1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu ngày mai tôi phải chết đi..........

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Aki_Kokoro_new, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hic, thương anh em tuổi nhỏ đã lo nghĩ đến cái chết, có lẽ là đã đến lúc nghĩ tới nó rồi đấy nhỉ, hihi, vì dù sao cũng đã qua tuổi 16 rồi, cũng " già" rồi, hic hic bác aki ơi, có cần gặp ông "sáu" không mình liên hệ trước nhé!
    hi
    LMKBEO
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài mà bạn Aki ,chết sớm làm gì phí hòai.Chết đi đôi lúc cũng là một phương cách tự giải thoát tốt .Nhưng chả lẽ vì cuộc sống này tồi tệ mà ta phải chết vì nó thì cũng phí mạng .
    Doxtoiepxki nói rằng" cái đẹp cứu vãn thế giới' ,chết vì cái đẹp thì chết chứ chết vì cái xấu xa trong cuộc sống này thì chết làm gì .
    Dạo này mình ăn nói hơi điên khùng ,mình chợt nhận ra thế sợ thật.
    doi la "hoi cho phu hoa"(vanity fair)
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Mày chết thì Thảo thế nào hả Toàn ơi?
    FIGHT FOR LOVE FOREVER
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hơi bị phù phiếm ,ko phù hợp với box 85 ,đề nghị Hội trưởng del hoặc chuyển sang box 35 thì thích hợp hơn.Thế thôi.
    Các bác chết bây giwờ là vô bổ.

    HAVATAGE in Hell

    *-:) (~~) **== :(|) :@) 8-x <):) @};- =:-)
  5. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao ko thấy bác aki nhỉ, bác ra đi thật rồi à. Khổ thân bác, hôm trước đi thăm ban khunglongcoi bị đánh thảm thương quá, chắc lại ốm rồi

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    anhcva
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN !
    Vô cùng thương tiếc báo tin ,bác aki kokoro nguyên trưởng ban khen thưởng và kỉ luật của box 85 ,nguyên bình luận viên bóng đá , nguyên phóng viên ,nhà nhiếp nảnh đa tài cảu box đã từ trần < ý quên mất đã trốn đi khỏi căn nhà iu dấu của bác > để đến một vùng trời " xin xắn " chỉ có riêng bác aki và.... .Nay tôi thông báo với các bác để các bác cùng chia buồn với đồng chí đã rất nhiệt huyết với box này ,à ,mà tui quên mất ,trước khi đi đồng chí chưa kịp bàn giao lại một số thứ quan trọng của box như ảnh ,phim ... Vậy bác nào đến đòi giùm box nhe .Và cũng xin cảm ơn đồng chí này đã nộp tiền đại hội cho box < số tiền này sẽ được chuyển vào quĩ của box 85 do hoasimtim làm thủ quĩ > ,xin cảm ơn những đóng góp của đồng chí với box 85 .Nay đại diện cho box 85 tôi đề nghị mọi người hãy tham gia chia buồn cùng đồng chí .TRong tang gian bối rối nếu có gì sơ suất xin bà con thông cảm .Kính viếng !
  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    hic , hic khóc thương cho một con người tài hoa bạc mệnh mới đó mà đã bỏ vợ bỏ con đi về bên kia đại dương hic, xin ngả mũ nghiêng mình chào bác lần cuối nhé
    huuhuhu!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Box này rất dở hơi
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Mày dở hơi đâu có kém chúng nó

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Sao 1 năm trôi qua rồi,tự dưng lại kéo topic này lên.Hé hé, mà tự dưng mình nói câu này là sao nhỉ?Mình cũng dở hơi nốt
    Đứng ở thời điểm hiện tại, Bụt có tiếc gì khi bụt nói ra những lời kia 1 năm về trước không?A men !
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed

Chia sẻ trang này