1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì nếu khi mình mà có người yêu đang đi du học thì nếu người ấy vẫn giữ liên lạc với mình , vẫn luôn quan tâm hỏi thăm tới mình thì chẳng có gì dể phải bận tâm cả . Còn nếu như mọi sự liên lạc với người ấy dần dần vơi đi ,rùi chấm dứt thì bạn cũng nên chấm dứt là vừa rùi . Nhưng đương nhiên cũng phải chờ cho họ một thời gian đã chứ ,nếu không lỡ người ấy đang bận học hành hay gì đấy quá bận rộn nên phải ngừng một thời gian thì sao . Họ qua đó học chứ có phải để chơi đâu .Nhưng tất nhiên sự chờ đợi cũng phải có giới hạn thôi . Nói chung đó toàn tuỳ thuộc vào tính kiên nhẫn và cũng như sự dứt khoác của bạn .Chúc bạn luôn hạnh phúc !
  2. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật buồn...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  3. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    To simplemangm : mình không hề cho rằng những suy nghĩ của bạn là đạo đức giả, bởi bản thân mình cũng nghĩ như vậy. Nếu như có một người đem lòng yêu thương bạn gái mình như bạn mà ''lỡ chăng'' trái tim bạn gái mình có lung lay thì mình cũng sẽ không hề níu kéo, hạnh phúc của người mình yêu cũng chính là hạnh phúc của chính bản thân mình ,mình luôn cầu chúc cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất, vì thế nếu cô ý cảm thấy hạnh phúc bên người kia thì mình cũng ''vui lòng'' thôi, tất nhiên mình sẽ rất đau khổ nhưng mình chẳng thể ích kỉ mà chỉ nghĩ cho bản thân mình được.Nhưng cũng rất may mắn là cho đến nay có í vẫn nói với mình rằng chờ đợi là niềm hạnh phúc của cô ý.
    Mình cho rằng bạn chưa phải hết hy vọng đâu, hãy thử xem tình cảm của cô í dành cho bạn thể nào, nếu bạn có thể thực sự làm cô ý rung động , biết đâu một ngày nào đó bạn có thể được hạnh phúc bên cố ý. Nếu như người bạn trai của cô ý có lòng vị tha thì sẽ hiểu cho cô ý cũng như bạn để rồi vui vẻ chấp nhận chuyện của 2 người thôi.Mình biết là khuyên người khác đi ''cưa'' con gái đã có người yêu rồi thì chẳng hay ho gì, ngay cả bản thân mình cũng ở trong cái hoàn cảnh có bạn gái ''cô đơn'' ở nhà, nhưng khi yêu thì người ta chẳng có lỗi gì cả, hơn nữa tình cảm của bạn lại rất chân thành !
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  4. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa...Có lúc cảm thấy cô ấy như rất thích mình...Có lúc lại cảm thấy cô ấy quá xa vời...
    Đôi khi cô ấy làm mình rất vui và cũng ngược lại...
    Ôi...Ước gì...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  5. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Thì điều đó là tất nhiên rùi !Làm gì có một tình yêu nào lại không có chông gai . Chính vì thế những tình yêu đó mới có ý nghĩa hơn trong những giây phút cuối cùng chứ !
  6. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Điều mà @simplemangm nói quả thực la` một điều khá là đau đầu đối với những người có người yêu đi du học xa, họ rất phân vân không bít mình có nên đợi người ta không, người ta có thật lòng đợi mình không, người yêu mình có chung thuỷ với mình không hay là khi về thì có thể họ nói những lời đường mật với mình, còn khi ở bên ấy họ đã phản bội mình từ lâu rui` và còn nhiều vấn đề khác .... Theo suy nghĩ của mình thì chuyện ngưòi yêu đi du học xa thì hãy nên coi như đó là một tình yêu đẹp và cho nó vào dĩ vãng là vừa ( nếu như không muốn nói là vứt vô thùng rác ) , vì tình yêu bây giờ khác tình yêu ngáy xưa và tình yêu trong tiểu thuyết nhiều lắm, làm sao mìa kiếm được người chung thuỷ vào cái thời buổi này, tình yêu xa mặt cách lòng, khó mìa đoán trước được ..... Bản thân mình cũng là một người đi du học xa , mình đã tận mắt nhìn thấy rát nhiều sự phản bội trong tình yêu, rất nhiều sự dối trá trong tình yêu và gần như hơn 90% số người mình được bít đều trên dưới một lần phản bội người yêu mình ở nhà, trong số đó có cả những người mìa mình không thể tưởng tượng được là họ có thể phản bội một tình yêu đẹp như thế, họ rất hiền, rất có vẻ chung thuỷ ( cả nam và nữ ).... thía ma`......
    Nói chung là các bạn đừng bao giờ hi vọng duy trì cái tình yêu ngớ ngẩn đấy, vẫn biết là không phải là không có ngững tình yêu chung thuỷ và lãng mạn như trong tiểu thuyết, nhưng nhiều khi không phải chính họ là người gây tội lỗi mà còn do những lý do khach quan khác tác động dến họ nữa ......

    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  7. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi !Đừng vơ dũa cả nắm thế chứ ông bạn . Bản thân tui cũng là người đang đi du học nè . Nhưng sao tui lại trái ngược với ông thế ?Tui thì tui lại gặp những tình yêu rất là đẹp . Đừng có mà hạ thấp phẩm giá của con người thời nay chứ . Vì thời đại nào cũng có người tốt người xấu cả . Phải không các bạn ?
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Sự bất ngờ luôn dẫn đến sự nghi ngờ
    Sự nghi ngờ luôn dẫn đến điều bất ngờ
    Tình yêu trải qua thử thách vẫn tồn tại mới là điều đáng quí !
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  9. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Xời !Quá đúng !!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Mr_Coi

    Mr_Coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dieu quan trong la co ban gai kia co thich Sim hay ko?Va neu thuc su Sim thich co ban gai do'' thi hay tan cong di con cho doi gi va phai suy nghi gi chu''.Neu ban so la nguoi thu ba xen vao giua tinh yeu cua hai nguoi,doi voi nguoi ban trai. cua co gai ban thich co loi~ thi ban nham day''. Vi biet dau nguoi ban trai o ben kia da co nguoi yeu moi''.Ko nen yeu nguoi con trai dang di du hoc lam gi vi tinh yeu do'' ko he ben vung mot chut nao ca.
    Ban hay tan cong co ban gai do'' di con chan cho` gi nua.Neu mat di co hoi ban se phai hoi tiec lam'' day.

Chia sẻ trang này