1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người thân xảy ra tai nạn, bạn sẽ cứu ai trước? Vì sao? [Nghiêm túc]

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi esc_force, 21/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f3ja

    f3ja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    :-bd hỏi chủ pic tý , một đĩa cơm trắng và một đĩa thịt =)) bác chọn loại nào , chỉ chọn 1 lần cho cả năm =)) , hỏi vỡ vẫn ,ko có tính học hỏi , nếu lúc đó xảy ra mà còn đầu óc suy nghĩ là cứu ai thì mới là người có vẫn đề >:)
  2. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tuỳ vào số mẹ hay vợ may mắn hơn, lúc đó chỉ hành động theo " số zời" thôi!
  3. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho bố bố ra cứu vợ bố đi .......con cứu vợ con
    tùy thuộc vào vợ già hay trẻ , đêm qua nó có còn ngủ với thằng hàng xóm không ...thôi cho nó tự cứu nó mai ta cưới vợ mới...
  4. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    lúc đó vớ được ai trước thì cứu trước
    nghĩ cũng chả kịp
    với cả làm người mà so đo những chuyện như thế, mang lên cân, đong đếm thì còn là con người ko? hay là 1 loại sinh vật gì đó là sản phẩm của xã hội đang tụt dốc về đạo đức này?[r23)]
  5. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tần Thị Liên thương mẹ chồng, róc thịt cánh tay nấu cho mẹ chồng mình ăn.
    Một bà mẹ bơi suốt 2 tiếng trên sông để tìm cứu con mình trong vụ chìm xe khách ở miền Trung vừa qua.
    Có duyên trăm năm mới ngồi chung thuyền, có duyên nghìn năm mới chung chăn gối.

    Vậy thì ta có nên tưởng ra một kịch bản như thế không?!
    Hay là nên tìm hiểu về nguyên nhân của mọi đau khổ?!
  6. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem ĐƯờng Sơn Đại Địa Chấn chưa ?
  7. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy còn thời gian đâu mà đứng suy nghĩ xem cứu ai, nhảy xuống vớ được ai trước thì cứu người đó trứoc thôi bác ạ
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    Tớ chỉ biết có người tên Tần Hương Liên chứ chưa biết ai là Tần Thị Liên bao giờ.
    cái chuyện có duyên nghìn năm mới được chung chăn gối chỉ là chuyện ngày xưa, bây giờ ấy à. chỉ quen có vài tuần là tụi nó vào nhà nghỉ rồi, không lẽ đó đều là có duyên nghìn năm hay sao?.
    còn tớ trong trường hợp trên ấy à? tớ sẽ cứu mẹ còn vợ nếu ráng lết được tới bờ tớ sẽ tặng cho 1 đạp, vừa có gia tài vừa có vợ mới sướng quá còn gì:)).
    tại topic này hài quá nên tớ đùa tí mong mọi người đừng ném đá
  9. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ko biết bơi, sao có thể cứu ai đc chứ????
    :-?
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chắc chắn là mẹ, vì mẹ thì chỉ có 1 còn vợ thì có thể có nhiều đứa, vợ này die lấy vợ khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này