1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai Người yêu bạn đi lấy chồng, bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bong_ma9999, 03/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Mai_

    _Mai_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mong có ngày nào đó gặp đc người làm đc thế này thôi!
    Còn nếu người yêu lấy chồng mà có gửi Thiếp thì các anh chẳng tội gì mà kô đến nhé!
    ...Bây giờ Mỹ bỏ cấm vận
    Bọn nhậu Mỹ nó sang ta
    Vì lợi ích quốc gia
    Ta lại đi chiến dịch
    Ta cụng ly với Địch
    Địch là Địch, còn Ta là Ta...
    ----------
    Vẫn thiếu nhiều gold quá!
  2. hangdoc_chuanen

    hangdoc_chuanen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Họ không yêu hay là yêu nhưng lại lấy người khác vì có lí do riêng của họ nên mới phải lấy thôi.
    Chấp nhận ..... và chúc phúc cho họ đi
    Kể ra thì buồn thật :(
  3. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà nông
    Nhắm về hướng đấy 500 m
    Em ở quê chồng có ớn không
    ( Tớ là bộ đội mừ )
  4. 111prana000

    111prana000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    người yêu của em lấy chồng thì em lấy vợ hả ?
  5. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lời anh nói chưa ? Không được khóc nữa nhé em yêu . Ngày mai anh sẽ đến nhìn em cười
  6. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    anh này biết đùa ghê ...........thì người ta lấy vợ thì em cũng phải lấy chồng chứ ............mà em là girl mà anh
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ở đây các bạn phải để ý rõ nha " người bạn yêu" chứ ko phải "người yêu bạn" ..khác nhau lắm ...
    he he ..
    cách giải quyết là .... ko có gì phải giải quyết cả ,,he he
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Hai nhăm năm nữa con anh lớn
    Sẽ lấy con em trả thù lòng.

  9. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Buồn, mức độ thì tùy vào rank của đối tượng và status hiện tại của bản thân.
    1st love của mình sắp grad, chắc cũng lấy chồng tới nơi, nhiều khi nghĩ ngợi lại lên cơn down, như vật thuốc ý, vã ghê lắm.
    Từ 2nd, 3rd, 4th, ... trở đi thì độ thờ ơ ngày càng tăng. Nếu mà có đến 10th thì chắc nỗi buồn suy biến về 0.
    Chả sao, tình yêu là một phần của tự nhiên, cũng có chọn lọc và đào thải mới tiến hóa được (Darwin). Em cho mình ze mà kiếm được thằng nào ngon hơn toàn diện thì cũng hợp lý, buồn thì có buồn nhưng phải chấp nhận. Cause nothing lasts forever, and we both know heart can change.
    Được izzyx sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 08/01/2007
  10. xuanquy29

    xuanquy29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cô ấy cưới,chắc giờ này chuẩn bị đưa dâu rồi đây.
    Nga!chúc em hạnh phúc.

Chia sẻ trang này