1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người ấy thuộc cung Dương Cưu - Aries (21/3-20/4) - Đề nghị mọi người chú ý .Off tiếp nào kế hoạ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi honghaxinh, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà off vui vẻ........chụp ảnh cho nhiều nhiều nhá.Em xung phong ở nhà trông nhà cho,về mà ko có ảnh mang về thì đừng có mà vào nhà đấy
  2. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mai 8h em học xong, có gì em sẽ liên lạc để đến gặp mặt các thành viên mới 1 chút. Hihi, dù gì em cũng là 1 trong những thành viên đầu tiên mà
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hix thế thì bác là người "trẻ" tuổi nhất thật roài ka ka ka ka.Còn bác không tự nguyện cung cấp thông tin nhé,buộc em phải hỏi bác vậy?
    Bác có thể điền theo cái mẫu sau:
    Họ và tên (đày đủ)...........
    Sinh ngày tháng năm.............
    SDT liên lạc
    nick yahoo(néu có)
    tính tình.....
    sở thích.....
    .............
    Thôi tạm thế đã.bác có muốn ní gì thêm thì cứ tự nhiên.
    Địa chỉ,nơi công tác(nghề nghiệp nếuc có thẻ cung cấp)
    tình hinh hiện tại (Độc thân hay đã có gia đình)
    Mau bác cố gắng đi gặp mặt anh em nhé.
    Okie
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 09/02/2006
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chuyên môn bị tụt xuống trang 2....bùn cười thật,bà con đi đâu hết roài.Up
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo cả nhà aries: nhắc lại nhá...đi of mà ko có ảnh về đừng có mà vác mặt vào nhá đó bà con...ghost hôm nay trông nhà sẽ cài then hơi bị kĩ,ai muốn vào thì giơ ra đây 1 cái ảnh làm vật chứng mới đuợc vào à nghe
  6. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hix thế thì bác là người "trẻ" tuổi nhất thật roài ka ka ka ka.Còn bác không tự nguyện cung cấp thông tin nhé,buộc em phải hỏi bác vậy?
    Bác có thể điền theo cái mẫu sau:
    Họ và tên (đày đủ)...........
    Sinh ngày tháng năm.............
    SDT liên lạc
    nick yahoo(néu có)
    tính tình.....
    sở thích.....
    .............
    Thôi tạm thế đã.bác có muốn ní gì thêm thì cứ tự nhiên.
    Địa chỉ,nơi công tác(nghề nghiệp nếuc có thẻ cung cấp)
    tình hinh hiện tại (Độc thân hay đã có gia đình)
    Mau bác cố gắng đi gặp mặt anh em nhé.
    Okie
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 09/02/2006
    [/quote]
    Tiếc quá! tớ giờ mới về đến nhà trượt mất cái buổi offline, đàng đợi buổi sau vậy.
    Tên: Nguyễn Hồng Hà
    Sinh ngày tháng năm 10/4/1975
    SDT liên lạc: 0913317389
    nick yahoo(néu có) redriver10475
    tính tình: Lúc vui thì nói nhiều, lúc buồn thì cậy răng ko nói lời nào
    sở thích: Nhậu, tán phét V...v.v.v và v..v ( đợi nghĩ lại xem mình thích cái gì đã lâu ko để ý nên giờ chả biết mình thích cái gì)
    Tớ khai cũng đầy đủ thành khẩn đấy chứ nhỉ
    Thôi ko đi offline với mọi người được thì chúc mọi người có buổi gặp vui vẻ!
    Được explorer sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 09/02/2006
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    bận quá, mãi đến tận hôm nay mới vào nhà được. Thế tình hình ợp ẹp đến đâu rồi nhỉ..............
    giờ này chắc là đã có thông tin rồi đấy nhỉ
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 09/02/2006
  8. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, off về rồi đây! Xin tường thuật sơ qua để cả chuồng cừu cùng biết.
    Đúng 17h30, Iron_Man tôi có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội.
    Vắng hoe! Chả thấy ma nào... Chột dạ, hay là kế hoạch off đã cancel mà mình không biết nhỉ?! Thôi, đợi đến 18h mà không có ai thì mình về vậy!
    Gần 18h, trời tối dần. Thi thoảng thấy một vài cô, cậu vè vè xe máy đến, dừng lại một lát, nhìn trước nhìn sau rồi lại đi mất! Vẫn chưa phải quân nhà ta, mà có phải thì tôi cũng chả biết!
    Đến 6h kém 10'''', một anh chàng lững thững đi bộ đến, sơ mi bỏ ngoài quần, tay lăm lăm một chiếc hộp. Hắn đến gần mình rồi hỏi:
    - Anh cho hỏi mấy giờ rồi?
    - Sáu giờ kém mười anh ạ! Tôi đáp.
    Gã đó đứng một lát rồi lại ra hỏi:
    - Anh đang chờ bạn à?
    - Vâng, tôi đang đợi mấy người bạn! Tôi giả nhời.
    Sau vài phút, hắn hỏi tiếp:
    - Anh có phải trên tê tê vê nờ không?
    Trúng phóc rồi, tôi mừng húm, vội toét miệng cười:
    - Vâng vâng, đúng rồi!
    Thế là một cái bắt tay và hắn tự giới thiệu:
    - Tôi là Thần chết đây!
    - Vâng, tôi là Ai-dôn-men!
    Hai anh em đứng tào lao một hồi, chỉ chỏ mấy vị cứ lượn qua lượn lại, tự hỏi không biết có phải họ hàng nhà Cừu không?!
    18h15, một chiếc wave ầm ầm lao đến, trên xe là hai cô nương mặt đằng đằng sát khí! Phanh xe cái kít, cô nương ngồi sau nhảy phắt xuống, miệng la lớn: "Em bỏ cả học thêm để đi off đây!"
    Thoáng nhìn, Iron_Man tôi nhận ra ngay cô nương này là Aries88 (xem pic vụ off trước rồi mờ). Còn cô nương kia được giới thiệu là Thứ 6, tên thật Hồng Anh. Vậy là có 4 người rồi!
    Bốn Cừu đứng huyên thuyên một hồi, lôi di động ra gọi hết người nọ đến người kia, nào là sis honghaxinh, foureyes, kankuli, lesbian, alabama (hình như thế, nick khó nhớ kinh, tên thật là Sơn) và một seri những vị khác mà tôi không nhớ nữa! Nhưng túm lại thì ai cũng đang ốm, đang bận hoặc hẹn sẽ đến sau...
    18h40, đã quá mệt mỏi vì chờ đợi và đói, bốn chúng tôi (thanchet, Iron_Man, Aries88 và Thu6) quyết định đi trước, địa điểm được chọn là Tùng lẩu 27 Ngõ Trạm.
    - Anh chị ăn lẩu gì? Thập cẩm hay hải sản?
    - Cho lẩu thập cẩm nhé!
    - Anh chị ăn nồi bao nhiêu? Trăm rưỡi, trăm tám hay hai trăm?
    ........
    Cuối cùng, một nồi thập cẩm trăm tám cũng được mang ra, không ngao, không bầu dục. Một chai vodka nhỏ, bốn Cừu nâng ly chúc sức khoẻ. Thanchet (Hoàng Văn Hải) rất galăng, dùng đôi tay không biết đã rửa chưa bóc tôm cho mọi người. Rõ thật là một anh chàng tốt bụng!
    Được vài tuần rượu và xì xụp đánh chén, đồng thời tích cực gọi điện lôi kéo, thêm một chú Cừu nữa đến, hắn là alabama, hay là alabakha, alibaba, hoặc bôlôbala gì đó, đại loại như thế. Nhưng tên thật thì là Sơn, đeo kính cận (giống mình), mặt mũi rất đạo đức (những tay đeo kính thường đạo đức tốt ). Một đĩa thập cẩm nhỏ và một chai vodka nhỏ được gọi thêm, năm Cừu tích cực ăn uống.
    20h30 phút, mọi thứ hết sạch sành sanh, cả đám đứng dậy xoa bụng ra về, mỗi chú hết sáu chục. Em Thứ 6 nhảy tót lên xe anh Sơn, bỏ mặc gã Thần chết mặt mày ngơ ngẩn. Sau một hồi bàn cãi như mổ bò, địa điểm tiếp theo được chọn là cà phê Huy trong ngõ Thịnh Quang, 5 chú Cừu trên 3 con ngựa lại rong ruổi thẳng tiến!
    21h, ngồi chưa nóng đít, cà phê vừa được bưng lên, em Aries88 lại rối rít đòi về, nào là em còn bài tập Lý chưa làm, nào là em đi quá giờ rồi, vân vân và vân vân. Thôi, nhân nhượng cho em nhỏ tuổi, các anh chị đành để em ra về!
    Ngồi một lúc, có thêm một nhân nữa đến (nick gì quên mất rồi, chỉ biết tên là Diễm Hạnh, phóng viên báo Quốc Tế). Bà này chẳng Dê chẳng Cừu gì sất, được Thần chết mời đến chung vui cùng mọi người, xin nhiệt liệt hoan nghênh!
    Dăm ba câu chuyện bàn tán xôn xao, từ chuyện mạng đến chuyện ngoài đời, chuyện công việc, nhìn chung là vui và bổ ích. 22h30, mọi người quyết định nhổ rễ ra về, thanh toán mười nghìn một chú.
    Iron_Man đèo tay Thần chết về nghĩa trang Mai Dịch (hề hề, là khu Văn công, đường Mai Dịch), dưới sự hộ tống của Sơn và Hồng Anh. Thế rồi Iron_Man định chia tay hai người kia, ý định là để cho họ được "tự dưng", dưng mà em Hồng Anh nằng nặc không chịu, đòi được hai anh đưa về, thực ra là em ý sợ anh Sơn có ý đồ không tốt! Thật rõ khéo lo xa, trông tay Sơn đàng hoàng đứng đắn thế kia, mà đã bảo là người đeo kính thường đạo đức tốt cơ mà!
    Quả thực là đường về nhà em Hồng Anh vừa vắng vừa tối vừa heo hút, khiến cho tôi và tay Sơn không khỏi lo lắng, nhỡ may em Hồng Anh làm gì hai thằng thì biết chống cự thế nào đây?
    Cuối cùng 2 chúng tôi cũng được an toàn, sau khi đưa em Hồng Anh về đến nhà. Hai thằng ra về, kết thúc tốt đẹp buổi offline đầu năm!
    To all: Tôi hì hục viết tường trình, mọi người đọc xong thì vote cho phát nhá. Vụ ảnh ót thì đáng tiếc không ai mang máy ảnh, nhưng em Hồng Anh chụp bằng điện thoại rồi, hơi xấu tí cả nhà thông cảm. Hồng Anh post ảnh lên nhé, không là chú Gờrết-Gót không cho vào nhà đâu!


    Được Iron_Man sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 10/02/2006
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vote cái giề mà vote...có đọcthông báo dám truớc cửa nhà ko hả???
    các bác đê thằng em ở nhà lạnh lẽo cô đơn,có mỗi cái việc chụp ảnh mà cũng ko làm nổi nữa ,đã thế còn vác toàn lẩu với cafê theo trong khi thằng em đói rã họng ngồi đây chờ mà đuợc à.
    Từ h đến tối mà ko có ảnh là biết tay ghost này,cả nhà cứ kéo nhau đi đâu thì đi nhá,đừng có mà quay về đây nữa
  10. estrella

    estrella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    tình hình ọp ẹp xem ra ko phải thành công mĩ mãn nhưng cũng tạm ổn... hichic... con cừu Dung mì ko biểu teo là mì bùng học nhá, mì biểu trc có phải tao bùng theo roài ko...hichic... về ảnh ọt thì đến ảnh lần trc cũng đã post hết đâu nhỉ... hichic...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này