1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandy_sad

    sandy_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đi thì thôi, cho nó đi luôn. Cứ giữ quá nó lại tưởng nó báu lắm, k giữ thì kêu không quan tâm, không yêu... đi du học có nghĩa là chia tay, chấm hết.
    ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.Va^nAnh ·:-*´¨¨`*:·.*·:-*´¨¨`*:·.
  2. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko thể nào quên được người ấy nhỉ.
    Stop to hate ..Learn to forgive
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để quên một người
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  4. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nếu có nước mắt..Nếu có yêu thương...Mêng mông dòng sông thì thầm cùng em..
    Stop to hate ..Learn to forgive
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chuối...cuối cùng chả hiểu có phải là yêu nữa k???Đàn ông thế này vứt
    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Bravo chị huyentrang ,cảm phục chị vì tính kiên nhẫn chờ đợi ,em cũng trong hoàn cảnh của chị (em là con trai) nên em có thể đồng cảm với chị được .Chờ đợi không phải là điều gì quá khó khăn .
    Singapore - khuya mà vẫn đông ngườiCon sông chảy có hình em soi bóngAnh bước vội , còn đêm thì bước chậmEm thành vì sao rọi sáng lối anh về ...
  7. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá!!!
    Lava ơi, cố lên nào , anh sắp về rùi muh!
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  8. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em bị sao vậy....Biết gì mà nhí nhố...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chả biềt gì, chỉ biết qua những gì U viết ở đây...Nhưng cái kiểu như bạn gái U có yêu cũng k đáng , mà đàn ông như U thì cũng chả đáng lun....Thía này thì bỏ quách đi cho nó nhanh, nhì nhằng vớ vỉn..Thế chả gọi là tình yêu...Vớ vỉn
    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    to huyentrang: Em ơi, anh chịu thua em đấy! Thế này thì chắc anh trốn chứ không để cho em cưa đâu! Khiếp quá!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này