1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người ấy ở xa....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chattottvnol, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chattottvnol

    chattottvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ấy ở xa....

    Chào cả nhà !!Em có 1 vấn đề "nho nhỏ" mà lại chẳng "nhỏ " chút nào,mong các bậc tiền bối tư vấn giúp!!!thanks nhiều lắm ạ!!!
    Em và hắn giờ đang ở cách xa vài nghìn cây số,chẳng fải là người iu ,trên danh nghĩa thì là bạn bè.Em thích hắn,hắn biết điều đó ,còn cái biểu hiện của hắn thì lúc có lúc ko,trc em còn lăn tăn,đoán ý này nọ.Đóan hoài rồi cũng chán,rồi còn làm mệt mình thêm,đành kệ.
    Em muốn hỏi:Nếu các bác cũng fải xa nhà,đến sống ở 1 nơi hoàn toàn khác về văn hoá ,ngôn ngữ ,ít bạn bè ....thì các bác mong muốn điều gì ở " người ấy"???nhất là trong những dịp đặc biệt như sinh nhật chẳng hạn !!!(chả là vì sắp đến sinh nhật hắn mà)
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ điều cần đầu tiên là những lời động viên chia sẻ
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ối xong, cho tớ hỏi "hắn" đang ở đâu?
    Giống mình vãi...
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Không phải giai nào cũng thích lên mạng chít chát và tâm sự, quan tâm này nọ với em đâu. Nói thật với em gái chứ các giai đi du học thì ước mong nho nhỏ cháy bỏng chỉ là được "cơm no bò cưỡi" (tức là có em gái nào làm bếp giùm và tiện đến đêm được quan hệ ******** luôn ) Nói chung sinh nhật em giai mà có bé gái nào "gãi" đúng chỗ ngứa đó là em gái mất thằng cu kia ngay. Còn nếu không có em gái nào hôm nọ thì hội bạn "Bật Mã Ôn" cũng hay ép bạn mình (tức thằng cu nhà em) thể hiện chất "đàn ông hoang dã" cho mà xem. Nhưng mà em cũng bảo là không quan tâm gì nữa, vậy lăn tăn làm gì cho mệt. Chủ yếu cứ phải ăn no ngủ kỹ, tân trang sắc đẹp và thân thể cho sạch sẽ về "dâng" cho chú ấy!
  5. vip_moscow05

    vip_moscow05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    híc ! Quá chuẩn . Miễn bình luận mấy ông bạn mình lúc mới sang còn quyến luyến . Chát chít ghê người , được 1 thời gian thì ...chán . Thuyền về bến mới hết ( cái này đúng với cả chị em ) . Con trai đi du học xa nhà cần có cái gì " Thiết thực " cơ . Chưa thấy bác nào đỡ được chiêu này ( cá nhân thôi ) có thể có bác nào đỡ được . Chắc đi du học ở Châu phi
  6. chattottvnol

    chattottvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [Em chỉ bảo ko đoán mò tình cảm của hắn nữa chứ có bảo là ko còn quan tâm nữa đâu.Bác chắc ở Châu Âu đã lâu nên mọi chuyện có vẻ thoáng hơn,hắn ở Châu Á,lại sang đc có > năm ,chưa dám làm những chuyện thế đâu.Hắn chưa có first love,còn em thì first love là hắn,cũng định bỏ mấy lần rồi,nhưng chưa lần nào bỏ đc,chỉ vì sắp ra trường,muốn tâm trạng vui vẻ để lo cho cái tương lai của mình .Đành chịu vì ở xa,chỉ làm tất cả nhưg gì mình có thể thôi...Nếu ko nên cơm cháo gì thì vẫn còn tình bạn mà....
  7. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ỒH!!!em gái kg cần quan tâm nhiều làm chi!!! Vì anh đây đảm bảo thằng ku ấy dù đc như em nói thì sau sinh nhật này cũng thành QUỶ mất rồi..hehe...Lúc nó về nước chơi giữ đc cái jì thì ráng mà giữ cho anh đấy!!!hehe...tặng jì cũng vậy..vài lời E-Card thế là dong..hehehe
    Được laolao sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 26/09/2006
  8. tungdown

    tungdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tui sang Mỹ 5 năm rùi nhưng k ngày nào là không onl để chat or tham gia các diễn đàn bạn nói thế là vơ đũa cả nắm rồi. Có nhiều thứ tinh thần quí hơn thú vui nhục dục nhiều . Còn Sn thì cũng tuỳ vào mỗi người , SN của tôi là vào lúc gần thi nên thường là cũng chẳng nhớ đến nữa thế nhưng dù thế nào đi nữa có một ai đó nói chúc mừng sn với mình thì cũng thấy vui vui
  9. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở cả 2 người
    tôi đang ở SG, người iu thì ở HN
    mà lúc nào em ý cũng có gần chục thăng tán tỉnh, ngỏ lời,...
    có thằng định tự tử cơ
    ở xa em ý rất buồn nên tạm thời sẽ quên đi để học tốt hơn
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chẳng biết 2 bác thế nào
    Cơ dưng mà chắc là vì xa nhau nên cái khỏang cách ấy làm 2 bác sụt sùi 1 thời gian thoai
    Bác zai ở bên kia còn nhiều cái phải đối mặt lắm...nhất là mới sang được >năm thì....

    Cơ dưng mà nữa nhé....!!!
    Công nhận là cũng cần động viên tình cảm.....nhưng chả nhẽ bác kia sang bên đó du học cứ suốt ngày ngồi mong với nhớ thì chết à
    Bác sắp ra trường roài thì thực tế đi 1 tẹo bác ạ
    Cứ làm bạn với nhau cho nó bền...ko thì hơn hơn bạn 1 chút xíu cũng được...một thời gian nữa bác zai kia lại bận học bận hành...ko để ý được thì ....mang tiếng vô tâm....
    Khổ lắm cơ

Chia sẻ trang này