( NGHÌN ) ĐỒNG
    HO
  4. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người đừng nhắc lại nỗi đau này nữa . Đau lắm rồi
  5. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện người lại thương cho bản thân ta .
    phải chấp nhận cả thôi .chớ có làm gì ngu dốt ko thiên hạ lại chửi cho là chí phèo .
  6. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Giống mình phết - Cố lên!
  7. hue_co

    hue_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh xếp bút vở , sang Hồng Kông
    Học dăm miếng võ, mua côn Thái
    đập chết chồng em , tối động phòng
    Đùa thế thôi !
    Sự thật thì hãy cầu chúc cho cô ấy hanh phúc , hãy là điểm tựa tin yêu cho người con gái nếu thực sự bạn yêu cô ấy , hãy ở bên cô ấy khi cô ấy đau khổ nhưng đừng xen vào làm kẻ thứ 3 trong gia đình họ nghe !
  8. digisoft

    digisoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết thế nào.... đang say trong HP nên ko dám nghĩ tới cảnh đó nhưng mà nỡ đọc rùi thì cũng phán cái opinion của mình: Buồn vô hạn nhưng vẫn chúc nàng hạnh phúc..... thời gian sẽ xoá tất cả.....
  9. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    nếu khôn ngoan ra thì để nó ra đi
    nếu không có 3 kẻ chửi mình
    thăng kia,con kia
    và cả mình nữa
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thử nghĩ nếu người yêu cũ đi lấy chồng thì mình sẽ làm gì ---> đến ngắm em 1 lần cuối , vẫn nhớ khuôn mặt xinh xắn của em, chắc là ngày đấy em sẽ thật rạng rợ
    chỉ sợ em lại bỏ chồng em theo mình thì....mình có tội với thằng kia quá

Chia sẻ trang này