1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người iu bạn là 1 kẻ vũ phu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hutacoco, 08/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hutacoco

    hutacoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nếu người iu bạn là 1 kẻ vũ phu???

    Bạn sẽ làm gì nhỉ?
    1 lần
    2 lần
    3 lần........
    Sau mỗi lần đều là " Anh xin hứa,nếu có cãi nhau nữa anh sẽ đi về nhà"
    Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm.
    Đấy là mới chỉ yêu nhau.
    Sau này cưới thì còn không biết thế nào?
    Anh ta luôn bao biện rằng mình hư thì anh ta mới thế.
    o.k
    K dám bàn đến vấn đề hư hay không hư? ( vì sẽ nhìu tiêu chuẩn đạt ra)
    Nhưng em xem phim bộ có bao giờ thấy các bác nam đánh bạn gái cho dù người ta có lưư manh hay thủ đoạn thế nào đâu ( hư thôi thì vẫn còn nhẹ)
    Bà con cô bác cho em ý kiến hộ cái :)
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Chia tay khẩn trước khi quá muộn, yêu đã thế rồi nếu lấy loại này về thì tàn đời Ko lời nào bao biện cho hành động đánh phụ nữ được
  3. hutacoco

    hutacoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em tự hỏi không biết trên thế giới này liệu có những người đàn ông hoàn hảo như trong phim không nhi?
    Ai biết chỉ em với :D
    hihi
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Bản chất con người khó thay đổi, bạn nên chia tay đi, tớ cũng từng bị hnàh hạ như thế nên tớ thấm lắm, bạn mới chỉ là yêu thôi nên dê dàng, tớ đây là vợ chồng và có 1bé rồi mà phải cố gắng lắm mới bỏ đc đấy
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Bản chất con người khó thay đổi, bạn nên chia tay đi, tớ cũng từng bị hnàh hạ như thế nên tớ thấm lắm, bạn mới chỉ là yêu thôi nên dê dàng, tớ đây là vợ chồng và có 1bé rồi mà phải cố gắng lắm mới bỏ đc đấy
  6. hutacoco

    hutacoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mật ngọt chết ruồi chị ạ
    Nói lời chia tay không biết bao nhiêu lần
    KHông bao giờ em nghĩ tình đầu của em lại như thế
    2 năm lận rồi,thiếu đúng 9 ngày nữa,cũng ngày sinh nhật luôn mà sao em thấy ác mộng quá.
    Cũng biết chuyện tình yêu lúc này lúc nọ
    Đã chia tay mà không biết có thành công không?:(
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    người ta bảo yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà . nhưng ấy là tình cảm mẹ con. còn cái chữ yêu trong từ tình yêu là yêu thương, đã yêu thương thì ko thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay được trừ khi bạn làm điều gì đó quá đáng thì bị oánh là fải rồi .
    Nếu vì 1 lí do vớ vấn mà vũ phu với bạn thì cần fải xem xét các trường hợp sau:
    -bạn rất yêu và có thể chấp nhận được những lời biện minh sau nhưng lần anh í vũ phu ---> thế thì 1 lời khuyên là bạn hãy "cắn răng mà chịu đựng"
    -bạn rất yêu nhưng bực tức ko thể chịu nổi thì 1 lời khuyên là bỏ đi, ko nên gượng ép làm gì. vì biết đâu có rất nhiều người đang xếp hàng để yêu chiều bạn kia kìa. tội gì yêu hắn để mà giữ cục tức trong lòng
    NOTE: ko có trường hợp khuyên bảo để cố gắng làm thay đổi con người vũ phu vì theo quan điểm của mình thì những cái gì thuộc về bản chất thì vô cùng khó thay đổi. và bạn cũng đừng mong 1 người đàn ông fải thay đổi vì bạn vì sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu. Nếu bạn yêu thì hãy chấp nhận cả điểm xấu và tốt của người ta. còn nếu ko chấp nhận được thì đó là bạn chưa yêu thật lòng và xách dép chạy cho nhanh là thượng sách . ko khổ mình mà cũng chẳng khổ người.
    người yêu vũ phu đã hoảng, người chồng vũ phu còn hoảng hơn. nếu là tôi thì chỉ có 1 trường hợp thôi. BỎ!
    chúc bạn sớm có quyết định đúng nhé
  8. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Lúc nãy bực quá chưa nói hết. Gần nhà mình trước đây có một tay vũ phu, hắn đánh vợ khiến cô ấy phải bỏ đi và sau đó li hôn nhưng cô bé con gái còn nhỏ sống với bố khi mẹ bỏ đi thì trở nên đờ đẫn và chậm phát triển hơn bạn bè cùng lứa nhiều. Sau hắn ta lấy một cô vợ khác và màn hành hạ vợ lại tiếp tục sau một thời gian ngắn.... Sau đó nhà mình chuyển đi nên không biết sự thể về sau ra sao. Bạn nên lấy ví dụ trên làm bài học tham khảo nếu có ý định tiến xa với một anh chàng vũ phu.
  9. hutacoco

    hutacoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn.
    Được hutacoco sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 10/07/2008
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    cố lên em gái ạ. người ta thường bảo sau cơn mưa trời lại nắng mà. chị cũng đang cần sự chia sẻ và cảm thông vì người yêu chị nỡ lừa dối chị , nhưng đọc topic của em chị thấy em còn nhịn nhục nhiều hơn chị . hãy tự giải thoát mình đi em ạ . chắc rồi sẽ thanh thản hơn thôi . CỐ LÊN. đời cần có niềm tin. có niềm tin thì sẽ có tất cả.

Chia sẻ trang này