1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai ta chết ......!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kite, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai ta chết ......!

    " Hãy sống như ngày mai ta sẽ chết!"
    chẳng biết là nghe câu này ở đâu rồi hay tự nhiên điên điên lại nghĩ ra
    Luôn muốn sống hết mình hơn nữa ....
    Dám làm những việc mình thích ..........
    Cho đi nhiều hơn nữa.........
    nhưng........
    .........lại trách nhiệm .............
    .........làm do dự.............
    ...............đến khi nào.........
    .............mới có thể........
    .......chặt đứt đc những ........mắt xích.........
    ........muốn thế.........
    ...........nhưng lại nhận ra rằng..........
    ........con diều ..........chỉ có thể bay ..........khi có người cầm dây.......!
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Có ng cầm dây chưa hẳn là diều có thể bay cao theo ý muốn mình.
    Muốn k bị xích nhưng vẫn muốn có ng "cầm chịch"???
    Độc lập, tự do muôn năm em ạ!
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Có người cầm dây nếu không có gió thì diều không thể bay được.
    Muốn chết nhưng phải vứt mình vào hoàn cảnh bi đát thì ý định chết mới xuất hiện.
    Do đó, đừng bao giờ vứt mình vào hoàn cảnh xấu đó
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    "Nếu ngày mai ta chết......"
    Có những thứ khi có thời gian ngồi ngẫm. Người ta sẽ nói : nếu như....
    Có những việc được chứng kiến. Người ta sẽ nói :mình sẽ...........
    Có những thứ nghĩ nó như thế này thì nó lại thành thế kia.....
    Cứ nói là sống sao để ko nuối tiếc.....vì chẳng ai biết được ngày mai.... nhưng vẫn nuối tiếc.
    Túm lại là cứ sống thôi.............nếu ngày mai ta chết............^^
  5. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hic.......
    Em nó đã nhận ra chân lý, và muốn làm một con diều có dây để có thể mãi mãi bay cao trên bầu trời tự do rồi chị Hằng ạ. Sao chị lại muốn em nó đi theo dấu chiếc xe trâu gãy càng, mất phanh

  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sao mâu thuẫn thế nhỉ!?
    Vừa muốn fá tan xiềng xích gông cùm để tự do làm những gì mình thích, lại vừa muốn như con diều bị điều khiển bởi ng cầm dây. Giữa 2 cái đấy, cái nào là tự do
    @ kite: Nếu ví mình như con ngựa bất kham k có ng cầm cương để khỏi lầm đường lạc lối thì trước tiên hãy tự "thuần" mình đi đã. Vì để tìm đc 1 chỗ dựa, 1 điểm tựa để có thêm tự tin làm những điều mình muốn là rất khó. Trước hết, hôm nay hãy sống tốt hơn ngày hôm qua trước khi nghĩ đến ngày mai. Tương lai chả ai biết trước đc điều gì...
  7. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đi xem "Life or something like it" đi rồi biết nếu mai ta chết thì hôm nay ta thế nào.
  8. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ô hô........, em Hằng đừng tự ái nhé, nhưng anh nghĩ điểm trung bình môn Triết học của em hồi đại học chỉ khoảng 9 điểm thôi đúng không? Không thể là 10 điểm được.
    À....Câu hỏi của em dưới đây thì em hỏi cô bé chủ Topic xem. Anh nghĩ là cô bé sẽ có câu trả lời xác đáng.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cho trọn ngày hôm nay
  10. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nếu mai ta chết
    Uwớc gì hôm nay ta đã k trả hết nợ
    để ta dùng tieefn đó đi xài,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    và ta sẽ ăn thật no
    để thahf con ma no........

Chia sẻ trang này