1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai ta chết ......!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kite, 21/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Tôi chả rỗi hơi đi tự ái với ng dưng nước lã. Mí cả, tôi vốn dĩ ghét môn Triết nên chả đc điểm 9 mơ ước đó đâu.
    Còn chủ topic là 1 thằng giai chính hiệu, là em tôi chứ chả fải "cô bé" nào sất, Ngài-10-điểm-Triết-học ạ!
    Lần sau khi vào TS "Ngài" nên chia sẻ chứ đừng giở giọng dạy đời ng khác như thế nhé! Đây đâu fải box TL đâu
  2. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chết là hết
    Là khỏi lo khỏi nghĩ
    Là khỏi buồn phiền
    Là khỏi...
    Nhưng nếu vậy thì là đầu hàng với cuộc sống hay sao?
    Cố mà sống!
    Dù cái chết có cận kề thì vẫn phải lạc quan lên
    Khi ra đi không người đưa tiễn
    Lúc trở về năm sáu thằng khiêng
    Trên quan tài ghi bẩy chữ thiêng liêng:
    Tổ Quốc cắt cơm Người Chiến Sĩ
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác này nói hay đấy.
    Hôm nay e định chít
    nhưng thôi,vì bài của bác e phải cười nhăn răng với cuộc sống
  4. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ngày mai nếu em chết , em cũng chả biết được .
    hix
    chán phèo
  5. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    chết chưa fải đã hết!
    nhiều khi muốn chết cũng lại fải nghĩ
    đâm đầu vào ô tô thì lại nghĩ tội thằng lái xe .tự nhiên fải lên đội trình bày
    chết rồi lại nghĩ đến bố mẹ , người thân , bạn bè.....nợ tiền dễ trả , nợ tình cảm trả mãi ko hết......
    @chị iu : thì cuộc sống là những mâu thuẫn mà
    khi bị trói buộc thì mình muốn dứt ra
    khi dứt ra rồi thì lại như con diều đứt dây , lại muốn nối cái dây đó lại
    tự do....
    ai chả mún đc thế....
    nhưng có những ràng buộc
    sống đâu thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình.....
    muốn làm những j mình thích....
    nhưng đâu fải tất cả những điều mình thích là những người cầm dây lại thích.....
    Nhiều lúc muốn lắm ...
    nhưng ko fải muốn cắt đứt sợi dây
    mà nới cho dây dài ra thêm.....
    để thoả sức bay trên bầy trời.....
    .........fía dưới là 1 sợi dây ......

    Được kite sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 22/08/2008
  6. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Vậy ha......Em nghĩ như vậy chắc Em sẽ sống thọ lắm đó. Khi cả anh iu (là tui) và "chị iu" đã ngỏm củ tỏi trong cô đơn rồi thì em vẫn sống đó. (Chị iu à! Tui hay nói đùa, thích tranh luận, nhưng không có nhiều ác ý, chị iu đừng có để bụng nha).
    "Sống không phải là một điều mới mẻ, nhưng chết cũng chẳng mới mẻ gì hơn (Nói lộn lại cho nó lạc quan yêu đời).
    Cái vàng thứ 2: Em à.....
    Những mối dây ràng buộc, những nghĩa vụ trách nhiệm cũng như 1 sợi dây diều.
    Dây càng nới rộng thì diều càng bay cao.
    Nhưng nếu diều chưa đủ bản lĩnh để bay cao thì việc nới dây diều dài ra lại làm chùng dây. Dây không căng thì diều sẽ dễ lộn nhào.
    Em cứ thử nghĩ xem có đúng vậy không nhé! Ví dụ:Nếu mình giỏi võ, biết hết mọi mánh khóe, thủ đoạn của lũ trộm cướp, lưu manh thì bố mẹ mình có cho mình đi ra ngoài cả đêm cũng không lo lắng gì. Còn nếu mình lơ ngơ giữa đời, mà thả cho mình đi bát ngát trời mây, thì liệu mình có vấp ngã???!!!
    Cha mẹ mình, người thân, thầy cô,v.v.....sẽ nới dây diều cho mình khi nào mình thực sự trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để tự lập.
    Tuy vậy, ngay cả khi đã tự lập rồi thì vẫn nên thận trọng. Trên đời này vẫn còn nhiều cạm bẫy đón chờ ta, kể cả khi ta đã già đời. Và khi đó, chính ta sẽ lại là sợi dây diều kiềm chế cho ta khỏi vấp ngã.
    Vậy nha!
    Chúc em vui vẻ, yêu đời.[/b]
  7. hana1203

    hana1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai em chết
    em sẽ ra đón máy bay
    Bay ngay về quê
    Gặp anh
    Nói với anh rằng
    Em đã về đây rồi
    Được hana1203 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 23/08/2008
  8. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi quá vô duyên.
  9. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    @nembom: 1. Tui là zai
    2.Tui 25t
    3. Cám ơn vì những điều bác nói . Nhưng tất cả chỉ là bác phân tích bài viết của tui
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chết là một sự bắt đầu. Bắt đầu cho cả mình và cho cả người thân của mình. Khó khăn làm sao, khi mọi người đều phải bắt đầu......

Chia sẻ trang này