1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu bạn vì ghen tuông đấm 1 thằng tình địch vỡ xương hàm , thì bạn sẽ làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thằng đấy nó ko dám trả thù .
    Nhưng công nhận nó cũng lì ,bị đánh thế mà lần sau nó vẫn dám đến lớp học thêm của em người yêu em . Hôm đấy em cũng đến , nó định về luôn . Em bảo đứng chờ người yêu em ra , thằng đấy thấy người yêu em ra , ko dám nói câu nào , nhảy lên xe đi luôn , mà xe nó lại khoá càng , thấy cậu lúng ta lúng túng em lại thương , phải nhắc là chưa mở khoá càng , còn rút cả thuốc ra mi . Chứ lúc đấy e ko chửi bới sỉ nhục gì nó cả !
    Mà bây giờ em lướt đi xa mù khơi rồi , nó có muốn trả thù cũng phải mua vé máy bay 1000 euro sang đây gặp em : )
    Hôm đấy về cũng bị mấy phát vào bụng , nhưng mặt mũi ko sao. Tất nhiên là đau , em có phải là Lý liên kiệt đâu mà đánh người ko bị người đánh lại chứ !
  2. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bác kể lại tình tiết trận chiến cho anh em tham khảo nào, qua bên box võ thuật thấy anh em toàn nói chuyện phim ảnh với sách vở, chưa thấy cái pha nào thực tế.
    Thế bác bay ra nước ngoài rồi thì người yêu bác có bay sang cùng ko, em đoán bác vẫn còn luyến tiếc nhỉ.
  3. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    thế chú có tè vào xung quanh cô người yêu của chú ko ? con sư tử đực nó vẫn làm thế mà , nhưng nói chung là anh ủng hộ chú
  4. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau thì chú này thắng, nhưng chỉ vì thắng khi đánh nhau mà thua mất em người yêu. Chú đi xa thế thì thôi, thằng kia ở gần nó có nhiều lợi thế hơn chú nhiều.
    Chung quy cũng là hai chữ "lòng tin". Yêu nhau mà thiếu lòng tin thì... Nếu em kia mà tin chú thì khi chú đánh thằng tình địch thì em ấy sẽ nghĩ là ắt phải có lí do gì đó chú mới đánh thằng kia. Bản chất chú vốn là người hiền lành đúng không? Vậy thì tự nhiên đi dánh người làm gì? Chắc chắn là lòng dạ em người yêu chú đã ngả sang thằng kia vài phần rồi.
    Coi như chuyến về Việt Nam của chú cũng được vài việc là tặng cho thằng kia vài cú đấm và tặng luôn người yêu cho nó.
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Anh em trong này nhiệt liệt ủng hộ cậu, nhưng chị em thì lại lo ngại. Đàn ông với nhau thì sòng phẳng, đánh nhau rồi thôi, nhưng không để cho các em biết là được.
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    E hèm , để em tường thuật lại chuyện đấy cho bác nghe !
    Hôm đấy là em gọi điện cho em người yêu em bảo là để anh đưa em đi học , anh chẳng có việc gì làm , rỗi như con tằm ấy mà . Thì em ấy bảo là không , vì em ấy đi học sớm 7h kém 15 , nên bảo em ngủ ở nhà .
    Thế là em ở nhà gọi mấy thằng bạn em đến ,ngồi uống hết 2 chai rượu , say sưa bét nhè , đến 3h chiều mới tỉnh .
    Sau khi tỉnh thì em với 2 thằng nữa đi ăn cháo sườn , trong lúc ăn cháo em nhớ em ấy quá , nên lại gọi điện bảo là để anh qua trường em đi cùng em về . Lúc đấy em đang ở Phan Đình Phùng mà em ấy lại học Ngoại Ngữ ở thanh xuân ( tất nhiên yêu thì ko ngại đường xa )
    Em ấy lại bảo là không vì có 1 thằng đèo em ấy về , và chính cái thằng đấy đèo em ấy đi học buổi sáng . Cái thằng đấy em biết rõ ràng là đang cưa cẩm ( nó lên trước trường hát tặng cả em người em nữa cơ mà )
    Lúc đấy là thực ra vẫn còn có tí hơi men , lại có thêm 2 ông bạn ngồi bên cạnh đổ dầu vào lửa , à em xin chú thích thêm là có cả 1 em người yêu của thằng bạn em nữa . 4 người ngồi đấy , thế là em mới xin ý kiến . 1 thằng thì kêu là phải giết nó , 1 thằng thì bảo là ko có chuyện gì cả , phải bình tĩnh , ko manh động .
    Em mới quay ra hỏi ý kiến cái em người yêu của thăng ban em ( em này ngoan ngoãn học quốc gia đàng hoàng ko phải loại linh tinh ) Em ấy mới nói là nếu anh tức thì đấm cho nó mấy cái cho bõ tức , việc gì mà phải nuốt cục tức xuống làm gì .
    Thế là em quyết định đấm nó .
    Em định phóng xe lên trường em ấy giải quyết luôn nhưng các quân sư can ngăn , nói là trương đấy to như thế biết đâu mà tìm , và ko nên đánh đấm trước mặt đàn bà con gái .
    Thế là em mới gọi điện hỏi là mấy giờ em về nhà , để anh qua chơi , em ấy nói la 7h tối . Lúc đấy là khoảng 6h , em mới đi đến nhà em ấy , ngồi chờ ngoài đường nhìn bao quát hết , rình rình mò mò . Chờ từ 6h15 đến 7h15 thằng kia đèo em ấy về , em định xông vào luôn nhưng kiềm chế được ( nhớ lời dặn dò của các quân sư quạt mo : )
    Em ngồi đấy chờ đến khi thằng kia nó đi về , lúc đấy đúng là thấy máu nó sôi lên sùng sục , dây thần kinh căng như dây đàn , hút thuốc liên tục , răng nghiến kèn kẹt ...
    Đến lúc thằng kia nó đi ra , em đi theo , định tìm một chỗ vắng vẻ nào đấy thì bảo nó tấp vào . Nhưng thằng đấy đi lạng lạch vãi , em đuổi nó mãi ko kịp . Nó đi từ trần hưng đạo ra tràng thi , rồi ra trần phú . Đi gần hết trần phú thì đến 1 cái ngã tư có đèn đỏ , gần đấy có 1 cái phố nhỏ nhỏ tối tối , thế là em lên , em bảo là : " vào lề " !!!
    Chú kia ngơ ngác nhưng cũng rẽ vào cái phố đấy , 2 thằng xuống xe nói chuyện . Nhưng mà chỗ đấy nó gần ngay 1 cái sứ quán ko biết của nước nào , em thấy có mấy thằng cảnh vệ nó cứ nhìn ra , em cũng khiếp , nên lại bảo thằng kia lên xe , đi lên Hồ Tây .
    Trong lúc đi đường thì nói chuyện lâu , nhưng chỉ có 1,2 câu đáng chú ý ví dụ thế này : Cái gì mà anh có thì chú ko thể nào có được , còn cái gì a ko có được thì a sẽ làm mọi cách để chú ko có được ( mình cũng tiểu nhân quá : (
    Thế xong rồi đi lên khu biệt thự hồ tây , vì em vào đấy mấy lần thấy rất vắng vẻ , đánh nhau chắc ko ai biêt , nhưng lên đên đấy thì nó lại đóng cửa , ko cho vào .
    Thế là mới quay lại , đi trở ra khoảng 100m thì em lại thấy có 1 cái bờ mương ở ngoài lại có 1 bụi tre to , thấy tối tối kín kín nên em bảo nó là chỗ này chú thấy thế nào , nó bảo là cũng được .
    2 thằng tắt máy đi vào đấy . Hoá ra đấy là cái đường vào 1 cái đền chẳng biết là đền gì . 2 bên là 2 cái ao !
    Thế xong rồi 2 chú đứng nhìn nhau , hút thuốc , cởi áo ( các bác thông cảm , ko phải là em muốn khoe cơ bắp gì , mà là cái áo đấy là em người yêu tặng em ko muốn làm bẩn )
    Sau đấy hỏi han là sẵn sàng chưa , giao hẹn là đánh đến khi thằng nào xin thua thì thôi . Xong rồi xông vào thôi , chửi bới tùm lum , văng đủ các thể loại .
    Em ko đấm vào bụng vì các quân sư dặn là nguy hiểm , với cả tàn nhẫn , nên chỉ nhằm vào mặt nó đấm thôi . Còn đá thì cũng chỉ đá vào mạng sườn chứ ko đạp thẳng .
    Lúc đấy em rất bình tĩnh đấm , chứ ko phải nhắm mắt nhắm mũi . Tránh ko đấm vào mũi và vào mắt , chỉ nhằm cằm với cả 2 bên má đấm thôi .
    Thằng đấy nó suýt bị ngã xuống ao 2 lần , 2 lần chú lùi lùi , trượt chân suýt ngã , em lại dừng lại cho chú ấy bò lên chứ em ko đạp thêm 1 cái nữa . Vì em nghĩ nó ngã xuống ao chết đuối bỏ mẹ , nếu nó biết bơi thi ko sao , nếu ko biết bơi thì mình phải nhảy xuống cứu thì quá tội .
    Đấm đá khoảng 10 phút , thấy chú ấy cũng thấm đòn rồi mà vẫn ko xin thua , em mới đạp cho một cái , chú ấy lùi lùi thế nào lại trượt chân ngã dúi dụi. Em mới trèo lên người , giơ tay định đấm thì nó lại nhắm mắt . Em thấy thương nên lại kéo nó đứng dậy , lúc đấy thì nó nói em xin thua .
    Em bảo là thế là đủ rồi , nếu đã thua thì biết phải làm cái gì rồi đấy . Sau đó em hỏi han địa chỉ nhà cửa số điện thoại , học lớp nào , khoa nào ..... Biết đầy đủ thông tin , rồi em bảo là về đi !
    Sau đấy em đi đến nhà người yêu em , lên nhà nói chuyện , kể cho em ấy nghe hết . Em ko bao giờ dấu chuyện gì hết . Lúc đấy em ấy bắt em gọi điện cho thằng kia nói chuyện , bảo em xin lỗi nó . Em thấy mình cũng sai , nên gọi điện cho thằng kia nói là lúc đấy nóng giận .v..v..v..
    Chú kia lúc đấy cũng ko dám chửi bới gì , vẫn vâng vâng dạ dạ .
    Em người yêu e thấy thế cũng ko chửi bới em nữa .
    Nhưng hôm sau em ấy gặp thằng kia , thằng kia thực ra nó cũng là quân tử , ko nói cho người yêu e biết là e đánh nó . Nó nói là hôm qua bị mấy thằng ngoài đường gây sự . Rồi nó nói là nó đi khám , bác sĩ nói là nó bị rạn xương hàm , và rạn xương cánh tay : (
    Mặt mũi sưng to như cái đĩa tây , biến dạng ko nhận ra nổi , trông rất là thương tâm ( em ko biết là em ấy nói quá hay không , nhưng hôm đấy em đấm nó nhưng lúc mà về ra chỗ đèn sáng em ko thấy mặt mũi nó sưng chỗ nào cả , môi chỉ hơi bị chảy máu tí tẹo ) . Và sau đấy 4 hôm tình cờ em gặp lại nó , thì mặt mũi nó đã bình thường rồi!
    Thế là em người yêu em mới chửi em bảo là côn đồ độc ác , này nọ ,...., ko gặp mặt 2 tuần .
    Sau đấy đến lúc em sắp lên máy bay , thì mới tha thứ , đi chơi với nhau được 3 hôm thì em lướt !
    Sau khi em lướt thì cũng chia tay . Đấy là điều em ấy phải làm và nên làm , nên em không trách cứ gì hết , chỉ biết chúc em hạnh phúc thôi .
    Ko thể chờ đợi được , nếu chờ em thì chỉ có 1 em bị điên mới chờ , mà nếu bị điên thì lúc em về em cũng ko dám yêu hehhe
    Chuyện đấy đây là hết ạ !
    Cả lớp vỗ tay khen bạn nào : )
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    À xin cho anh em xem chân dung của em người yêu em .
    Vì em ấy , ko chỉ đấm 1 thằng , đấm n thằng em cũng đấm : ) [​IMG]
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Người yêu chú xinh phết, uổng nhỉ.
    Mà hình như chú có học võ, song chắc cũng chỉ 1-2 năm còn thấp thủ. Nếu biết võ vẽ khá khá chút thì chả ai lại đi đấm đá con nhà người ta như vậy cả.
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khen của bác .
    Em ko học võ vẽ gì hết .
    Chỉ xem chưởng hồng kông thấy bay nhảy vù vù , hồi bé cũng hò hét giáng long thập bát chưởng , nhất dương chỉ này nọ thôi .
    Hehe !
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đoạn chú bảo chú vì thấy cậu kia tội nên thay vì đánh vào bụng thì lại đánh vào mặt, anh cứ nghĩ chú đùa. Những người học võ, qua quá trình luyện tập thì cơ bụng rất khỏe (hít đất nhiều) nên đấm vào bụng là không ăn thua. Chú nếu xem quyền Anh thì có thể thấy điều đó. Ngược lại, mặt là nơi nguy hiểm nhất, một cú đấm mạnh và chính xác có thể khiến đối phương gục ngay. Trong các võ đường, thường cuối buổi tập người ta lại cho các võ sinh ra đấu thử, và cấm hai bên đánh vào phần mặt, đầu cũng như các chổ nhạy cảm như bộ hạ.
    Khi chưa học võ thì tưởng đánh người rất dễ, nhưng học rồi thì thấy khác đấy
    Với lại, dân học võ, khi đã lên đến trình độ kha khá thì rất biết kiềm chế, không hung hăng và cũng không khoái ra tay đánh người đâu.
    Kết lại, vũ lực chỉ nên dùng khi cần thiết. Chẳng nên trút sự giận dữ vô lý của mình bằng cách làm đau người khác làm gì. Chú chinh phục người yêu chú bằng tim phổi chứ không nên bằng cách biện pháp thượng cẳng tay hạ cẳng chân với đối phương.

Chia sẻ trang này