1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu bạn vì ghen tuông đấm 1 thằng tình địch vỡ xương hàm , thì bạn sẽ làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cả ghen, cả ghen, chắc phải chuyện kinh khủng lắm cậu mới tương cho thằng kia đi bộ nhá. Nhưng chuyện đã rồi thì hỏi làm gì nữa, cô bạn gái đã thể hiện thương tình thằng kia thì cho cô ta đi mà yêu thằng kia, chắc ả cũng phải thinh thích thằng kia thì mới xót xa vậy chứ. Kể ra nguời yêu mình mà làm vậy mình cxung hãi lắm, nghĩ đến một ngày đẹp trời anh ta cũng tương cho mình một phát như vậy thì cũng hơi rét đấy .
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ôi giồi ôi , đọc bài bác này mà em đau hết cả ruột , vote bác 5* , bác thêm mấy câu Anh bồi vào càng hay hơn.
    @tác giả , qua câu chuyện này , em đi tới 1 kết luận , có bác trai nào mà muốn chia tay thì cứ tìm thằng ôn nào đấy giả vờ trêu trọc chị em , rồi nhảy vào táng nó , thế là chị em bỏ luôn khỏi mất công nói chia tay cho nó buồn .
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Không ổn chút nào. Chú làm thế là không được. Chú định đấm bao nhiêu thằng cho đủ? Cho con bé ấy một phát là đủ rồi. Đỡ mệt
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    No vấn đề ,chú được đấy .Chú nói được làm được thế là OK rồi .Cũng là nóng giận nhất thời .Chả lẽ cô ấy muốn chú vỡ hàm hay sao
  5. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Khiếp đại ca cứ làm như em là con thú dữ .
    Em thề là lúc đấy em chỉ hơi nóng giận thôi chứ vẫn bình tĩnh . Lúc đấm thằng kia nó nằm xuống đất ,em ngồi lên người nó rồi , em giơ tay lên rồi , nhưng tự nhiên thấy nó nhắm mắt nghiêng đầu sang 1 bên , em lại hạ tay xuống , đứng lên kéo nó dậy .
    Lúc cuối cùng em còn vỗ vai nó , bắt tay bắt chân , và còn hẹn là khi nào chú cảm thấy đủ sức thì gọi anh , còn hôm nay chỉ đến đây là đủ để biết 2 bên thế nào rồi !
    Mà lúc đầu e cũng ko nhảy xuống xe đánh phủ đầu ngay mà là 2 bên nói chuyện , cho cả thời gian hút thuốc , cởi quần cởi áo hẳn hoi .
    Mà em cũng ko phải loại to béo khoẻ mạnh gì , nhưng không hiểu sao lúc đấy khoẻ thế . Chắc là tại bên này cứ mùa hè đi hái táo nên tay to hehe !!
    Em thấy em ko có gì sai , người yêu mình phải giữ lấy , bản năng là phải thế . Các bác ko thấy trong chương trình thế giới động vật , con sư tử đực suốt ngày đánh nhau bảo vệ con cái sao ( ko phải em ví em là con sư tử nhé )
    Lần sau yêu em nào , em sẽ hỏi trước là nếu anh yêu em , anh sẽ hành động giống con sư tử , em có yêu ko , nói là ko yêu thì giải tán luôn : )
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Càng nói anh thấy chú càng ĐƯỢC đấy ,cứ phải thế mới ....hay.Đùa thế thôi chứ "dĩ hòa vi quí " vẫn hơn .Lần sau đánh nó ở chỗ khác thì ....hay hơn ,hê hê
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ làm như em là thú dữ !
    Ko phải là em nhảy xuống xe đấm đá luôn . Đứng nói chuyện mãi , còn cho cả thời gian hút thuốc , cởi áo hẳn hoi . Còn hỏi là " thế mày đã sẵn sàng chưa , tao sẵn sàng rồi " , lúc đấy mới xônng vào !
    Mà lúc đấy là cả thằng kia nó cũng đấm đá túi bụi , chứ ko phải mình em .
    Em chỉ nóng giận chứ ko phải là mất hết bình tĩnh , lúc em đấm nó nằm xuống đất , em đã ngồi lên người nó , đã giơ tay lên rồi , nhưng tự nhiên thấy thằng kia nó nghiêng đầu sang một bên , nhắm mắt lại , em lại thấy thương , em đứng dậy , kéo thằng kia dậy , ko đánh nữa .
    Lúc cuối cùng em còn vỗ vai , bắt tay bắt chân nói là khi nào chú muốn gặp lại anh , thì chắc chắn anh sẽ đến , cho chú thêm một cơ hội nữa , hôm nay đến đây là đủ rồi .
    Em thấy mình làm đúng với bản năng , giống như trong chương trình thế giới động vật , con sư tử đực phải đánh nhau suốt ngày bảo vệ con cái . ( ko phải em ví em như con sư tử nhé , em gầy gò ốm yếu lắm : )
    Về sau rút kinh nghiệm , có định tán tỉnh em nào hỏi em ấy trước , nếu về sau anh em minh yêu nhau , anh sẽ bảo vệ em như con sư tử , thằng nào léng phéng anh đấm hết , kể cả anh chết : )
    Em là em , mặc quần áo may ô , có em gái nào yêu thì yêu : )
  8. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    À các đại ca đừng hiểu nhầm , em ko đánh nó trước mặt người yêu em . Lúc đấy là buổi tối chỉ có 2 thằng , đánh nhau trên bờ mương trước cổng cái đền , gần chỗ khu biệt thự hồ tây .
    Ai lại đánh nhau trước mặt đàn bà !
  9. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thế mới gọi là đàn ông,nếu hẹn đánh nhau chỗ khuất khuất là đc rồi,thế ông bạn có sao không?lo lo cho ông bạn lắm đấy,,,,bảo trọng,,,,thằng thua trả thù thâm lắm đó...
    ...........................
    Cứ đánh nhau thế lại hay,đỡ bị chê là mồm mép.
  10. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Sang trang bàn tiếp

Chia sẻ trang này