1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người ấy thuộc cung Dương Cưu - Aries (21/3-20/4) - Đề nghị mọi người chú ý .Off tiếp nào kế hoạ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi honghaxinh, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hơ từ hôm nọ tới giờ ,mình đâu có nói chuyện tình iu j nhỉ?
    Hix mình dang nói cái vụ mà Alabakha chịu phạt mời cả nhà mình đi ăn nem chua rán cơ mà.
    Hix.
    Đấy là tự mọi người nói nhé.Thế nhỉ mọi người nhỉ
    ]
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 16/02/2006
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    tặng cả nàh bài hát roài đi ngủ thoaiBÀI HÁT CHO ANH - ĐỖ BẢO
    Cơn mưa bay bay con đường trơn
    Nhớ anh thật nhiều,
    Ngày đã sang?
    Đêm qua em mơ mơ về anh
    Muôn vì sao trên trời
    Mơ về anh?
    Mộng mơ thấy em bước đi giữa muôn đóa hoa hồng
    Và anh đến như đã không quên lời anh hứa
    Nhìn trong mắt em biết sâu kín nơi trái tim người
    Tình yêu ở đó
    Lấp lánh ánh trăng đầy
    Tình yêu ở đó
    Sẽ mãi cùng tháng năm
    Gọi tên anh
    Bình minh thơm môi mềm
    Gọi tên anh
    Mưa rơi mưa nặng từng giọt sầu
    Lời anh nói
    Và đôi mắt rất hiền
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Cơn mưa bay bay con đường trơn
    Bóng xuôi mặt hồ
    Ngày đã sang?
    Bâng khuâng trong em nỗi chờ mong
    Vút hàng mi khép lại
    Môi gặp môi?
    Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã yêu người
    Chẳng cần biết em đã bên ai ngày xa xôi
    Một ngày mới ta biết sâu kín nơi trái tim mình
    Tình yêu ở đó
    Lấp lánh ánh trăng đầy
    Tình yêu ở đó
    Sẽ mãi cùng tháng năm
    Lại bên em
    Và trao em mối tình
    Dành cho nhau
    Thương yêu sẽ lại chẳng đổi thay
    Và đêm nay
    Một đêm chẳng yên lành
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Gọi tên anh
    Bình minh thơm môi mềm
    Gọi tên anh
    Mưa rơi mưa nặng từng giọt sầu
    Lời anh nói
    Và đôi mắt rất hiền
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi
    Lại bên em
    Và trao em mối tình
    Dành cho nhau
    Thương yêu sẽ lại chẳng đổi thay
    Và đêm nay
    Một đêm chẳng yên lành
    Là bài hát không còn xa vời
    Sẽ mãi không còn xa xôi

  3. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em Hiền nói chí lí quá!
    Năm em Hiền 18 tuổi, đời em còn rất dài, giai còn rất nhiều, tha hồ chọn lựa...
    Năm em 20 tuổi, đời em vẫn còn rất dài, giai cũng vẫn còn nhiều, đủ cho em kén chọn...
    Năm em 24 tuổi, đời em vẫn còn dài, giai đang tìm người yêu vẫn còn nhiều, và họ đang chọn lựa...
    Năm em 26 tuổi, đời em còn khá dài, giai đã có người yêu khá nhiều, họ đã chọn lựa xong...
    Năm em 28 tuổi, đời em thì vẫn còn khá nhiều, giai đã lấy vợ thì rất nhiều, họ đã quyết định xong...
    Năm em 30 tuổi, đời em còn dài, giai ế vợ tạm đủ cho em chọn lựa...
    Năm em 35 tuổi, đời em còn dài, giai trung niên qua một đời vợ bắt đầu tìm đến với em...

  4. thanchettc

    thanchettc Guest

  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    phạt gì thì phạt lẹ đi bác thanchet....em hết tiền onl đến nơi roài....ko đuợc xem đoạn cuối tiếc lém
  6. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chuồn thôi! Chạy lẹ!!!
    Từ nay không xuất hiện ở đây nữa, cứ nghe đến phạt là gà tôi lại sợ tái mào roài.
    Cứ mỗi lần online là thấy bị đòi phạt sợ quá cơ.hơ hơ hơ.
    Mà tôi đây hiền lành nho nhã chẳng có tội tình gì
    Hê hê !!!!
    Đồng chí neik đã nói đấy thôi tất cả tội lỗi là do em HA thôi.
    Tại em qúa dễ thương, đáng yêu quá đáng....
    Tại em HA có sức cuốn hút đặc biệt nào đó thôi....
    Các bác thông cảm, em vô tội các bác ạ.
    Có trách thì các bác trách con tim mềm yếu của em thôi nhé, tại nó cứ thích bám lấy em HA yêu quý thôi.
    Mà các bác biết đấy : Khi con tim lên tiếng thì lý trí phải câm lặng.
    Khổ thân em quá, không điều khiển nổi trái tim mình. Nó cứ nhằm nhằm lao vào em Hồng Anh thân yêu thôi.
    Cứu em với các bác ơi.....HELP ME PLS!!!!!!!!!!!!!!!
  7. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thui em chào cả nhà. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ khoá nick, có gì thì mọi người cứ gọi điện cho em. Em chẳng còn nhiều thời gian nữa, thời gian trôi nhanh quá. Hẹn tái ngộ mọi người vào ngày 10/7! Bye bye!
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ku giỏi thì Ku cứ chuồn đi.ha ha ha .Ku nên nhớ là em HA còn ở trong nhà DC nhé.
    he he he
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Sao vội thế hả Aries anh em còn chưa kip chào hoi nahu mà.
    CÒn cái vụ đi ăn nem chua rán thì sao nhỉ
  10. ALABAKHA

    ALABAKHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Oài! Lo giề hả bác.
    Em HA rồi cũng sẽ ra đi theo em thôi mà.
    Lo giề. hề hề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này