1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu người yêu bạn vì ghen tuông đấm 1 thằng tình địch vỡ xương hàm , thì bạn sẽ làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao gần như tất cả mọi người ở đây đều đồng tình tán thưởng hành động đấm vỡ xương hàm đối thủ của anh bạn chủ topic dù mọi người chưa hiểu tường tận nguồn gốc vấn đề. Anh bạn đó chỉ nói qua qua rằng vì nó tán người yêu anh ta, vì hôm đó anh ta tức quá...
    Nói thật chứ nếu đối thủ của anh ta không có hành động mang tính quấy rối, đe doạ cô bạn gái mà chỉ đơn giản là tấn công đồn địch thì tôi cho rằng anh bạn chủ topic không có quyền đánh đối thủ. Chừng nào cô kia chưa là vợ thì các anh chàng khác vẫn có quyền cưa cẩm.
    Nếu như đối thủ của anh bạn chủ topic mà quyến rũ khiến cô người yêu bỏ anh ta để yêu hắn (đối thủ) thì chứng tỏ anh chưa đủ bản lĩnh để giữ người yêu chưa nói đến việc dùng nắm đấm để nói chuyện với kẻ đã thắng mình trong chuyện chinh phục gái (điều đó thể hiện sự bất lực)
    Chẳng biết anh bạn này kể có thật không nhưng hành động của tên đối thủ này sau trận đòn đó cũng hèn thật: Vẫn dám tới trường đón cô bạn gái của tiamosempre84 mà lại sợ, bỏ chạy khi nhìn thấy tiamosempre84
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 18/05/2006
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nói như anh thì kể cả là vợ thằng khác mình thích mình vẫn có quyền cưa cẩm chẳng có vấn đề gì .
    Trừ khi nào cô ấy chết thì mình mới ko thể cưa cẩm được nữa thôi .
    Mà cái thằng đấy nó cũng ko hèn đâu, nó vẫn dám đến đón em ấy chứng tỏ là vẫn dám cưa , mỗi tội khi thấy em thì nó sợ là đương nhiên . Anh cứ thử bị thằng nào nó đánh , xem lúc anh gặp nó anh có sợ ko .
  3. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi đã nói rồi "Chừng nào cô kia chưa là vợ thì các anh chàng khác vẫn có quyền cưa cẩm. "
    Vẫn dám cưa mà lại sợ tình địch đấm ???
    Nếu đã sợ thì đừng cưa nữa, bỏ luôn đi cho xong.
    Được fanofPC sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 18/05/2006
  4. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng hiểu nội dung của câu chuyện này cho lắm, nhưng trong chuyện này, tớ nghĩ cả hai người đều sai. Tất nhiên, cả con trai lẫn con gái khi có partner của mình rồi thì không có nghĩa là không có bất cứ mối quan hệ nào khác cả.Bạn gái đó cũng phải nghĩ lại vì ( theo lời kể của kẻ raise the topic) thì anh ta là một người hiền lành, ít khi nổi giận. Bạn gái đó chắc phải có hành động như thế nào đối với chàng trai kia thì người yêu mới nổi giận chứ, còn nếu tiamosmpre84 đánh chang trai kia chỉ vì hắn ta hay quấy rầy bạn gái mình thì lại la chuyện khác( nghe khó hiểu nhỉ, cho 1 giây để đọc lại và suy nghĩ).
    Còn về phần bạn Tiamo: Đành người như thế là không tốt, nhất là khi lại đành trước mặt bạn gái của mình, làm như thế chỉ càng đẩy mối quan hệ của hai người đến kết thúc mà thôi, nhưng dù sao theo lời kể của ấy, đánh rồi thấy người ta né mặt--> rồi hạ tay xuống, cũng có phần quân tử thật đấy( giống phim HQ quá).
    Conclusion: Nếu chỉ vì chuyện đánh nhau mà hai người yêu nhau 7 năm, rồi kết thúc thì thật là buồn. Tớ nghĩ rằng tình cảm của hai người chắc cũng đang có vấn đề nên bạn gái của ấy mới quyết định nhanh như vậy. Cũng có thể đây chỉ là cái cớ của bạn gái đó, để chia tay ấy thì sao nhỉ? Có trời mới biết được , à không cả bạn gái đó nữa chứ. Ấy đã bao h nghĩ như thế không? Dù sao đấy cũng chỉ là ý kiến của riêng tớ thôi
    Cheers
    Vani
  5. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có đánh nhau trước mặt người yêu đâu . 2 thằng rủ nhau ra chỗ tối tối đánh nhau cơ mà : (
    Bạn vanilla gì gì đó ko đọc kỹ rồi .
    Mà cũng ko phải vì chuyện đánh nhau mà chia tay . Chia tay là vì mình đi du học , đi tổng cộng 8 năm , mới đi được 3 năm , còn 5 năm nữa , bố ai mà chờ được .
    Nếu là bạn , bạn có chia tay ko ?
  6. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thế anh sang đấy ko chơi với cô nào ạ
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa đến nay, con gái rất thích những người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng theo mình cách xử sự của bạn chẳng chứng tỏ bạn là người mạnh mẽ gì cả. Bạn buông xuôi để tình yêu của mình trôi đi chỉ vì một phút bồng bột của mình. Phần bản năng trong con người bạn quá lớn mà ý chí của bạn không đủ mạnh mẽ để đè nén nó xuống. Đọc bài của bạn mình rất ngạc nhiên vì đến bây giờ lại còn những người suy nghĩ lạc hậu như vậy. Bạn nói bạn yêu cô ấy như 1 con sư tử ư. Rất tiếc cô ấy không phải là con sư tử mà là một con người biết suy nghĩ và đánh giá. Nếu là một người đàn ông có bản lĩnh, bạn phải đủ can đảm để dành lấy tình yêu của mình và làm người mình yêu hạnh phúc chứ. Mình nghĩ cô ấy chia tay bạn là đúng. Nếu mình là con gái mình cũng hành động như vậy. Không cô gái nào muốn yêu người con trai thiếu can đảm và không đủ bản lĩnh cả
  8. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi cấp 3 bbr cũng tán một em lớp bên cạnh. Đến lúc xiêu xiêu sắp đổ roài thì bị một bọn 6,7 thằng quây trước cổng truờng lúc đi học về.
    Lúc đó mình thiếu ăn nên gầy gò ốm yếu, lại chưa đấm đá bao giờ. Bbr liền mở to mắt nhìn chúng nó 1 lượt rùi nói " Đây, thân tao đây, chỗ này nhiều máu nè chúng mày đánh đi, thích làm gì thì làm. Còn tao quyết theo đuổi em đến cùng" Nói thật lúc đó run lắm, cố tỏ ra mạnh dạn.
    Nhưng bọn nó bị mọi người cười chê xấu hổ quá nên bỏ đi. Sau vụ đó bbr nổi tiếng cả trường hehe. Giờ nghĩ lại thấy mình liều wa'' không biết chúng nó đánh thật thì thế nào. Nhưng nếu lại gặp tình huống như thế bbr cũng làm như thế. Là đàn ông phải có can đảm chứ, nhất là vào trường hợp khẩn cấp...
  9. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em nhớ đến truyện dê đen và dê trắng gặp con sói ý
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Như này là như nào nhỉ?Mức độ như nào mới để 1 thằng hiền(nhưng chắc chắn là cục tính)tẩn cho,vào anh thì anh cũng tẩn(trong TH nó yếu hơn mình)

Chia sẻ trang này