1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người ấy ở xa....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chattottvnol, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Àh!
    Mà sinh nhật bác cố gắng mua cái card internet phone alô nói chuyện với bác zai hát cho bác ý vài bài kiểu hép py bớt đây tu diu hay 2 con thằn lằn con cho bác ý vui...gọi bất ngờ ý bác ạ
    Chúc bác vui
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ cái loại tình yêu du học thì nó phũ lắm em ợ. Kiểu như anh em chúng nó gá tạm vào nhau ý mà. Em yêu anh vì ngoài anh ra thì cũng có thằng nào yêu em, anh thì chả khác đêck gì em, có điều khác là anh để con lợn lòng lên đầu anh thờ mà thôi!!
    Có cái lý thuyết thế này: Xa cách như là ngọn gió, tình yêu nào mà yếu thì tắt ngấm ngay tắc lự còn tình yêu nào mạnh thì càng bùng cháy mãnh liệt thêm nữa.
    Có điều chân lý được các ông sống bằng niềm tin đưa ra em ợ!
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng đúng bác nhỉ?
    Nhưng em đang hỏi mới ở cấp độ làm bạn thôi cơ mà
  4. chattottvnol

    chattottvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ....thì sao hả bác annakarenina ??Bác nói lấp lửng ,lại còn cười 1 cái cười đầy vẻ châm chọc .....làm em chẳng hiểu ra sao cả !!!
    Lại thấy tò mò,annakarenina nói trúng cái tâm trạng và cả suy nghĩ của tớ quá ...Lúc nào cũng tự nhủ mình fải "thực tế",nhưng khổ nỗi vài ngày hắn ko gọi, đã sắp bình thường ,sắp quen đc rồi thì hắn lại xuất hiện .....chát chít vài lần thì hắn biến mất,rồi lại nhớ ....vậy đó ...luẩn quẩn ...từ trc đến giờ tớ chưa cho kẻ nào có cơ hội nói những lời quan tâm và kể lể cho nghe những cảm xúc,những chuyện vớ vẩn thường ngày như hắn,đâm ra giờ thành quen .Nói thực là cũng có sợ mất hắn ...hắn là mối tình đầu ,thích cũng lâu rồi nên khó quên ,hơn nữa lại sống giữa 1 môi trường mà số lượng nam áp đảo (trong lớp là 5 nữ trên >50 nhân,chưa kể cả giảng đường) mà chả có cảm xúc với 1 ai khác ....nên đành cứ cố coi là bạn bình thường thì sẽ chẳng còn đòi hỏi nhiều ở hắn,dần dần sẽ quên,hoặc sẽ gặp đc 1 ai đó khác giúp mình quên đc hắn ....
    Hắn ko biết rằng mình có đủ tự tin vượt qua được mọi khó khăn,thậm chí là chờ đợi trong 1 tgian dài,nếu hắn thực sự xứng đáng để mình làm thế ....

Chia sẻ trang này