1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu bạn vì ghen tuông đấm 1 thằng tình địch vỡ xương hàm , thì bạn sẽ làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Em có ông anh kể em 1 chuyện thế này, cái bọn con gái là rất hay thương người, nếu 2 thằng tình địch mà đấm nhau thì kiểu gì nó sẽ nhảy ra chỗ thằng bị ăn đòn mà xem thương tật thế nào. Thành ra nếu có đánh nhau với thằng kia trước mặt đối tượng thì để cho nó đâm 1, 2 cái (1, 2 cái thôi nhé, nhiều gẫy bố hết răng) thì kiểu gì đối tượng sẽ chạy ra chỗ mình sờ sờ nắn nắn mình
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bản lĩnh chứ, vậy mà chị kia còn giận mí lại chả dỗi. Vịt là Vịt thích mẫu con trai fải nam tính như thế, còn hơn là khối tên thấy bạn gái bị trêu ghẹo ko dám làm gì, khéo chạy còn nhanh hơn bạn gái ấy.
    Nói chung chắc là anh này cũng ức chế lắm mới làm thế nhỉ
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là chú kia không trêu cô người yêu chú này, song chú này cú, hai bên hằm hè nhau rồi tưng nhau.
    Tớ hồi trước cũng hăng máu múc nhau lắm, gái sợ chạy vãi rắm. Dần dần lớn lên, trưởng thành hơn thì mình không ủng hộ chủ trương dùng bạo lực cách mạng để giải quyết mâu thuẫn nữa.
    Dĩ nhiên khi người thân hay bạn gái mình bị trêu chọc quấy phá thì lúc ấy lại khác rồi. Dũng cảm cũng có chổ của nó
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tớ thấy tương lai của chú tiamosempre84 với cô bé kia là khá mờ mịt. Bây giờ mà mấy nàng bạn gái hay đâm bị thóc chọc bị gạo của bé ấy phát biểu mấy câu như sau thì chú tiamosempre84 chỉ có nước chết:
    - Úi xời, bằng 2 quả đấm mà hắn đã nện thằng kia gãy hàm. Bây giờ mới yêu nhau, sau này lấy nhau rồi, nhỡ có ai trêu ghẹo chắc là không chỉ dừng lại ở chổ gãy hàm mà có khi sẽ còn là án mạng !!
    - Thằng kia bự con thế mà còn gãy hàm, thân liễu yếu đào tơ đái không qua ngọn cỏ của mày sẽ ra sao, liệu có chịu nổi 2 quả đấm của người yêu không, nếu như có lúc nào đó hắn lên cơn thịnh nộ?
  5. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Làm gì còn có tương lai nữa đâu mà mù mịt .
    Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly , em thênh thang trên con đường tình .....
    Mà đúng là có bác nói đúng , bọn con gái hay thương người , hôm sau nhìn thấy cái mặt thằng kia sưng to như cái bị , lại còn suýt xoa này nọ , lộn ruột vãi ...
    Cũng đúng là có mấy con buôn chuyện , ngồi nói đúng những câu như bác tdna nói : (
    Thế mới đau khổ .
    Thề ko bao giờ ra tay vì đàn bà nữa ! ( Chỉ ra tay vì đàn ông hehe )
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hay, bác tdna nói chí phở. Con gái là hay suy diễn lắm. Như thế thể nào em gái cũng se nghĩ: "Anh ta vũ phu thế, nhỡ đâu về sau này cãi nhau, hoặc cơm ko lành canh ko ngọt, anh ta lôi mình ra đánh thì chết..." Mất hết điểm trong mắt em gái rồi. Còn TH trêu ng` yêu mình thì lại khác chứ.
  7. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Theo kịch bản Bố Già này:
    Chú kiếm một anh mặt mũi đầu gấu ngầu ngầu một chút, đi theo chẳng nói gì cả. Chú offer chú tình địch kia "a deal he can''t refuse". Bảo chú kia, mày có 2 options, thứ nhất là mày lìa khỏi người yêu của tao, thứ hai là thằng nhỏ mày sẽ lìa khỏi body của mày. Chả cần đánh đấm gì cả.
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà có ông người yêu như bạn này, nhất là được chứng kiến hành động "anh hùng" lúc đó thì tớ chạy mất dép luôn. Nói gì thì nói tớ cũng lo cho tương lai tớ lắm. Nhỡ sau này trót thương 1 anh khác hoặc thỉnh thoảng nghĩ vẩn vơ, anh ấy ghen lên thì chết tớ. Lớn rồi, tớ thích những ông đàn ông biết dùng lời lẽ để khuất phục đối thủ cơ
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Các chị em cứ nghĩ là đánh một thằng rồi sẽ đánh đến thằng thứ 2 thằng thứ 3 .
    Có những việc người ta chỉ làm một lần thôi chứ , đâu phải cứ làm 1 lần là sẽ làm tiếp đâu !
    Con gái ko mấy khi hiểu và thông cảm cho con trai , kết luận của em là như thế .
    Khi ng ta sai lầm thì ko chịu bỏ qua , đến lúc mình sai lầm mà con trai không bỏ qua thì lại nói là anh hẹp hòi ko chịu bỏ qua cho e !
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Con gái là yếu đuối mà. Đàn ông con trai tất nhiên là cần rộng lượng một chút vf galăng theo phong cách Pháp thì mới có nhiều em theo ( tuy nhiên nói với làm là 2 chuyện khác nhau0

Chia sẻ trang này