1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    ke ke, anh ngồi yên cho em câu bài, k lộ hết cơm cháo...Chỗ làm ăn của em đấy


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng trách con gái Bách Khoa, giống như con chim đa đa
    Bao giờ em về nhỉ ?
  3. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    em đi chừng nào anh chết thì em về !
    Cho dù em ở đâu, anh ở phương trời nào, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có khoảng cách. Khi em nghĩ đến anh thì anh sẽ vẫn mãi mãi ở bên em ! Em sẽ không bao giờ cô đơn !
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... ng iu đi du học ... cái khoảng cách địa lý mười mấy tiếng đồng hồ bó giò trên máy bay ... Đành nghĩ đến câu "khoảng cách như cơn gió ... dập tắt đi những tàn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn" mà an ủi nhau vậy
    Còn nếu cả 2 đều du học thì tha hồ lục tốn cho vé tầu và bưu điện ...

    Hakuna Matata
  5. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. TieuLongNu

    TieuLongNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chang con chuyen chung thuy cho nhau suot may nam troi nhu nang To Thi nua dau!Neu da xac dinh di du hoc,thi tot nhat la chia tay nhau!Khong rang buoc,khong dau kho!Noi thât nguoi o nha cung dau co hanh phuc gi trong cho doi chu!Con nguoi di cung bi rang buoc boi nhung trach nhiem!Tot nhat la giai htoat chi nhau!Khi di du hoc ve con nguoi ta cung thay doi lam sao biet minh con hop nhau nua khong!Chang phai the ma cac cu ta da noi NHAT CU LY day thoi!

    TieuLongNu


    LOVE NEVER SAYS SORRY
  7. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ng ở nhà vẫn chờ, chịu đựng bao lời ong tiếng ve của gia đình của bè bạn, bỏ đi cả nhưng t/c chân thành từ những ng khác. Còn ng ra đi thì sao, biết họ sẽ ntn. Làm sao để biết họ đã thay đổi hoăc đang thay đổi ???
    Em tìm gì khi thất vọng về anh ?
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    sao không nói nguoc lại hở you? người ra đi vẫn một long chung thuỷ, nhưng khi trở về thì "nguời ở nhà" đã ca bài "tình vỗ cánh bay" . sao hầu như ai cũng nghĩ rằng người thay lòng đổi dạ trước là "người ra đi"
    Men get and forget, women give and forgive...how come??? it's not fair!!!
  9. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0

    Con trai trước tiên cần phải có sự nghiệp nên xa nhau bây giờ cũng là bình thường thôi..Cái chính là tin tưởng ở nhau.Nhưng với 1 số người sở khanh cá biệt thì tin tưởng là điều ko thể.Cái này là phải nhờ bạn sáng suốt lúc chọn người mình trao gửi con tim.Tui đã gửi tim cho đúng người cần gửi.Tôi yêu anh ở sự hiền thành,chân thành,tình cảm và cũng vì tôi tin anh.Tui tin tưởng người iu của tui lém.Ở bên đó người iu tui toàn đi làm xong rùi về nhà học bài thui.Thời gian đâu mà đàn đúm.Vất vả lắm,nhưng luôn cố gắng gọi điện cho tui thường xuyên,mail thì ko bao giờ thiếu rùi. Cho dù là ko thể nói trước điều gì nhưng tui vẫn chờ đợi sự thành thật nơi anh...Đã chờ anh được 1 năm nhưng tôi càng cảm thấy tin tưởng hơn vì tôi biết anh cũng như vậy..........phải ko anh?
    Danh thân iu,i belive ziu
    Oài hôm nay mình ăn nói chuối quá,cả 1 nải.Khiếp thật! hì hì But it''s true when i say "Zon,You''re so great!!"
  10. mat_troi_moc

    mat_troi_moc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Humm. Cái chuyện này thì chẳng thể nào nói trước được vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Nhưng nếu tôi mà có bạn gái di học thì say good bye ngay lập tức. Người ta thường bảo, con gái xa nhà sống thiếu thốn tình cảm nên dễ đến với một người chăm sóc và quan tâm đến mình. Nên cái chuyện đó nó dễ xảy ra lắm. Tôi có quen mấy người và tất cả đều như vậy hết. Nếu không vì chuyện đó thì lại vì dư luận. Trước đây tôi ở cùng 1 chị. Mặc dù 2 người (k phải là tui đâu nghe) rất yêu nhau nhưng chỉ vì có những lần chị kể đến người khác cho anh í, thế nà bây chừ tria tay nhau dòi. Tôi biết 2 người vẫn còn rất yêu nhau nhưng k thể đến với nhau được nữa. Khoảng cách là vậy. Nên trước khi tỉnh tò em hoặc anh lào nà ta cứ phải hỏi trước: Sau lày mày có đi đâu k?

Chia sẻ trang này