1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi !Tui ủng hộ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. maimaidoiem

    maimaidoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã yêu một người,sẽ đợi chờ đến khi người ấy quay về.
    [red]Tình yêu là khát khao được gần nhau.[/red][/center]
  3. rongxanh

    rongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    He he,
    Viec gi phai chan chu, yeu thi cu tan, do thi tot co nguoi yeu, ma khong do thi cung tot, chung to co nang chung thuy. Ma do roi thi dung co hoi han Va dung di du hoc nua, con trai ma yeu roi con khong dam tan phai tinh no tinh kia kem tam the.

    TS
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế thì chuẩn bị tinh thần chờ cô ấy đi, cũng như người yêu tớ đang phải chờ tớ đây này.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  5. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy 10 trường hợp thì 9 trường hợp chia tay rồi...nhất là bạn gái di du học. với bạn gái thì họ cần sự quan tâm , an ủi...nhất là trong những lúc xa nhà, xa gia đình như thế...những dòng thư hay email làm sao đủ để họ cảm thấy bớt cô đơn...lúc đó họ cần hơn cả là sự quan tâm trực tiếp...lúc cô đơn cũng là lúc nguoi con gái dễ ngã lòng nhất...thế mà bờ vai bên cạnh cho họ ngã vào lại không phải là bạn trai họ....chuyển gì xảy ra cũng sẽ phải xảy ra...
    Men get and forget, women give and forgive...how come??? it's not fair!!!
  6. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bạn một cách nói,một kiểu nói khác nhau.Nhưng hình như tất cả đều đúng.Chẳng ai sai cả...mình đã sàng lọc hết tất cả những ý kiến đó....Tối nay mình sẽ đến nhà cô ấy...tèn tén ten...Đấu tranh lành mạnh...Thắng làm vua..Thua làm giặc..Chiến đấu hết mình...Nhào zô...
    Stop to hate ..Learn to forgive
  7. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    OK !GOOD LUCK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Good Luck ... good luck!
    Cụm ly trước với bạn cái nào
     
    ^_^...Gio oi hay mang trai tim cua toi di.        Hay mang no den voi ai dang can no...^_^
  9. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  10. toilasinhvien

    toilasinhvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có nên chăng thì bạn chỉ nên quan tâm một cách vừa phải thôi, tức là phải giữ một khoảng cách ấy, tình bạn thôi. Nếu bạn đi quá xa thì đúng là bạn trở thành kẻ thứ ba theo đúng nghĩa của nó đấy. Họ cô đơn nhưng họ vẫn luôn có một hình bóng trong tim mà. Bạn nên chấp nhận điều này, đó mới là cách xử sự đúng.

Chia sẻ trang này