1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu bạn vì ghen tuông đấm 1 thằng tình địch vỡ xương hàm , thì bạn sẽ làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cả anh cả chị đều đẹp giai xinh gái. Dưng mà tớ vẫn khuyên chân thành đồng chí nam từ nay về sau nên biết kiềm chế hơn và thay vì sử dụng bạo lực thì nên nỗ lực đối thoại.
    Các cụ dạy : " Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ". May mà cu cậu kia cũng chưa bị gì nặng, chứ lỡ tay mà gây nên hậu quả nghiêm trọng thì mệt . Hơn nữa cu kia cũng nhu nhược, chứ gặp thằng khác, nó kêu cả hội đến thì bên này sứt đầu bên kia cũng mẻ trán. Ấy là chưa kể có khi uất quá thường làm càn, đem cả axít ra hất vào nhau...
    Ngày xưa tớ còn ở nhà, tối đến tán gái, đánh nhau như cơm bữa. Thằng bạn tớ chở 1 bạn gái về nhà, vừa ra đến ngõ thì lãnh 1 lúc 3 cái gậy vào mặt, gục luôn trên vũng máu và phải khâu mất mấy mũi. Cu cậu tất nhiên cũng chả phải tay vừa, trước đó cũng đã kịp đánh nhiều chú nên bọn nó thù.
    Nói chung chả hay ho gì trò trút giận lên người khác bằng phương pháp làm đau họ
  2. ms_beggar

    ms_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em, em sẽ chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra. Yêu một người mà xử sự như người yêu anh để đến nỗi ghen tuông oánh nhau vậy thì lỗi đầu là của chị người yêu anh. Còn chuyện đánh nhau là chuyện của đàn ông, em thì em mặc kệ, đau thì em chăm sóc, không thì thôi!
    Mà cái chị kia nhìn quen quen, hình như học khoa tiếng Đức. Em cũng học Ngoại ngữ TX nè, he he!
    TNT
  3. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác giai kể chuyện mà bò lăn bò càng =)), buồn cwfi ko nhịn được =))
    Nhưng mà bác giai được quá, em là phận gái, thấy ng` yêu mình đấm thằng tình địch vỡ xương hàm em cũng đã, thật là ..men ni,
    Nhưng bác phải zảm xuống thôi, chứ bác gái nhìn cute thế kia, chắc đấm cũng ko ít đâu nhể?
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú cho anh xin cái địa chỉ liên lạc, quên mẹ con ranh kia đi. Người như chú bây giờ là hơi hiếm.
    Đấm được nó vỡ quai hàm mới khó . Chứ kiểu chìa tay ra như chú TDNA thì thằng đẽo nào chả làm đuợc
    Đời thằng đàn ông kiếm mấy con đàn bà thì dễ, chứ mấy thuở cho tình địch nằm viện vì một vài cú đấm ,không dùng đến đồ nóng, đồ nguội gì sất
    Bây giờ chú đến bảo con ôn kia :
    - Mày có xót nó thì đi mà chăm nó, thiếu tiền bảo ****** đưa cho
    Anh khâm phục chú, nếu chú rảnh gửi pm cho anh, anh em mình làm chầu bia hàn huyên
  5. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    bây giờ có muốn đấm cũng khó . Đi xa tít mù rồi , với cả hôm đấy là cũng bị ức chế nhiều nên mới đấm nó , chứ bình thường em có bao giờ đánh người. Ra đường va quệt toàn xin lỗi rối rít
    : D
    Mà em người yêu em đúng là học ngoại ngữ nhưng mà ko học khoa tiếng Đức , học khoa quản trị kinh doanh !
  6. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 7năm lận mà kết thúc hơi buồn và vô lý nhỉ..
  7. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    oé! Từ đầu đọc topic này tớ lại cứ nghĩ là một bé nào hỏi về bạn chai cơ. Ai dè là một nhóc xinh zai.
    Nhóc ơi! Chị bảo này lăn tăn làm gì. Dù sao nhóc cũng tương nó rồi mà. . Khá khen cho nhóc rất chung thuỷ chả giống với đàn ông thời nay tý gì. Này này chị bảo, sang cái topic đi **** mà xem các bậc cha chú, anh em họ truyền đạt kinh nghiệm.
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Oái, hôm nọ nhìn cái avatar thấy bạn ý xinh xinh iu iu, nhìn kỹ lại thì xu hướng trái ngược tiamor84 nhỉ. Just kidding
    Vẫn còn phải băn khoăn về chuyện đó ha.??
  9. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc xong chuyện này ban đầu thấy buồn cười, sau thấy ghê ghê, các bác mà trong tình thế của cu bị đấm thì sao, làm thế nào giảm thiểu hậu quả nhỉ :D???, chắc tìm toàn chỗ có công an đứng gác mà đi quá ....hic, chắc zmt có tật giật mình. Hồi bé z hay táng người lắm, mà toàn dùng đồ, chẳng có khi nào chơi tay không, mà giờ chân yếu tay mềm, đồ cũng cầm không nổi (cầm được mỗi ki boát hoặc quạt lông thui), lại yếu tim nữa :( , hình như lại cũng đang đụng đến ... . Đến thuê vệ sĩ mất thui, mà vệ sĩ nữ càng tốt :( .
  10. tayhoquaikiet

    tayhoquaikiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chú đánh thằng đó là quá chính xác, oánh bỏ miẹ nó đi, vì nó mà 7 năm của mình đổ xuống sông hết. Mà chú cũng đừng tiếc con ex làm j, nó mà iu chú thì nó đâu có chơi 2 tay như vậy. Vả lại trông nó cũng ko được tương xứng với chú lắm, trông chú đẹp zai như vậy, khoẻ mạnh như trâu, tính tình hiền lành (rượu vào mới nóng) -----> khối cô chết

Chia sẻ trang này