1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU NGƯỜI YÊU CỦA BẠN ĐI DU HỌC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simplemangm, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uuraBMM

    uuraBMM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Điều này có thể thật chăng...hic hic...Mình cảm thấy có điều gì đó ko đúng ở đây...
    Đã lâu rồi mọi người vẫn nói...Rằng em không thật lòng...
    Vẫn âm thầm từng ngày dối trá chút tình anh...
    Rồi em ra đi thật sao...Để mình anh cô đơn ở lại.
    Tình yêu sau bao nhiêu năm giờ là từng giây.
    Stop to hate ..Learn to forgive
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic hic thường thì 1 trong 2 người mà đi du học thì cũng khó mà giữ được lắm. Ai cũng bảo chờ đợi để người kia đi học nhưng mà khi đi rồi có biết bao chuyện xảy ra. Có những lúc tôi cũng thử hỏi tôi nếu như bạn của mình cũng đi du học thì mình có chờ được ko? và tất cả những lần như vậy chỉ có duy nhất 1 câu trả lời ko thể chờ được. Vì tôi biết rằng khi người đó đi rồi thì cũng chẳng biết được mọi chuyện sẽ đi đến đâu, người đó được học những điều mới lạ ở một xã hội phát triển hơn thì cũng là lúc có những suy nghĩ thay đổi và... NGược lại bản thân tôi khi đi cũng chẳng thể nào mà biết được. Và có thể trong 1 thời gian ko xa nữa tôi cũng xa gia đình để đến một nơi hoàn toàn mới lạ lúc đó tôi sẽ có những suy nghĩ khác và mọi điều đều có thể xảy ra.
    tears may be dried up but the heart never
  4. dj_disco

    dj_disco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tình là thế chăng ?Lòng người là thế chăng?Yêu rồi lại đổi thay làm sao biết đâu là tình ?
    Tôi cũng là 1 nạn nhân trong chuyện này !Thật sụ nhũng ngày qua tôi cảm thấy chán và buồn quá !
  5. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    tuỳ vào từng người thôi
    2 năm rôi` kể từ ngày mình đi du học, giờ 2 đứa vẫn chờ nhau nhưng nhiều lúc cũng thấy khó thật, chắc tại bọn mình hơi đặc biệt vì sau khi mình đi 1 năm thì bạn ấy cũng đi nhưng lại đi một nước khác -_-... Có lẽ cả 2 cùng xa nhà và xa nhau đã làm cho tình cảm của chúng mình bền vững hơi chăng? Cũng ko biết nữa nhưng giờ mình chỉ biết" thôi cứ đợi vì còn trẻ mà có gì học xong về nước làm lại từ đầu vẫn Ok " Nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất để mình có thể chờ đợi được lâu như thế là MÌNH RẤT YÊU ngươid ấy
    Dont say anthing rightnow cos Time will prove u all ^_^
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  6. candylpt

    candylpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chuyen nguoi iu di du hoc ko phai la hiem, truoc day nguoi iu cua tui cung di du hoc, nhung roi tinh cam cua chung toi, hay noi chinh xac hon la cua tui cu phai nhat dan, ko phai la tui ko iu nguoi ta ma la nguoi ta wa'' xa tui, nhung luc co don tui chi can co nguoi ta ben canh de noi chuyen va an ui hay chi can ngoi ben nhau la du, nhung cai minh muon ko the xay ra duoc.Tui cung biet la anh y nho tui nhieu lam, nhung tuiko biet lam sao bay gio, nguoi ay cua tui thi di ma chua chac la co the tro ve, vi nguoi ta da thich cuoc song ben ay the thi tui phai lam sao chu, cha nhe lai di cho doi trong vo vong.Noi chung la co 100 cap co truo g hop nhu the thi den 80% la chia tay nhau roi.Tuy la tui va nguoi ta chua chia tay nhau nhung duong nhu tinh cam ko nong tham, va tinh iu cung ko co hy vong gi ca.Neu nhu noi la con gai ko chung thuy ko the cho doi cung ko the trach duoc, doi song tinh cam cua mot nguoi con gai doi hoi nhieu hon con trai the nen ho se co don va trong trai neu ko co nguoi iu ben canh.Hic tui chi noi the thui.Bi gio tui lai mail cho nguoi ta de khuyen nguoi ta chu tam hoc tap, tui chang the nao muon cho nguoi ay chi vi chuyen tinh cam ma lo buoc cong danh, hic tui the tham wa''
  7. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    4 ngày nay cô ta chẳng hề liên lạc với mình..Cô ta chỉ nhắn tin cho thằng bạn thân của mình...Rồi rủ nó ra trường cô ta chơi..Còn mình thì chẳng thèm đả động gì tới...Cô ý còn bảo với bạn mình rằng.. không thích mình quá quan tâm đến cô ý.
    Mình chẳng có gì cả...Tiền không...vật chất cũng không phải là nhiều..Nên mình chỉ có những hành động quan tâm đến cho cô ấy...cũng tại vì trong thời gian vừa qua..Cô ấy đã gặp quá nhiều chuyện buồn..Ngã xe, bị ngất ,và ốm...nên mình hỏi han va chăm soc..Vậy mà...Ôi chẳng hiểu được con gái như thế nào nữa.Lúc không quan tâm thì lại bảo là hờ hững...Lúc quan tâm thì lại cảm thấy khó chịu..Vậy là sao hả trời.. ... Cô ấy còn nói với cậu bạn mình rằng...Nếu mình bỏ người yêu thì cậu đợi mình 1 năm nhé...mình biết là cô ấy nói đùa..Nhưng mình thấy nó cứ thế nào ý...Phải chăng cô ấy không tôn trọng tình bạn của hai đứa mình..Và cô ấy coi thường 2 đứa mình(mình và thằng bạn). Cô ấy cũng đã kể với mình chuyện nói đùa này...nhưng mà mình thấy buồn buồn thế nào ý...Đùa cợt là điều tối kị trong tình yêu..Có phải vậy không.?????????????????
    Stop to hate ..Learn to forgive
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đùa cợt kiểu này thì đúng là khó chịu thật, cũng có thể cô ấy có tâm lý chuyển hướng. Nên thẳng thắn cô ấy về chuyện đó và nói cho cô ấy biết những gì bạn suy nghĩ
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không nghĩ thế. Vì đi du học, sang 1 môi trường mới hoàn toàn, việc học hành, cuộc sống cần thời gian mới ổn định nên luôn cần có sự chia sẻ kịp thời của người yêu. Tất nhiên không hiểm người trong hoàn cảnh đó đã tìm cho mình 1 người bạn mới, 1 tình yêu mới. Điều đó là bình thường vì nếu họ thấy không còn phù hợp nữa, họ thay đổi. Nhưng cũng có nhiều người trong hoàn cảnh đó lại thấy tình yêu mình đang có , dù ở nơi xa nhưng lại là chỗ dựa lớn nhất cho mình, mọi vui buồn và khó khăn vẫn luôn có người lắng nghe, chia sẻ và luôn tìm cách lo lắng cho nhau bằng mọi cách có thể( nhất là về tinh thần ) có thể nhiều lúc thăng trầm nhưng nếu vượt qua những điều đó mà vẫn thấy tình yêu của mình đáng giá thì tình yêu càng bền chặt.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dù xa hay gần nhưng có niềm tin có tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả..Tôi và bạn trai tôi thường nói với nhau" xa nhau là một thử thách cho cả hai đứa và là động lực cho cả hai cùng cố gắng..Để khi gần nhau thì thành quả đạt được đấy chính là món quà lớn nhất
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!

Chia sẻ trang này