1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trường hợp như vậy lắm hả bạn? Thế thì mình cũng xin nói bạn bè của mình cũng nhiều đứa chờ đợi được nhau và chúng nó lại hạnh phúc với nhau khi có dịp ở bên nhau đó. Bạn tin không? Ở gần nhau còn khó nữa là xa nhau hihihi Sao ko ai nói ở gần nhau có thể là khó nhưng lỡ đâu xa nhau lại yêu nhau hơn thì sao nhỉ. Điều đó chỉ có 2 người trong cuộc quyết định và trả lời được thôi
    Friendship is the present you give yourself
  2. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà :
    mấy cái chuyện tình yêu .....yêu nhau ...rùi fai xa nhau ... buồn lám ..... mà rùi cũng chẳng biếT kết cục sẽ ra sao cả ...... ai sẽ là người không có đủ can đảm ....không có lòng tin ....rùi bỏ cuộc giữa đường ...... vấn đề này chính tôi cũng đang đối mặt với nó .....
    để tôi kể qua loa cho các bác ve chuyện của tôi nha
    tôi sống ở nước ngoài cũng 10 năm rùi ...đi từ lúc còn học fổ thông ...vì hoàn cảnh gia đình ... mỗi năm .... khi năm hết têt đến tôi đều được về VN.... vì nơi đây là quê hương .... họ hàng ... một fần còn lại của gia đình ..... và ca những người bạn rất thân .......
    chuyện xảy ra từ 2 năm về trước ..... khi cùng hội bạn khua khoắng lên buổi liên hoan họp lớp .... có những gương mặt mà tôi tưởng chừng chưa bao giờ gặp ...vì cũng đã 8 năm rùi mà .... và cũng từ buổi liên hoan đó ... tôi gặp lại cô ấy ....... quả thực .... từ ánh mắt nụ cười ..... và cả nhịp đập của trái tim .... tôi nhận thấY giữa chúng tôi ..... không chỉ là một tình bạn đơn thuần ...mà là một cái gì đo hơn thế nữa ..... sau những lần lang thang với nhau ... chúng tôi đều khẳng định điều đó rõ hơn ...... chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ .. khi đươc ở bên nhau ...có thể kể cho nhau nghe hàng giờ đồng hồ về những câu chuyện trên trời dưới biển ...... có thể cười ....rùi cũng có thể khóc ...... nhưng mỗi khi noi; đến chuyện giữa hai ng` ..... không ai lên tiếng được ..... những gì tôi hiểu được ở cô ấy ..... bởi đôi mắt buồn ...bởi nụ cười vu vơ để fá đi khoang khong yên lặng ... ngày tháng trôi thật nhanh ..... những ngày cuối cùng truớc lúc đi .... chúng tôi giành hết thời gian rảnh để gặp nhau ..... nhưng hai đứa vẫn giữ cái vẻ bình yên ... lanh lùng đó ...... tôi cũng không biết fải nói gì cả ..... mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe .... như muôn; khóc của cô ấy ....... tôi lại thấy đau ....lại thấy một nỗi buồn .....
    Hôm đi .... bạn bè đến tiễn rất đông vui... nhưng trong tôi là cả một nỗi buồn đè nặng ...... rồi cô ấy cũng không tới ...tôi muôn; ôm cô ấy vào lòng ..... và nói một câu mà tôi chưa dám nói ...... vì tôi có lý do riêng .......
    khi đi xa ... tôi rất nhớ cô ấy .. chúng tôi vẫn thường xuyên mail cho nhau ........ nhưng ... những cái mail đó không đủ để nguôi ngoai đi được fần nào .... khiến cho tôi càng say đắm hơn ..... tôi chưa từng yêu ai như vậy cả ...... tôi không nói được một lời ước hen ..... một câu đời chờ trước khi đi ..... lý do là vì ....... tôi sợ .... sợ rằng tôi sẽ là người thay đổi ..... để cô ấy fải đợi chờ thế thì không ổn chút nào ........ còn trẻ đã fải khổ sợ đời chờ một cái gì đó mơ hồ có nên không ...cô ấy có thể tìm được hạnh phúc ở một nơi khác thì sao ? ..... fải làm thế nào bây giờ
    tôi đi được 4 tháng thì nhận được lá thư tay của cô ấy ..... cô ấy viết rất dài ..... cả những tâm sự mà cô ấy không dám nói ra .... nhưng đều viết một cách tế nhi...... chúng tôi quyết định ... sẽ là bạn với nhau .....giữ cho nhau câu nói : trong tình yêu.. luôn có tình ban.. và trong tình ban luôn có một tình yêu ......
    một năm trôi qua ....tết sắp đến .... mà tôi chưa quyết định có nên về thăm nhà hay không .....mọi người ở nhà ai cũng mong ... mấy tay bạn gọi phone đến nhà hỏi xuốt ...... trước tết một tuần ... tôi phone về thông báo là năm nay sẽ không về .... tôi rât muốn về ... nhưng tôi sợ tôi sẽ không giữ được khoảng cách như một người bạn đối với cô ấy ..... tôi sẽ lại đi..... sớm nhất là sau 5 năm nữa tôi mới có thể về hẳn VN để làm việc và sống được ...lại thêm bao nhiêu lần gặp mặt để rùi chia tay nữa ...cứ nghĩ đến đa thây nẫu hết cả lòng mề ...nhưng rùi tôi cũng lên máy bay vào chiều 27 tết ...... 28 là về đến quê hương là chùm khế ngọt rùi ..... xắp hạ cánh .....hồi hộp ghê lắm .... chẵng biết sẽ nói với mọi người những gì ..... fải đi ăn món gì đầu tiên .......... làm thủ tục nhập cảnh xong...... đi ra ngoài ..... mọi người đi đon; người nhà đông lắm .... í ới gọi nhau ..... xa xa ...mấy cô tóc xanh tóc đỏ ...đợi ai mà ăn mặc gợi cám ghê ..... mình không báo cho ng` nhà đi đón thì ... lủi thủi nhẩy cái taxi về chơ sớm chợ ...hehehe năm nay 28 đã là giao thừa rùi ..... vác mặt về nhà .... mọi người mắt trơn tròn như bi ve cả .....
    giao thừa xong.... tui goi DT đến; chúc tết cô ấy ...... cô ấy dã khóc ...mà con gái sao hay khóc thế nhỉ ..... có ai đánh đâu mà cũng khóc thế là sáng hôm sau 7h AM hẹn nhau ỏ quán cà fê năm nào ...cô ấy thì vẫn như ngày nào .... họp chợ muộn ... mình hôm nào cũng fải chờ ...... nhiều lúc cũngđiên tiết lắm ...nhưng ..heheh gặp cái mặt khó ưa 1 cái là ..... ông thần này ..nói nhỏ với ôngthần kia .... té vào hàng lươn tìm đường mất hút hết cả .... lai tươi như hoa đào mùa xuân .........
    thôi chết mải kể nể quên mất nói về chủ đề chính .... cắt bớt mấy cái lua tua cho bà con đỡ đau măt
    năm nay thì tình hình .... tôi vẫn là lính đảo xa .....xa nhà vui tính ... cô ấy vẫn chưa chịu cặp bến nơi nào ......vẫn có những nụ cười thật tươi .... vẫn ánh mắt năm nào đầy nước mắt ...... hứa với nhau .... sẽ chống ế cho nhau ..... chúng tôi vẫn không nói một lời uớc hẹn ... vì ca hai đều hiểu .... và muốn cho người kia cam thấy nhẹ nhàng hơn khi tiễn nhau ...riêng tôi .... tôi nghi đó là một thử thách .... tôi luôn tâm niêm một câu : hữu duyên thiên lý .. nan tương ngộ ...vô duyên đối diện bất tương fùng
    tôi nghĩ hạnh phúc là kết cục của sự tôn trong..... lòng cảm thông .... và đôi khi có cả sự hy sinh ..chia se..... .. không chỉ đơn thuần là yêu ...được yêu .... và được sống bên người mình yêu ... mà đôi khi .... thấy người mình yêu đưo8c. hạnh phúc .. vui ve .... mình cũng cảm thấy vui
    cả nhà nghĩ sao
    heheh thui yem ngừng đây ... em viết chắc cũng sai lỗi chính tả hơi nhìu ... các bác cũng bỏ quá cho yem ...nói ra được nhẹ đi mấy kilố
    xin het
    Hoa hong ddep ... nhung gai hong sac .. tình ban ddep .... nhung có chac hay không ......
                                                          H.T
                                          
  3. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã nói với mình: Em chỉ muốn anh là bạn rất thân của em thôi...Một người bạn mà em có thể gục đầu vào vai anh khi em khóc...Một người bạn mà khi em buồn em có thể nói với anh bất cứ lúc nào...Bất cứ nơi đâu...Một người bạn mà luôn luôn săn sóc em....Nhưng em vẫn yêu và chờ đợi người con trai đó...Cho dù tình cảm đó là mong manh...là không có một cơ hội.
    Nhưng em vẫn yêu anh ấy....
    Mình phải làm sao đây...Khi mà mình đang cảm thấy cô ấy là một người con gái vô tư và sống thoải mái....thích kết bạn với tất cả mọi người mà cô ấy quen...Một người con gái có 49 con gấu bông nhưng chỉ 1 lần mua...Liệu chăng mình có nên làm và tặng con gấu bông thứ 50 cho cô ấy...Vì mình cũng muốn con gấu thứ 50 cũng là con gấu đặc biệt nhất và cũng là con gấu mà cô ấy thích nhất..Liệu chăng...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chung thuỷ à? Nói chung thì có đấy. Nhưng mà tốt nhất là ko nên nghĩ người yêu mình tuyệt vời quá. Sau 3 tháng sẽ biết ngay thôi mà
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi ...
  5. mlearntolove

    mlearntolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi sau vài tháng là chả còn tí ký ức nào nữa, bộ nhớ bị đầy quá tự động xóa outdated data đi luôn. Bởi vậy không ai gây khổ cho ai được nữa, cuộc đời vẫn đẹp sao.
  6. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn kể một câu chuyện của bạn tớ
    Hắn đi học nước ngoài 4 năm,
    và ở nhà cô người yêu vẫn chờ, khi bọn tớ họp lớp thì đều mời bạn ấy đến (vì là cô ấy là bạn của lớp tớ)
    Và cô ấy vẫn chờ anh bạn của tớ
    Cuối cùng, khi ông bạn về thì đám cưới diễn ra
    Nhưng thú thực là tớ thấy oải thật, cho cô ấy khi chờ ông bạn tớ (thậm chí bọn tớ còn trêu nhau nếu không thành thì cô ấy cháy, hic hic).
    Tớ cảm thấy, với nữ thì điều này khó hơn vì họ sống giàu tình cảm hơn nam giới, nên nếu bạn nào có người yêu nữ đi du học thì có lẽ là chia buồn trước
    P/s a, quên, tớ cũng đang định cưa một cô đang du học, viết thế này thì chít
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu người yêu đi du học sẽ phải làm seo ???
    có 2 cách giải quyết :
    1> chia tay ngay trước khi họ đi .
    2> bay luôn với cô/anh ấy.
    Đừng bao giờ nói rằng bạn sẽ hay người ấy sẽ luôn chờ đợi và yêu bạn bởi điều đó quá ư là khó tin và hơi ngu ngốc 1 chút
  8. thangld

    thangld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng...............
    We are Solider!!! Soilder is the best man!!!
  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ko nói, cứ làm đi. Dù thế nào cũng không bao giờ hối tiếc
    Em cứ chờ đấy! Kệ em!
    NEVER REGRET​
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  10. kna

    kna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó nhưng mình luôn tin người con gái mình yêu thương sẽ chờ mình. Nếu các bạn kô có lòng tin thì chả làm được gì cả. Bạn đã chấp nhận đi du học , tức là bạn đã chấp nhận sự thách thức, cho nên cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra bạn cũng phải chấp nhận. Hãy luôn tin tưởng vào người kia!!!
    Oh God!!!

Chia sẻ trang này