1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noelquan

    noelquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chào bác simplemangm[/u] theo em thấy thì nếu như ma bác đã thật sự yêu cô gái kia thì bác cũng nên lựa lời mà nói với cô ấy. bởi theo em thì muốn có được tình yêu thì bác cũng fải chịu khó tranh giành thôi bác ạ. bác cứ ngỏ lời đi còn chuyện cô ấy có đồng ý hay không mới là vấn đề chính. nếu như mà cô ấy thật sự không thể quên được người bạn trai hiện tại của cô ấy để đến với bác thì bác hãy nên chấp nhận. còn nếu như mà cô ấy đồng ý đến với bác thì đó la điều tốt thôi. bác cũng đừng nên mặc cảm là mình đi cướp người yêu của kẻ khác. bởi vì nếu như tình yêu của cô ấy đối với người kia là không thể thay đổi thì dù cho bác hay bất cứ người nào cũng không thể nào thay đổi nó được. còn nếu như tinh yêu của cô ấy với người kia không đủ mạnh để níu kéo cô ấy thi dù cho bác có không đến với cô ấy thì em nghĩ là trước sau gì cô ấy cũng sẽ đến với người khác thôi.
    vậy nên bác hãy cứ tự tin mà vững bước để kiếm lấy hạnh fúc của mình. còn trong truờng hợp cô ấy từ chối bác ( tất nhiên là em không bao giờ mong muốn như thế) thì em nghĩ bác cũng nên dũng cảm làm 1 người bạn luôn ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cô ấy. bởi vì theo em thì tình yêu cũng không nhất thiết là fải được yêu lại hay là bất cứ 1 cái gì khác. đôi khi tình yêu cũng chi là niềm hạnh fúc của mình khi làm cho người mà mình yêu vui vẻ và hạnh fúc.
  2. hydra

    hydra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi anh đi em nói em chỉ yêu mình anh... còn bây giờ khi anh về em nói em yêu cả anh lẫn nó. Anh biết làm gì đây....
    Được hydra sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 03/11/2003
  3. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Mình cảm ơn bạn nhiều..Những điều bạn nói rất đúng với hoàn cảnh của mình bây giờ.Mình nghĩ mĩnh sẽ là một người bạn tốt của cô ấy..(mình sẽ không ngỏ lời nữa...Mà mình sẽ im lặng)
    Cảm ơn bạn..
    Stop to hate ..Learn to forgive
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu tớ đi du học tớ đã xác định là sẽ mỗi đứa một ngả mặc dù cả 2 rất yêu nhau. Thời gian mới có 4 tháng thôi nhưng nhiều lúc tớ thấy anh ý đã thay đổi khá nhiều, dù rằng tình cảm vẫn rất tốt nhưng đôi khi tớ cảm thấy anh ý mất đi cái cách cư xử, ăn nói như ngày xưa. Đấy là mới thay đổi thế, còn liệu ở nơi xa xứ ấy thì việc người ta phải lòng cô gái khác là chuyện thường tình, mình cũng chả trách được.
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi ...
  5. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ôi con gái sao khó hiểu quá vậy...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Lại là khoảng cách.....Sẽ thật là khó hiểu.. Khó thông cảm và tin tưởng nhau....Chẳng biết được một ngày có bao nhiêu người đi Du Học..Và có bao nhiêu người chia tay vì đi Du Học...Khoảng cách...Làm cho người ta thay đổi...Mệt mỏi...Nhưng dù thế nào đi nữa..Nếu chia tay vì Khoảng cách..Thì có lẽ đấy chưa thể gọi là Tình Yêu...Cô bạn gái cũ thường hay nghêu ngao câu " Tuy xa nhau nhưng lòng ta luôn có nhau " hay đại loại là gì gì đấy..Ko thể nhớ nổi nữa...Nhưng chẳng được bao lâu..2 tuần từ sau cái ngày bước chân lên máy bay...He..Cô ấy viết thư chia tay..Có đoạn..." Xa nhau thế này chúng mình không thể tiếp tục yêu nhau được nữa...Sẽ không thể nghĩ về nhau như trước đây nữa...Chi bằng chia tay luôn bây giờ đi....." HeHe..Khó hiểu thật đấy...
    Phải làm gì bây giờ nhỉ...Khi người iu đi Du Học...Mà nghĩ lại đúng đấy chứ..Nếu biết ko thể có cái đích đến...Thì chia tay sớm cho đỡ đau khổ.......
  7. maitung

    maitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    To bay gio dang o nuoc ngoai, nhung truoc khi di khoang 2 thang to moi thu that voi co ban cung lop to co cam tinh va co ay cung co cam tinh voi to. To da vao Tp Hochiminh tham co ay chung to cung nhau khoang 1 thang, luc do to that su khong muon ra di nua. Nhung luc nay to khong the lam khac duoc... Khi ra di to chi lo so mot dieu la de co ay lai co don, khong the giup co ay nhung khi can thiet... Chi nguyen mot dieu, bay gio va sau nay dung ai trong chung to thay doi...
  8. micedng

    micedng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Time makes Love pass & Love makes Time pass.
  9. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi những tháng năm ta đi tìm một nửa...Nhưng đâu biết rằng một nửa đang ở ngay bên ta.Ôi
    <P>Stop to hate ..Learn to forgive</P>
    Được simplemangm sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 18/11/2003
  10. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Không biết tớ hỏi thế này có quá riêng tư không ,nhưng tớ muốn Simpleman là người ấy của Simpleman năm nay bao nhiêu tuổi và Simpleman hơn người ấy bao nhiêu tuổi ?
    Singapore - khuya mà vẫn đông ngườiCon sông chảy có hình em soi bóngAnh bước vội , còn đêm thì bước chậmEm thành vì sao rọi sáng lối anh về ...

Chia sẻ trang này